Cán bộ huyện hôn lên ngực tượng nàng Biang gây sốc

Hình ảnh một cán bộ huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh leo lên tượng đá nàng Biang và hôn lên ngực bức tượng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ về hành động thiếu văn hóa.

Tin tức trên báo Tuổi trẻ, bức ảnh được đưa lên Facebook cá nhân Lê Trần, chụp ở bức tượng tình yêu Lang Biang (TP Đà Lạt). Hình gồm có hai người đàn ông, một người đứng dưới ngước nhìn lên và một người leo lên tượng nàng Biang hôn vào ngực tượng.

Qua xác minh, người có hành vi gây sốc cộng đồng mạng à Phan Tuấn Anh, nhân viên văn phòng quỹ đất của huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Người đưa bức ảnh lên Facebook là ông Trần Lê, chánh văn phòng UBND huyện Vũ Quang.

Hình ảnh vị cán bộ huyện có hành động phản cảm trước tượng nàng Biang được đăng tải trên Facebook.

Theo một số cán bộ huyện Vũ Quang, do uống rượu say nên Phan Tuấn Anh mới có hành động như vậy. Ông Trần Lê đưa hình ảnh này lên Facebook chỉ với mục đích làm kỷ niệm chuyến đi nhưng không ngờ bị dư luận phản đối.

Chiều 23/7, trao đổi với báo chí, ông Phạm Quốc Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) thừa nhận, có biết chuyện về một cán bộ của huyện lúc đi tham quan, du lịch ở TP. Đà Lạt đã có hành động thiếu văn hóa trước tượng nàng Biang. Báo VTC News thông tin.

Theo ông Thanh, đoàn cán bộ của huyện được nghỉ phép và đang đi du lịch ở các tỉnh miền Nam. Ông Phan Anh Tuấn là một cán bộ trẻ đi cùng đoàn và có hành động sơ suất như vậy. Vị Phó chủ tịch huyện khẳng định sẽ tổ chức kiểm điểm rõ ràng, không để tình trạng này được.
''Nếu là cán bộ huyện mà có hành động như vậy là sai rồi, khi nào các cán bộ đó về thì cơ quan sẽ họp kiểm điểm, chắc chắn phải kiểm điểm'', ông Thanh nói.

Ông Phan Tuấn Anh, thừa nhận, ông chính là người có hành động hôn vào ngực tượng đá nàng Lang Biang ở TP Đà Lạt. "Sau khi giao lưu với bạn bè, chúng tôi cũng có uống rượu hơi quá chén nên mới hành động như vậy. Tôi biết làm như vậy là sai.'' ông Anh phân trần.

Được biết bức tượng biểu tượng tình yêu Lang Biang là câu chuyện tình của chàng K’lang và nàng H'biang. Do khác bộ tộc nên hai người không cưới được nhau, vì vậy họ đành lấy cái chết để giữ trọn tình cảm và phản đối luật tục khắt khe.

Huyền thoại về tình yêu sắt son của chàng Lang và nàng Biang đến nay vẫn còn được lưu truyền. Vì thế, đỉnh Langbiang TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã trở thành nơi các cặp tình nhân tìm đến và trao lời thề non hẹn biển.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/can-bo-huyen-hon-len-nguc-tuong-nang-biang-gay-soc-d75447.html