Cảm ơn thầy thuốc quân y

Trong gần một tháng làm nhiệm vụ bảo đảm sức khỏe cho bộ đội luyện tập tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017, các y, bác sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) còn tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhiều người dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân thêm sâu nặng.

Có mặt tại gia đình bà Hoàng Thị Điệp, 70 tuổi, ở xóm Tân Long, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, đúng lúc cả nhà đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Nghe tiếng bộ đội Trung (bác sĩ Nguyễn Ngọc Trung), bà Điệp chạy ra ôm chặt bác sĩ, giọng nghẹn ngào: “Nếu không có bác sĩ Trung cùng các thầy thuốc quân y Sư đoàn đến cứu chữa kịp thời, chắc bây giờ tôi không sống nổi”. Hôm đó, bà Điệp bị ngộ độc thức ăn, huyết áp xuống thấp, người mệt lả, miệng tím tái, đồng tử giãn. Bác sĩ Trung đã kịp thời tiêm thuốc trợ tim, truyền dịch cho bà Điệp. Sau bốn tiếng điều trị, sức khỏe bà Điệp mới dần ổn định... Vì lo chữa bệnh mà bác sĩ Trung không kịp ăn cơm trưa, đến 14 giờ mới về đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn bác sĩ quân y Sư đoàn tiếp tục đến thăm gia đình chị Đào Thị Thảo, ở xóm Đồng Lực, xã Quỳnh Lập. Biết đoàn tới, chị Thảo mừng rỡ. Sau khi được bác sĩ quân y kiểm tra lại sức khỏe cho con trai là cháu Nguyễn Phúc Luân, 10 tháng tuổi, thấy các chỉ số đều ổn định, chị Thảo nhìn con âu yếm, xúc động kể: “Vừa rồi cháu bị tiêu chảy cấp, người lả đi rất nhanh. Lúc đó đêm đã khuya, vợ chồng tôi lo lắng không biết kêu ai. Nhờ có bác sĩ Trung đến cứu chữa kịp thời, cháu mới khỏi bệnh. Gia đình tôi biết ơn các thầy thuốc quân y Sư đoàn 324 nhiều lắm !”. Bác sĩ Trung cho biết: “Được tin cháu bị bệnh, tôi chạy sang, lúc đó cháu Luân da xanh tái, mạch đập yếu do mất nước... Tôi kịp thời cho cháu uống men tiêu hóa, băng se niêm mạc. Vài giờ sau, cháu Luân cắt cơn đi ngoài, sức khỏe dần ổn định. Nếu gia đình để muộn vài giờ nữa thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng của cháu”. Hoặc như trường hợp chị Trương Thị Hồng, 37 tuổi, ở xóm Lam Sơn, xã Quỳnh Lập, bị tai nạn giao thông trật khớp cổ chân phải, không đi lại được... Được các y, bác sĩ đơn vị tận tình chăm sóc, điều trị, chị Hồng đã hồi phục và lao động sản xuất bình thường. Hằng ngày, chị Hồng còn tranh thủ mang nước uống ra thao trường phục vụ bộ đội luyện tập.

Tham gia đợt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh vừa qua, Sư đoàn 324 hành quân gần 100 km về xã Quỳnh Lập, đóng quân gần một tháng tại địa phương để luyện tập phương án chiến đấu. Dù thời tiết nắng nóng, quân số đông, bộ đội chủ yếu ở nhờ nhà dân, điều kiện ăn ở chật chội..., song đội ngũ y, bác sĩ Bệnh xá Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324), do Đại úy, bác sĩ Nguyễn Ngọc Trung phụ trách, không quản khó khăn, khi nhận được thông tin có cán bộ, chiến sĩ, hoặc người dân địa phương bị bệnh, các y, bác sĩ của đơn vị đều có mặt khám, chữa bệnh kịp thời. Quân y đơn vị còn tích cực phối hợp tuyên truyền cho người dân cách ăn uống hợp vệ sinh, phòng dịch sốt xuất huyết, ngộ độc thức ăn, đường tiêu hóa...

Những việc làm thiết thực của các y, bác sĩ Sư đoàn 324 không chỉ được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương khen ngợi, mà còn góp phần tô thắm phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU, VĂN ĐÌNH TRÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/34046102-cam-on-thay-thuoc-quan-y.html