Cảm xúc Trường Sa

Sau hai lần lỗi hẹn, những ngày cuối tháng 5-2017, tôi được tham gia Đoàn công tác số 15 do đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm trưởng đoàn...

Nhà giàn DK1. Ảnh: Lê Minh Hùng

Theo đúng kế hoạch lịch trình, 7 giờ 30 ngày 20-5, các thành viên trong đoàn đã có mặt đông đủ tại quân cảng Cát Lái để nhận thẻ xuống tàu. Ngay từ phút đầu tiên bước chân xuống con tàu Kiểm ngư KN 491, gặp các CBCS làm nhiệm vụ trên tàu, qua ánh mắt, nụ cười, những câu chào hỏi, những cái bắt tay làm quen, tôi đã cảm nhận được ở họ về sự mộc mạc, chân thành đầy sâu lắng, thấm đậm tình người, tình yêu biển đảo quê hương. Sau khi nhận phòng, cất hành lý xong, ai nấy đều tràn ra mặt boong các tầng trên tàu nhìn xuống cầu cảng, dưới đó, các sĩ quan, chiến sĩ Hải quân trong trang phục chỉnh tề xếp thành hàng ngang thẳng tắp hướng về mạn phải con tàu, chuẩn bị thực hiện nghi thức tiễn đoàn. Đặc biệt, trong buổi tiễn đoàn sáng hôm ấy còn có bà Trương Thị Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam. Đúng 8 giờ, tàu hú mấy hồi còi, nhổ neo rời cảng. Khi những cánh tay vẫy chào dưới cầu cảng khuất dần cũng là lúc trên thành tàu, boong tàu xuất hiện hàng trăm người say sưa chụp ảnh lưu niệm ghi lại những khoảnh khắc rộn ràng khi con tàu rẽ sóng trên sông Lòng Tàu hướng ra phía cửa biển. Dọc hai bên bờ sông là những rặng dừa nước và cây xanh ngút ngàn. Những chiếc máy ảnh, máy quay phim, điện thoại Smatphone của phóng viên các cơ quan báo chí và cả những thành viên tham gia Đoàn công tác cũng bắt đầu tăng công suất hoạt động. Đến gần trưa, tàu ra tới cửa biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi hỏi một sĩ quan Hải quân tên Quang-anh cho biết đây là cửa Xoài Rạp...

Đảo đá Tiên Nữ. Ảnh: Tuyết Minh

Sau gần 30 giờ lênh đênh trên biển, điểm dừng chân đầu tiên của chuyến hành trình là đảo Đá Lát. Tàu neo lại cách đảo chừng 1 Km, 2 chiếc xuồng máy được hạ từ trên boong tàu KN 491 xuống biển, rồi liên tục “xoay tua” 21 chuyến đưa đoàn công tác lên đảo theo danh sách được loa của tàu đọc rõ họ tên từng người. Vừa bước chân lên bến cập xuồng làm bằng xi-măng vững chãi, gặp 5 CBCS mang sắc phục Hải quân ra đón và hướng dẫn chúng tôi vào thăm nơi ở và làm việc của CBCS trên đảo. Trong tim tôi bỗng dâng trào cảm xúc rất lạ xen lẫn niềm kiêu hãnh về người lính Hải quân mà một thời tôi đã từng đứng trong hàng ngũ ấy nhưng chưa một lần được ra với Trường Sa. Ở nơi đảo xa giữa nghìn trùng sóng nước, cuộc sống của CBCS thật giản dị, ngăn nắp gọn gàng. Nhìn tác phong, sắc thái của họ, tôi đọc được ở trong mỗi sĩ quan, chiến sĩ dù trong hoàn cảnh nào họ vẫn luôn thường trực ý chí sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Họ đã và đang vượt qua biết bao khó khăn thử thách để giữ vững biển, trời của Tổ quốc, vì sự bình yên cho chúng ta hôm nay và cho con cháu mai sau. Cách xa đất liền hàng ngàn hải lý, giữa biển khơi mênh mông, các CBCS trên đảo vẫn lạc quan yêu đời, luôn vững chắc tay súng và niềm tin chiến thắng. Họ đến với đảo từ mọi miền của đất nước với những hoàn cảnh và tuổi đời khác nhau nhưng tất cả họ là một khối đoàn kết, cùng chia sẻ ngọt bùi, chan hòa trong cuộc sống đầy ắp tình nghĩa thân thương như anh em một nhà. Nhờ khối đoàn kết gắn bó ấy, bao lớp CBCS Hải quân nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh thiêng liêng là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà lịch sử đã trao.

Đoàn công tác số 15 viếng bia tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trên quần đảo Trường Sa.Ảnh: N.A.V

Không chỉ ở đảo Đá Lát mà tất cả các đảo Đoàn công tác đến thăm và kiểm tra, tôi đều cảm nhận được cuộc sống của những người lính đảo tuy còn nhiều khó khăn nhưng họ luôn thường xuyên rèn luyện ý chí, bản lĩnh, quyết tâm vượt qua để “chiến thắng” thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên ập đến. Và họ cũng đã chiến thắng ngay cả chính mình. Trên các đảo đầy nắng, gió thì nước ngọt là thứ “hàng hiếm” vậy mà các CBCS trên đảo đã biết cách sử dụng hợp lý, tiết kiệm từng ca, từng xô nước cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày và cho cả việc chăm chút, ươm mầm màu xanh trên đảo, đặc biệt là ở những đảo chỉ có đá và san hô. Đến các đảo Trường Sa lớn, Trường Sa Đông, Đá Tây, Đá Đông B, Tiên Nữ... nhìn những luống rau cải, mướp đắng, cà chua, mồng tơi xanh mướt; những đàn gà, vịt chạy tung tăng; những chú lợn béo bụng căng tròn, tôi thật sự cảm phục ý chí diệu kỳ của những người lính đảo. Ngoài gà, lợn, rau xanh do lính đảo tự tăng gia đủ cho nhu cầu thực phẩm hằng ngày, trên các đảo chúng tôi đến thăm còn có những đàn chó đáng yêu, chúng không chỉ là những người “bạn thân” của lính đảo mà còn là những chú “cảnh khuyển” ngày đêm cùng các chiến sĩ canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Đà Nẵng trao bảng tượng trưng tặng 10 tỷ đồng ủng hộ "Quỹ vì Trường Sa thân yêu".

Trong suốt thời gian thăm các đảo, các ca sĩ của Đoàn ca kịch tỉnh Thái Bình và Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều cuộc giao lưu văn nghệ phục vụ quân, dân trên đảo. Đêm văn nghệ trên đảo Trường Sa lớn mặc dù trước giờ biểu diễn trời mưa nặng hạt nhưng các CBCS trên tàu KN 491 cùng quân, dân trên đảo đã tề tựu chật kín hội trường. Nhiều tiết mục hát, múa của các ca sĩ chuyên nghiệp như Nghệ sĩ ưu tú Huyền Phin (Đoàn ca kịch Thái Bình), ca sĩ Quang Hào-quyền Giám đốc Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng... và nhiều giọng ca không chuyên của những người lính đảo, của các cán bộ Đoàn công tác số 15 và các chiến sĩ, thủy thủ trên tàu KN 491 cứ liên tục cất lên sôi động một góc trời tưởng như không thể dứt. Các chủ đề ca múa, nhạc thể hiện lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau của quân, dân trên đảo và truyền thống anh hùng của lực lượng Hải quân nói riêng và quân đội nhân dân Việt Nam nói chung.

Tác giả (phải) tác nghiệp trong lần đầu đến với Trường Sa. Ảnh: N.A.V

Đêm chia tay lưu luyến của các ca sỹ trong Đoàn công tác với quân, dân đảo Trường Sa lớn khiến nhiều người bịn rịn không cầm được nước mắt. Từ những hình ảnh xúc động ấy, anh Trần Hồng Hà đã sáng tác bài thơ “Cây bàng vuông Trường Sa” có chủ đề cảm phục sự rắn rỏi, gan góc, can trường của người lính Trường Sa được anh Phạm Tấn Anh, Trưởng đoàn ca kịch Thái Bình phổ nhạc ngay trên tàu và đệm đàn cho các ca sỹ hát nhiều lần tại các buổi giao lưu văn nghệ trên boong tàu trong những ngày sau đó...

Chiến sĩ đảo Thuyền Chài giao lưu văn nghệ với đoàn công tác. Ảnh:L.M.H

Cảm xúc nối tiếp cảm xúc! Hình ảnh con tàu KN 491 neo đậu trên vùng biển cụm Tư Chính cách nhà Giàn DK1 chừng 1 Km trong thời gian suốt 8 giờ đồng hồ chờ sóng yên biển lặng để thả xuồng đưa các thành viên Đoàn công tác lên thăm, tặng quà CBCS công tác trên nhà Giàn nhưng không thực hiện được vì sóng quá lớn, rất nguy hiểm. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đức Nho, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân hạ quyết tâm cùng mấy sỹ quan, thủy thủ xuống xuồng nổ máy chạy ra tận nơi nhưng không thể tiếp cận được nhà Giàn đành cho xuồng cập mạn tàu trực chiến đậu gần đó để chuyển quà tặng của Đoàn công tác nhờ khi nào sóng yên sẽ chuyển giúp. Các ca sĩ, chiến sĩ trên tàu đã nảy ra sáng kiến đàn, hát trực tiếp qua máy bộ đàm cho các CBCS nhà Giàn nghe và ngược lại, 2 chiến sĩ nhà Giàn cũng say sưa hát những bản nhạc ca ngợi quê hương, đất nước và truyền thống anh hùng của Hải quân Việt Nam. Cũng tại đây, Đoàn công tác đã làm Lễ tưởng niệm các CBCS đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên vùng biển thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Trong không gian tĩnh lặng, giờ phút thiêng liêng, tất cả các thành viên trong Đoàn đều xúc động, với tấm lòng thành kính và niềm tiếc thương vô hạn tưởng nhớ các CBCS nhà Giàn DK1 và tàu trực chiến đã anh dũng hy sinh nằm lại biển khơi...

Vườn rau Thanh niên trên đảo Đá Đông. Ảnh: N.A.V

Chuyến đi 10 ngày đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà Giàn DK1, với những gì mắt thấy, tai nghe tôi đã chiêm nghiệm được nhiều hơn về cụm từ “tinh thần đoàn kết”- điều mà mỗi khi nói đến tưởng chừng là hô hào, sáo rỗng. Nhưng đối với bao lớp người lính đảo đã được chứng minh bằng thực tế là họ đã và đang tiếp tục xây dựng được mối đoàn kết thực sự, gắn bó thủy chung, tình yêu thương giúp đỡ lẫn nhau giữa quân, dân trên đảo. Sau chuyến đi, gần 300 người (kể cả thủy thủ đoàn) đến từ nhiều ngành, cơ quan, đơn vị, vùng miền khác nhau đã chia tay trong lưu luyến để trở về với gia đình và bắt tay vào công việc thường nhật của mình. Chắc chắn trong mỗi người đã và sẽ nảy sinh thêm những tình cảm gần gũi, thân thiện nhau hơn, trong trái tim mỗi người sẽ khó phai về những kỷ niệm, cảm xúc tuyệt vời đến trào dâng và nó sẽ mang theo đến suốt cả cuộc đời.

Ngô Anh Văn

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_167073_ca-m-xu-c-truo-ng-sa.aspx