Cảm xúc trái chiều của hai tân binh trong lần ra mắt CLB mới

Cùng ra mắt CLB mới nhưng tiền vệ người Colombia và hậu vệ Brazil lại mang hai chiều cảm xúc khác nhau. Nếu như James Rodriguez vui vầy cùng thầy cũ thì Dani Alves lại lên tiếng xin lỗi cựu HLV của mình.

James Rodriguez: Tôi muốn làm nên lịch sử tại Bayern

Bayern Munich đã chính thức giới thiệu James Rodriguez với tư cách là một ký kết mới vào chiều thứ tư tại một cuộc họp báo bên cạnh huấn luyện viên Carlo Ancelotti và chủ tịch CLB, Karl Heinz Rummenigge.

Ngôi sao tiền vệ người Colombia chuyển dời đến Bayern sau một mùa bóng đầy khó khăn trong vai trò dự bị ở Madrid.

“Tôi rất vui khi có mặt ở đây. Về với Bayern Munich, tôi biết rằng mình phải chiến đấu cho vị trí mới nhưng tôi có thể chơi như một số 10, bên cánh trái hay bên phải đều được.

Khi gia nhập CLB này, tôi tự tin mình sẽ làm nên lịch sử”, Jame nói trong cuộc họp báo ra mắt

Trong khi đó, nhà cầm quân người Ý cũng ngợi khen cậu học trò cũ của mình.

"Tôi rất vui khi cậu ấy chuyển đến đây. Tài năng của cậu ấy sẽ giúp ích cho đội bóng rất nhiều. Chúng tôi sẽ bàn về vị trí thi đấu của James nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ gặp bất cứ vấn đề gì dù chơi ở vị trí nào đi chăng nữa."

Trong màu áo Kền kền trắng, James Rodriguez chỉ đóng vai trò người dự bị. Tuy nhiên tiền vệ này đã chứng tỏ được phong độ xuất sắc của mình khi ghi 8 bàn thắng và 6 đường bóng kiến tạo trong 22 lần ra sân tại La Liga.

Gia nhập Bayern, tiền vệ người Colombia sẽ mang áo số 11. Giới chuyên môn cho rằng Rodriguez sẽ là phương án dự phòng cho bộ đôi tiền vệ đã bước qua bên kia sườn dốc phong độ, Arjen Robben ở tuổi 33 và Franck Ribery đã 34 tuổi.

Dani Alves ngỏ lời xin lỗi thầy cũ

Dani Alves cuối cùng đã quyết định chọn Paris Saint-Germain là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Tối hôm qua, theo giờ địa phương, hậu vệ tuyển thủ người Brazil đã chính thức ra mắt đội bóng mới.

Tờ France football loan báo hậu vệ 34 tuổi này về khoác áo đội bóng ở vùng ngoại ô kinh đô Paris trong một bảng hợp đồng kéo dài hai năm và nhận lương lên đến cho 260,000 euro/tuần. Anh sẽ mặc chiếc áo số 32. Đây là số áo cũ mà David Beckham cũng như David Luiz từng mặc.

Về với Paris Saint-Germain, Dani Alves không những cắt dứt mối quan hệ cựu sư đồ với Pep Guardiola mà anh còn khắc sâu vào “vết thương bị phản bội” nơi ông thầy cũ bằng tuyên bố

“Tôi thành thật xin lỗi nếu điều này làm Pep Guardiola và Manchester City phật lòng nhưng tôi đến đây với giấc mơ trở thành nhà vô địch.

Cùng với Marco Verratti, chúng tôi tự tin mình sẽ vô địch Champions League.

Không phải bây giờ mà cách đây từ 3 năm trước, Paris Saint-Germain đã gởi thông điệp chào mời tôi tham gia cùng đội bóng. Tôi nghĩ đây là thời điểm chín muồi để vinh dự khoác áo CLB này”, Dani chia sẻ.

Trước khi gia nhập gã khổng lồ xứ Catalan, Alves có 6 mùa giải thành công cùng Sevilla FC với hai danh hiệu vô địch Cup UEFA và Copa del Rey. Rời đội bóng xứ Andalusia, anh gia nhập Barcelona với mức giá 40 triệu euro.

Vào thời điểm đó, Dani Alves trở thành hậu vệ đắt nhất trong lịch sử. Với cú ăn ba ngay trong mùa giải đầu tiên cùng những gã khổng lồ xứ Catalan, hậu vệ này được biết đến như một trong những hậu vệ cánh phải hay nhất thế giới.

Gia nhập PSG, Alves sẽ trở thành cầu thủ Brazil thứ 4 đang chơi bóng cho đội chủ sân Parc des Princes, sau Thiago Silva, Marquinhos và Lucas Moura.

Chiêu Dương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cam-xuc-trai-chieu-cua-hai-tan-binh-trong-lan-ra-mat-clb-moi-67032.html