Cắm trại qua đêm, du khách tử vong trên đỉnh núi ở Đà Lạt

Một mình cắm trại qua đêm trên khu vực núi Hòn Bồ ở Đà Lạt, nam thanh niên đã tử vong nghi do giữa thời tiết lạnh giá.

Ngày 5/3, Công an TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đang điều tra cái chết của một nam thanh niên ở khu vực núi Hòn Bồ (phường 12, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Nạn nhân trong vụ việc này được xác định là anh Lục Quy Phú Cường (ngụ phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Vào thời điểm phát hiện thi thể, cơ quan chức năng xác định thi thể nạn nhân đã tím tái, có thể đã tử vong từ đêm hôm trước. Theo đó, nạn nhân đã tử vong trong lều vải mini màu đỏ ở tư thế nằm nghiêng, co người. Trên người mặc ba lớp áo, trong đó có hai áo ấm và một áo sơ mi.

Theo tìm hiểu của PV, Hòn Bồ là ngọn núi cao ở Đà Lạt, bao quanh là rặng thông nhiều năm tuổi. Đây là nơi nhiều du khách đến cắm trại và ngủ qua đêm để ngắm toàn cảnh làng hoa Thái Phiên. Không khí vào buổi tối khá lạnh.

Khu vực này cũng được xem là nơi lạnh nhất tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt, càng về khuya, nhiệt độ càng giảm. Vì thế, cơ quan công an xác định, rất có thể chính điều này đã khiến nạn nhân tử vong.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Hạ Du

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cam-trai-qua-dem-du-khach-tu-vong-tren-dinh-nui-o-da-lat-a317489.html