Cảm hứng mang tên Payet

Với người Pháp, trận khai mạc đã đem lại đầy đủ những cảm xúc, những màn diễn biến hấp dẫn, những kịch tính.

Cầu thủ Dimitri Payet.

Payet chính là cái tên đang được người hâm mộ nước Pháp hô vang khi anh có một trận đấu cực kỳ tỏa sáng với một đường kiến tạo để Giroud đánh đầu mở tỉ số. Vai trò người hùng được đặt lên đôi vai của cầu thủ này khi anh tung ra tuyệt phẩm đúng vào phút cuối cùng cùng của trận đấu để đem lại chiến thắng cho những chú gà trống Gaulois.

Được đánh giá cao hơn, có lợi thế sân nhà nhưng ít ai ngờ các học trò của HLV Didier Deschamps lại có một trận đấu quá nhọc nhằn, khó khăn trước một Romania thi đấu chặt chẽ, vững vàng và khó chịu. Áp lực khán giả nhà cùng lối chơi pressing tràn trề sức mạnh đến từ những cầu thủ ít ai biết tên của Romani đã khiến các tuyển thủ Pháp chơi lóng ngóng, chuệch choạc trong cả tấn công lẫn phòng thủ.

Nếu không có sự xuất sắc của Hugo Lloris trong khung thành thì Romani đã sớm tạo nên bất ngờ bằng bàn mở tỉ số ngay phút thứ 4 với tình huống đệm bóng cận thành của Bogdan Stancu. Dẫu sao, bản lĩnh, kinh nghiệm cùng sự kết hợp của các tài năng trẻ đã giúp tuyển Pháp dần chứng tỏ được mình.

Bàn mở tỉ số của Giroud trong hiệp 2 tưởng chừng giải tỏa hết áp lực và khiến những đôi chân của các chú “Gà trống Gaulois” trở nên thanh thoát hơn. Nhưng, suýt chút nữa, màu áo lam của “Les Bleus” chìm trong nỗi buồn sâu thẳm.

Suýt chút nữa, Stade de France chìm trong ám ảnh của điệu nhạc buồn khi gánh nặng tuổi tác đã khiến Evra phạm lỗi và họ để Romania san bằng cách biệt.

May cho Les Bleus, đúng vào thời khắc tưởng chừng như đã đánh mất chiến thắng thì họ được giải cứu bởi cái tên mà cách đây 6 năm mới lần đầu được gọi lên tuyển. Năm 2010, Payet từng được triệu tập lần đầu vào tuyển Pháp và pha lập công đầu tiên của anh cho Les Bleus chính là vào lưới…

Romania ở vòng loại Euro 2012. Phong độ thiếu ổn định khiến Payet bị loại không thương tiếc và phải đến tháng 3 vừa qua, anh mới được gọi trở lại. Bàn thắng của Payet đã đưa anh trở thành người hùng với cú sút chân trái khó tin. Xoay người, đi bóng và vung cái chân không thuận, Payet vẽ nên một trong những bàn thắng được đánh giá là ngoạn mục nhất kì EURO năm nay.

Đó là điểm nhấn xứng đáng của riêng Payet trong một lối chơi mà Les Bleus vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu. Các cầu thủ Pháp đã bị áp lực nghẹt thở phải thắng nơi khán giả khiến họ không làm chủ được mình. Những tên tuổi được kỳ vọng như Pogba, Matudi, Griezmann hay Sagna liên tục mất bóng vô duyên và không thể hiện được khả năng của mình và khiến tuyển Pháp nhiều lúc lúng túng bị động. Nhưng họ đã may mắn có Payet.

Chính Payet (chứ không phải Pogba) mới là trung tâm trong mọi đường lên bóng của “Gà trống Gaulois”. Màn trình diễn của Payet khiến ông thày Deschamps phải thốt lên “Payet đã tạo ra sự khác biệt. Dù là cầu thủ tấn công, Payet còn hỗ trợ đồng đội rất nhiều”.

Người hâm mộ trên toàn thế giới đã cực kỳ ấn tượng và sẽ khó quên khi chứng kiến khoảnh khắc rời sân của Payet. Anh rời sân với những giọt nước mắt của hạnh phúc và của niềm tự hào trong những tràng pháo tay của không dứt của khán giả.

Những tràng pháo tay của NHM Pháp chào đón người hùng mới cùng cái ôm thắm thiết nơi Didier Deschamps là những lời cảm ơn chân thành nhất cho những nỗ lực của Payet. Người Pháp thật sự đang rất cần một danh hiệu để xua đi bóng ma thất bại ám ảnh nền bóng đá này suốt 8 năm qua: bị loại ngay từ vòng bảng tại Euro 2008, World Cup 2010, thua bạc nhược tại Euro 2012 và dừng chân ở tứ kết World Cup 2014.

Vì thế, màn tỏa sáng đúng lúc của Payet giúp họ đánh bại Romania sẽ giúp “Les Bleus” giảm bớt áp lực, để họ tự tin hơn trên chặng đường tiếp theo của Euro 2016, nơi họ là chủ nhà và mang trên vai sứ mệnh chinh phục ngôi cao.

Khánh Vy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa-the-thao/cam-hung-mang-ten-payet/105648