Cãi nhau thua em 10 tuổi, chàng trai 26 tuổi tủi thân đòi tự tử

Tranh cãi với em họ 10 tuổi bất thành, chàng trai có tâm hồn "mỏng manh" này đã tủi thân đến mức đòi nhảy sông tự tử.

Chiều ngày 22/7, đồn cảnh sát ở thị trấn Vạn Thuận, Trung Quốc nhận được tin một nam thanh niên đe dọa, đòi nhảy sông tự tử. Sau khi cảnh sát tới hiện trường thì phát hiện, một nam thanh niên ở trần đang đứng giữa sông, nước đã dâng tới tận eo. Vừa nhìn thấy cảnh sát, chàng trai này liền ra sức vung tay đập nước, miệng liên tục kêu gào: "Phó Bân phải đích thân tới đây xin lỗi tôi, nếu không tôi nhất định sẽ không lên".

Chàng trai ở trần đòi nhảy sông tự tử vì cãi nhau với em họ bị sỉ nhục (Ảnh: Sina)

Sau hơn một giờ thuyết thục, cảnh sát mới đưa được chàng trai lên bờ an toàn. Được động viên, lúc này chàng trai mới bộc bạch lý do muốn tự sát của mình. Chàng trai tên Tiêu Đào này năm nay 26 tuổi, là người ở thị trấn Vạn Thuận. Trong lúc nghỉ trưa, cậu em họ Phó Bân, 10 tuổi liên tục dùng gối, sách, bình nước để đánh anh ta khiến Tiêu Đào vô cùng tức giận liền trách mắng em họ không chịu chăm chỉ học hành, chỉ biết ngịch ngợm, phá phách, không có tiến bộ.

Không ngờ là em họ Tiêu Đào cũng chẳng hề yếu thế, mắng ngược lại anh trai ham ăn lười làm, vô công rồi nghề, ăn bám gia đình, là người cả nhà ghét. Câu nói của em họ chạm đúng chỗ đau của Tiêu Đào khiến anh không thể đáp trả, cảm thấy nhân cách bị sỉ nhục liền yêu cầu em họ xin lỗi mình. Tuy nhiên, em họ Phó Bân kiên quyết từ chối, dẫn đến Tiêu Đào quyết định nhảy xuống sông, lấy cái chết để uy hiếp, bắt em họ phải xin lỗi.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/xa-hoi/cai-nhau-thua-em-10-tuoi-chang-trai-26-tuoi-tui-than-doa-tu-tu-114674.html