Cãi vã, cô gái suýt chết vì bị bạn trai nhốt vào cốp xe nóng tới 60 độ

Sau khi đâm, hắn ta để mặc bạn gái đang bị thương ở cổ phải chịu trói và ngộp thở bên trong cốp xe nóng 60 độ.

Sự việc này xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày hôm kia (7/5) ở Thái Lan. Được biết, cô gái trước đó được bạn trai có tên Khun Narong (40 tuổi) sống tại tỉnh Surat Thani, phía Nam Thái Lan đón đi làm.

Nhưng trên đường đi, hai người bắt đầu cãi nhau và Narong đã dùng dao đâm vào cổ bạn gái trước khi kéo cô ra khỏi ghế trên xe ô tô để nhét vào cốp xe.

Cảnh sát giải cứu cô gái. Ảnh: Mirror

Sau đó, Narong khóa cốp xe lại rồi biến mất cùng chiếc chìa khóa. Hắn ta để mặc bạn gái đang bị thương ở cổ phải chịu ngộp thở bên trong cốp. Theo ghi nhận, nhiệt độ ngoài trời lúc đó đạt đến 38 độ C và nhiệt độ bên trong cốp xe đã qua 60 độ C. Điều đó có nghĩa cô gái đang phải chịu một sự tra tấn vô cùng kinh khủng.

May mắn cho nạn nhân là người dân địa phương đã nghe tiếng phụ nữ khóc lóc kêu cứu từ bên trong chiếc xe lúc khoảng sau 10 giờ sáng và báo chính quyền.

Cô gái được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Mirror

Cốp xe được cậy lên để giải cứu người bên trong. Khi được cứu, nạn nhân nói: "Anh đã tìm thấy tôi, tôi đã cầu nguyện được ai đó tìm thấy, tôi đã từ bỏ, cảm ơn anh, cảm ơn anh". Các nhân viên cứu hộ của Quỹ cứu trợ Surat đã đến và đưa cô gái tới bệnh viện, nơi cô kể lại sự việc với cảnh sát.

Cảnh sát đã tìm kiếm và bắt tạm giam Narong để phục vụ cho công tác điều tra. Cảnh sát cho biết: "Người dân nghe tiếng kêu cứu trong xe, chúng tôi đến hiện trường cùng đội cứu trợ.

Người phụ nữ đã được tìm thấy bên trong chiếc xe bị khóa chặt, cô ấy bị vài vết cắt và bầm tím sau khi bị tấn công, cùng một vết dao cứa ở cổ. Vụ việc xảy ra trong khi họ đang trên đường đi làm sáng ngày 7/5".

Thái Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/co-gai-suyt-chao-tu-than-vi-bi-ban-trai-dam-va-troi-trong-cop-xe-cuc-nong-21930-4.html