Cảm động tấm lòng 'lão tiền bối' cưu mang 39 chú mèo hoang suốt 17 năm qua

Dì Hoa (55 tuổi, Hàng Châu, Trung Quốc) đã kiên trì cứu trợ những chú mèo hoang suốt 17 năm qua. Đến nay căn nhà 48m2 mà dì đang sống đã nuôi 39 chú mèo.

Dì Hoa ở (Hàng Châu, Trung Quốc) là một lão tiền bối trong hội cứu trợ mèo hoang. Dì bắt đầu công việc này vào năm 2000, khi đó dì mang về nhà chú mèo hoang đầu tiên. Hiện giờ đã sang tuổi 55 nhưng dì Hoa vẫn kiên trì cứu vớt những chú mèo hoang.

Dì Hoa bên đàn mèo cưng của mình

Ngôi nhà của dì đã từng có lúc thu nhận đến 60 chú mèo. Gần đây, có nhiều người đã đến xin nhận nuôi mèo nên số lượng đã giảm đi nhiều.

Mỗi chú mèo trong nhà đều được dì Hoa nắm rõ tính nết như lòng bàn tay. Chỉ cần trong bữa ăn mà có chú mèo nào ăn kém là dì luôn nhớ để dành cho chú thêm chút thịt vào bữa tiếp theo.

Hằng ngày dì Hoa đều đi chợ mua thịt, mua cá cho mèo. Số tiền mỗi tháng dì Hoa dùng để nuôi mèo tối thiểu cũng hết 3000 tệ (hơn 10 triệu đồng)

Thức ăn dành cho 39 chú mèo dì tự tay chuẩn bị

Tuy chăm sóc những chú mèo vô cùng chu đáo nhưng dì Hoa lại vô cùng xuề xòa đối với bản thân mình khi chỉ ăn uống qua loa vài món đơn giản. Đến nay, dì Hoa chỉ có một công việc để làm thêm, mỗi tháng thu nhập của dì chỉ vỏn vẹn hơn 1000 tệ. Tiền nuôi mèo mỗi tháng vượt xa thu nhập mà dì có. May mắn là dì Hoa được người nhà hiểu nên mới có thể tiếp tục nuôi những chú mèo này.

Trong lúc dì đang lấy cơm, có mấy chú mèo háu ăn nhảy cả lên bàn, vây xung quanh dì Hoa.

Thịt cá đã chuẩn bị xong, lũ mèo con chạy đến tranh nhau ăn

Một chú mèo con vừa mới ra đời không lâu đang được dì Hoa bón sữa. Những chú mèo sơ sinh cần cả thức ăn dinh dưỡng và sữa bột, nên chi phí cho mỗi chú đều không nhỏ.

Chú mèo đầu tiên được dì Hoa mang về nuôi tên là A Mi, năm nay chú đã 17 tuổi. A Mi rất thông minh, chú thể hiện rõ sự không vui khi dì Hoa không ngừng mang thêm những chú mèo hoang về nhà. Chú tỏ ra ghen tị, cố tình "giận dỗi" dì Hoa, cả ngày nằm ngủ trên nóc tủ lạnh.

Bất cứ góc nào trong ngôi nhà nhỏ đều có thể nhìn thấy bóng dáng một chú mèo nào đó.

Chú mèo trốn trên nóc ti vi, dì Hoa phải tìm mãi mới thấy chú.

Câu chuyện cứu trợ mèo hoang của dì Hoa đã khiến cho rất nhiều người cảm động. Một bệnh viện thú y đã nhận triệt sản miễn phí cho những chú mèo của dì Hoa.

Những chú mèo này rất thích ngủ cùng dì Hoa

Ga giường nhà dì Hoa bị mèo cào thành những lỗ nhỏ.

Mỗi ngày tiếp xúc với ngần ấy chú mèo nên dì Hoa cũng không tránh khỏi việc bị mèo cào. Cánh tay và bàn tay của dì Hoa toàn là những vết xước mà chú mèo âu yếm để lại cho dì.

Chăm sóc 39 chú mèo là việc không hề đơn giản. Từ sáng sớm tinh mơ, dì Hoa đã bận rộn. Chỉ riêng việc dọn dẹp vệ sinh cho chúng thôi cũng chiếm mất của dì đến vài ba tiếng đồng hồ.

Cũng vì nhà có nuôi nhiều mèo như thế mà suốt bao năm qua, dì đều không đi du lịch được cùng gia đình. Mỗi khi có việc phải đi đâu, dì đều phải canh giờ không đi quá lâu.

Nhắc đến những lúc bị người khác hiểu nhầm, dì Hoa thường không ngăn được nước mắt

Chăm sóc những chú mèo này suốt 17 năm qua, ngoài sự vất vả, dì Hoa còn phải chịu những lời mắng nhiếc rất khó nghe của hàng xóm. Tuy nhiên, có nhiều người trước đây không hiểu việc làm của dì thì nay đã dần dần cảm thông.

Mỗi tối, không kể 39 chú mèo trong nhà, còn có rất nhiều mèo hoang bên ngoài chờ được dì cho ăn

Tám giờ tối, dì Hoa ra khỏi nhà đi tới các xóm nhỏ xung quanh cho mèo hoang ăn.

Không chỉ chăm sóc những chú mèo trong nhà mà ngày nào dì Hoa cũng ra ngoài cho các chú mèo trong xóm ăn. Hiện tại, số lượng mèo hoang ở các xóm tổng cộng đã lên tới khoảng 150 con nhưng dì Hoa đều rất quen thuộc với chúng.

Bao nhiêu năm trôi qua, ngày nào cũng như ngày nào, dì Hoa vẫn kiên trì với công việc mà dì đang làm.

Duyệt Nhi - Theo thethaovanhoa.vn

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/cam-dong-tam-long-lao-tien-boi-cuu-mang-39-chu-meo-hoang-suot-17-nam-qua-214945/