Cầm cố nhà được 100 triệu đồng, cha hốt hoảng vì không đủ lo cho con

Nhìn con trai đang dần phục hồi sau 4 tháng điều trị, chú Dũng vừa mừng lại vừa lo. Mừng bởi mọi công sức bỏ ra cũng xứng đáng, lo là vì viện phí điều trị vẫn còn tốn kém.

Trần Minh Đức (23 tuổi, quê Kon Tum) gặp tai nạn vào sáng sớm ngày 1/5 khi trên đường đi mua bữa sáng cho mẹ. Không may đụng phải người đi phía trước, em không kịp trở tay dẫn đến bị ngã, chấn thương sọ não nghiêm trọng và gãy cánh tay trái vốn đã bị liệt. Thời điểm được đưa vào bệnh viện địa phương, bác sĩ đánh giá em chỉ có 10% cơ hội sống, khuyên gia đình đưa về nhưng vợ chồng chú Trần Đình Dũng không bỏ cuộc.

Chàng thanh niên hiếu thảo gặp nạn khi đi mua đồ ăn sáng cho người mẹ đang ốm.

Gom góp, vay mượn được hơn 50 triệu đồng, chú Dũng thuê xe cứu thương đưa con trai vào bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm. May mắn, Đức được cứu sống ngay giữa lằn ranh sinh tử. Mặc dù vậy, người cha đã gần 60 tuổi khi ấy vẫn chưa dám thở phào, bởi cuộc chiến của họ chỉ vừa mới bắt đầu.

Nằm tại Bệnh viện Chợ Rẫy khoảng nửa tháng, con tôi được chuyển sang Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp. Nhìn con cứ nằm mê man không tỉnh, tôi lo lắm. Lại càng khốn đốn khi chi phí điều trị cứ tăng dần, tiền bạc đi mau quá”, chú Dũng tâm sự.

Có thời điểm Đức bị viêm màng não, đầu sưng to, phải quay trở lại Bệnh viện Chợ Rẫy để phẫu thuật, đặt ống dẫn lưu, chú Dũng cứ tưởng con mình khó vượt qua được, nhưng chàng thanh niên luôn kiên cường. Cũng nhờ sự chăm sóc tận tình của người thân, bác sĩ nên sức khỏe của Đức dần có dấu hiệu phục hồi. Em đã có phản ứng khi nghe tiếng động, hoặc khi cha mẹ gọi. Đối với bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, điều đó mang đến hy vọng lớn lao.

Bác sĩ cho biết Đức còn phải nằm điều trị kéo dài nhiều tháng nữa.

Khoảng thời gian đầu, chú Dũng cùng con trai lớn thay phiên túc trực ở bệnh viện chăm sóc cho Đức. Khi cảm thấy tình trạng sức khỏe em khá hơn, chú mới để vợ là cô Lê Thị Thu Lan lên bệnh viện thay phiên, bản thân thì về quê tiếp tục đi phụ hồ.

Giờ tôi chỉ mong công việc đều đều để đi làm kiếm tiền lo cho con. Trước đó, để cứu con, tôi đã cầm cố sổ đỏ để vay 100 triệu đồng, chưa kể tiền mượn của người thân, họ hàng. Đến giờ, tiền vay mượn đã cạn, nếu cứ ở bệnh viện miết thì biết lấy gì để lo”, chú giãi bày.

Không chỉ tốn kém tiền viện phí, thuốc men, gia đình còn phải lo dinh dưỡng để nâng tổng trạng cho Đức. Mỗi ngày, chỉ một túi sữa cũng hơn 200 ngàn đồng, chưa kể thỉnh thoảng còn phải truyền đạm, 1 túi có giá hơn 500 ngàn đồng. Bởi vậy, họ đứng ngồi không yên, mong bằng mọi cách kiếm tiền để cứu con.

Ngồi bên cạnh nhìn con trai nằm ngơ ngác, cô Lan bùi ngùi lau nước mắt. Đức có số phận kém may mắn. Năm lớp 7 em gặp tai nạn dẫn đến liệt tay trái, sau đó nghỉ học. Gần đây em xin làm bảo vệ trong Bình Dương, lương chỉ 5 triệu đồng nhưng vẫn cố chắt bóp, gửi về cho cha mẹ ở quê. Dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua, khi tranh thủ về thăm nhà, thấy mẹ mệt, Đức đi mua ăn sáng cho mẹ thì lại gặp nạn.

Một mình chăm sóc con trai cả ngày lẫn đêm nhưng cô Lan không sợ mệt, không sợ khổ, chỉ mong con mình được điều trị tiếp.

Gia đình họ vốn chẳng dư dả, không có phương tiện canh tác nên đều làm thuê, làm mướn để kiếm sống. Thêm nữa, vợ chồng chú Dũng đã gần 60 tuổi, sức khỏe cũng suy giảm, hay đau ốm, tiền dành dụm chẳng được bao nhiêu. Họ đã dồn hết vốn liếng cả đời để cứu đứa con trai tội nghiệp.

Những ngày này ở bệnh viện, cũng có lúc cô Lan cảm thấy kiệt quệ vì chăm sóc con cả ngày lẫn đêm nhưng chưa từng than vãn.

Tôi chỉ mong sao có đủ tiền để con trai được tiếp tục điều trị, và thêm nữa là chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép sọ trong 1-2 tháng tới. Khổ đến mấy chúng tôi cũng chịu được”, cô nghẹn giọng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp

Hoặc chú Trần Đình Dũng hoặc cô Lê Thị Thu Lan;

Địa chỉ: Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; Điện thoại: 0384294204 hoặc 0382707036.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.240 (Em Trần Minh Đức)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148.

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cam-co-nha-duoc-100-trieu-dong-cha-hot-hoang-vi-khong-du-lo-cho-con-tai-nan-2187820.html