Cái chén vỡ của ông lão ăn mày và bài học thức tỉnh chàng trai trẻ

Cách đây rất lâu, có một chàng trai trẻ cầu Đạo. Vì để theo đuổi chân lý, anh đã không quản gian nan, trèo đèo lội suối tìm gặp ẩn sĩ tu đạo.

Từng ngày trôi qua, anh đã thỉnh giáo rất nhiều người nhưng luôn cảm thấy không thu hoạch được gì, hoàn toàn không tìm được chân lý hằng mong. Anh cảm thấy rất thất vọng, dù có nghĩ thế nào cũng không tìm ra được lý do?

Về sau, anh nghe một thầy đồ ở trường tư thục nói rằng trên núi Nam Sơn, cách quê nhà ông không xa có một vị cao tăng đắc Đạo. Người ấy có thể giải đáp được những câu hỏi lớn của đời người. Thế là chàng trai trẻ đi suốt mấy ngày liền không nghỉ, hỏi thăm nơi ở của vị cao tăng nọ.

Chàng trai trẻ trên đường đi tìm vị cao tăng

Một ngày kia, chàng đến dưới chân núi Nam Sơn, nhìn thấy một tiều phu đang gánh bó củi đi từ trên núi xuống. Chàng liền vội bước đến hỏi: “Anh tiều phu, cho tôi hỏi trên ngọn núi này có một vị cao tăng đắc Đạo sống ở đó đúng không? Ông ấy hiện giờ ở đâu? Dáng vẻ trông như thế nào?”.

Tiều phu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Trên núi này thật sự có một vị cao tăng đắc Đạo, nhưng không ai biết rõ ông ấy sống ở đâu? Bởi ông ta thường hay vân du tứ xứ độ hóa người đời. Còn về tướng mạo, có người nói ông ấy diện mạo hòa ái từ bi, cũng có người nói ông ta đầu bù tóc rối, không chăm chút đến chuyện ăn mặc. Rốt cuộc cũng không ai biết rõ”.

Chàng trai trẻ cảm ơn tiều phu, hạ quyết tâm tìm bằng được vị cao tăng đó, bèn không màng tất cả đi vào núi sâu. Trên đường đi, anh lại gặp nào là nông phu, thợ săn, mục đồng, người hái thuốc… nhưng mãi vẫn không tìm được vị cao tăng có thể chỉ điểm bến mê của đời người cho mình.

Tuyệt vọng hết cách, anh đành phải quay đầu xuống núi. Trên đường đi, có một lão ăn mày tay cầm cái chén vỡ xin anh nước uống. Chàng trai trẻ lấy túi nước đang đeo trên người xuống, rót vào trong cái chén vỡ đó. Nhưng lão ăn mày còn chưa kịp đưa lên miệng uống thì nước đã chảy hết sạch. Không còn cách nào khác, chàng trai trẻ lại đổ nước vào trong cái chén, giục lão ăn mày hãy đưa mau lên miệng uống. Nhưng cái chén vừa mới đưa lên miệng, nước lại chảy sạch hết.

“Cái chén vỡ ông cầm trên tay này làm sao đựng nước được đây? Làm sao lại dùng nó để giải cơn khát được?”. Chàng trai trẻ không nhịn được, bực mình nói.

“Này, kẻ đáng thương, có phải cậu đã đi khắp nơi thỉnh giáo đạo lý của đời người? Ngoài mặt thì tỏ vẻ khiêm tốn nhưng nếu trong tâm cậu luôn phán xét lời của người khác có hợp với tâm ý của mình hay không thì làm sao tiếp nhận được những kiến giải mới đây. Những thành kiến này đã tạo thành một lỗ hổng rất lớn trong tâm cậu, khiến cậu không bao giờ tìm được câu trả lời”.

Cao tăng hiện thân là lão ăn mày điểm hóa chàng trai trẻ. Ảnh theo weibo.com

Chàng trai trẻ giật mình tỉnh ngộ, vội quỳ xuống bái lạy nói rằng: “Xin hỏi đại sư, ngài có đúng thật là vị cao tăng mà tôi hằng tìm kiếm lâu nay hay không?”. Chàng trai trẻ hỏi liền mấy lần đều không thấy trả lời, khi ngẩng đầu lên thì đã không thấy người ăn mày đó đâu nữa.

Trên đời có những người luôn ôm giữ thành kiến, mãi không chịu buông bỏ. Thành kiến khiến chúng ta ngày càng xa rời chân lý, xa rời giá trị đích thực của cuộc sống. Đôi khi chân lý ở ngay bên cạnh mình, họ cũng không thể trông thấy. Những tâm lý tiêu cực như ghen ghét, đố kỵ, nghi ngờ… lâu ngày sẽ trở thành những lỗ thủng lớn trong tâm người ta. Còn ôm giữ những tâm phiền ấy, chắc chắn dù có khó nhọc phấn đấu một đời, người ta rồi cũng chẳng thể tìm được bến bờ hạnh phúc vậy!

ĐKN/Sưu tầm

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cai-chen-vo-cua-ong-lao-an-may-va-bai-hoc-thuc-tinh-chang-trai-tre-165894/