Cảm động chuyện người mẹ thức cả đêm chỉ dám ăn bánh mì lót dạ đợi con ngoài sân bay

Bà bảo con gái nó đi 3 năm rồi chưa về, cả đêm không ngủ mong được gặp con. Ở Hà Nội cái gì cũng đắt chú ạ. Bác chỉ dám ăn bánh mỳ trứng 10 nghìn.

Cả đêm không ngủ đứng đợi con, vì thành phố cái gì cũng đắt nên mẹ ngồi đợi con thâu đêm ở sân bay với mẩu bánh mì ăn lót dạ. Vậy nhưng, vì con mẹ không tiếc bỏ ra 500 nghìn (với mẹ đó là một số tiến không hề nhỏ mà mẹ phải chắt chiu bao lâu) để mua một bó hoa to đẹp tặng con gái mẹ sau 3 năm xa cách nhớ nhung.

Đó là câu chuyện cảm động của người mẹ thức suốt đêm ngoài sân bay đợi con gái trở về sau 3 năm sang Đoài Loan làm ăn. Được một một bạn chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Chỉ sau ít phút khi hình ảnh và câu chuyện đón con của người phụ nữ ấy được đăng tải đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng với sự cảm động về tình mẫu tử thiêng liêng của bà.

Người mẹ đứng đợi con suốt đêm, mong giây phút gặp con sau 3 năm xa cách

Sự vất vả, gian chuân của cuộc sống còn in hằn trên khuôn mặt có phần khắc khổ của người người mẹ ấy. Bà đứng ngóng đợi con với bó hoa trên tay. Theo như chia sẻ của chủ tài khoản thì bà tâm sự: trên thành phố, cái gì cũng đắt, bà chỉ ăn bánh mì trứng 10 nghìn, và ngồi đợi con suốt đêm ở sân bay, song bà lại sẵn sàng bỏ 500 nghìn ra để mua tặng con gái một bó hoa - bởi vì thấy ai đi đón người thân cũng đều có hoa.

Tình mẫu tử thật sự thiêng hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Tình yêu thương con của mẹ không gì có thể sánh bằng. Vì nỗi nhớ nhung mong gặp lại con khiến người phụ nữ - người mẹ ấy ngồi cả đêm đợi, và bỏ cả một khoản tiền lớn - có lẽ nếu bình thường bà sẽ không bao giờ dám chi 'mạnh tay' đến vậy bởi muốn con được như bao người khác. Sau bao năm xa cách khi trở về có mẹ, có người thân ra tận nơi đón với bó hoa trên tay.

Trước tâm sự của người mẹ ấy, rất nhiều người đã vào like với những lời chia sẻ cảm động trước tình mẫu tử của bà.

LA

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/cam-dong-chuyen-nguoi-me-thuc-ca-dem-chi-dam-an-banh-mi-lot-da-doi-con-ngoai-san-bay-164309/