Cái chết thương tâm của một bệnh nhi

Bệnh nhi Trần Đăng Khoa (6 tháng tuổi) được gia đình đưa đến khám và điều trị tại phòng mạch tư của bác sĩ Đinh Tiến Dũng, sau đó bệnh nặng thêm nên phải đến Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ cấp cứu nhưng đã tử vong

Sáng 20-10, chúng tôi tìm đến gia đình của cháu Trần Đăng Khoa (số nhà 38/9 Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để tìm hiểu rõ hơn về cái chết của cháu. Mặc dù sự việc trôi qua gần cả tháng nhưng mỗi khi nhắc đến con, chị Trần Lúi (mẹ cháu Khoa) vẫn còn đau đớn. Đôi mắt đẫm lệ, chị Lúi kể ngày 22-9, thấy Khoa sốt nhẹ nên chị đem con đến phòng mạch tư của bác sĩ Đinh Tiến Dũng ở đối diện nhà để khám. Sau khi khám xong, bác sĩ Dũng bảo cháu bị viêm phổi cần điều trị vài ngày mới khỏi. Sau đó, bác sĩ Dũng bán cho một liều thuốc đã được tán nhỏ và không có toa với lời dặn chia ra làm 2 lần uống. Uống thuốc đến ngày thứ 3 nhưng bệnh của Khoa không giảm, chị tiếp tục đưa con đến bác sĩ Dũng khám. Bác sĩ Dũng khẳng định cháu bé sắp hết bệnh, sức khỏe tiến triển tốt. Nghe vậy, cả nhà chị rất yên tâm vì bác sĩ Dũng đang là Trưởng Khoa Tai-Mũi-Họng của Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ. Đến ngày thứ 5, thấy sức khỏe của Khoa xấu đi, gia đình lại đem đến bác sĩ Dũng khám và vẫn nghe câu nói quen thuộc: “Ráng điều trị đi, vài hôm cháu bé sẽ khỏi bệnh”. Phòng mạch tư của bác sĩ Đinh Tiến Dũng tại TP Cần Thơ Sáng 27-9, thấy bệnh của Khoa ngày càng trầm trọng, vợ chồng chị Lúi đưa Khoa đến phòng mạch của một bác sĩ khác và nhận được lời khuyên nên đưa ngay vào bệnh viện. 10 giờ cùng ngày, cháu Khoa được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ. Đến 20 giờ 30 phút, gia đình tá hỏa vì nhận giấy báo tử từ bệnh viện cho biết cháu đã tử vong do “nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan, suy dinh dưỡng”. Suốt cả buổi tiếp chuyện với chúng tôi, chị Lúi cứ khóc. Cố lấy bình tĩnh, anh Phi (cha cháu Khoa) nghẹn ngào: “Từ ngày con mất đến nay, đêm nào vợ tôi cũng khóc suốt. Cháu là đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi. Lúc mới sinh cân nặng hơn 3 kg nên nội, ngoại ai cũng mừng”. Sau khi cháu Khoa mất, bác sĩ Dũng chẳng một lời chia buồn, an ủi gia đình nạn nhân. Phòng mạch của bác sĩ Dũng được dời sang một nơi khác. Khi chôn cất cho con xong, vợ chồng chị Lúi đến gặp bác sĩ Dũng để hỏi về cái chết của con mình thì bác sĩ Dũng gọi Cảnh sát 113 đến can thiệp và thách thức gia đình muốn gì thì cứ vào bệnh viện mà khiếu nại. Bệnh quá nặng cứu không được ! Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Hữu Bình, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ, khẳng định: “Chúng tôi đang làm việc với gia đình nạn nhân, bác sĩ Dũng cùng lãnh đạo bệnh viện để làm rõ vụ việc và sẽ có kết luận trong thời gian sớm nhất”. Cũng theo ông Bình, việc di dời địa điểm phòng mạch của bác sĩ Dũng sang chỗ mới mà không xin phép là sai. Bác sĩ Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TP Cần Thơ, cho biết bệnh viện đã họp hội đồng khoa học công nghệ để kiểm thảo nguyên nhân dẫn đến việc cháu Khoa tử vong. Bước đầu cho thấy bệnh của cháu diễn biến quá nhanh, kết quả chẩn đoán còn cho thấy cháu bị tổn thương đa cơ quan, nhiễm trùng huyết... Mặc dù bệnh viện đã cố gắng chữa trị nhưng do bệnh quá nặng nên không cứu được. Đối với bác sĩ Dũng, ông Lê Hoàng Sơn cho biết còn phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền. Khi chúng tôi đề cập việc bác sĩ Dũng mở phòng mạch tư vừa khám bệnh vừa kê toa thuốc bán cho bệnh nhân, bác sĩ Sơn khẳng định việc làm này là sai nguyên tắc vì quy định chỉ được cho bệnh nhân thuốc để sơ cấp cứu ban đầu.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20091021124915163p0c1002/cai-chet-thuong-tam-cua-mot-benh-nhi.htm