Cán bộ tự bẻ khóa bắt gà: Phường khẳng định lại

Chủ tịch phường 15 tuyên bố tùy theo mức độ sai phạm mà có hình thúc kỷ luật đối với cán bộ đến nhà dân tự bẻ khóa bắt gà.

Chủ tịch phường đổi lời

Những ngày qua, dư luận đang xôn xao trước việc cán bộ phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM cùng lực lượng dân phòng và công an phường đến bẻ khóa cổng một hộ gia đình trên địa bàn để vào nhà bắt 9 con gà Đông Tảo đi tiêu hủy trong khi chủ nhà đi vắng.

Ngày 2/8, trao đổi với báo chí, ông Lâm Việt Thảo, Chủ tịch UBND phường 15 (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết, sẽ tổ chức kiểm điểm, tùy theo mức độ sai phạm mà có hình thức kỷ luật đối với cán bộ.

Chủ tịch phường 15 tuyên bố sẽ tổ chức kiểm điểm, thùy theo mức độ sai phạm mà có hình thúc kỷ luật đối với cán bộ đến nhà dân tự bẻ khóa bắt gà

Khẳng định trên của ông Thảo hoàn toàn trái ngược với những thông tin ông này tuyên bố với báo chí vào hôm 29/7.

Cụ thể, ông Lâm Việt Thảo, Chủ tịch UBND phường 15, quận Tân Bình khẳng định, đoàn kiểm tra đang thực hiện theo chỉ đạo trong chỉ thị 02/2015 của UBND TP, còn có người trong đoàn bẻ khóa cổng là do có người ở nhà nhưng không chấp hành việc kiểm tra.

Theo ông Thảo, chỉ thị 02/2015 của UBND TP.HCM thì người dân không nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư để ngăn ngừa dịch cúm khu vực nội ô.

Vào thời điểm đoàn tới kiểm tra nhà ông Đào Tuấn Anh, lúc này có người trong nhà nhưng không chấp hành việc kiểm tra nên đoàn mới mời đại diện tổ dân phố để phối hợp kiểm tra theo đúng quy định.

Dân tố chính quyền cưỡng chế sai luật

Trong khi đó, thông tin với báo chí, ông Đào Tuấn Anh, chủ nhà và cũng là chủ nhân của đàn gà cho biết ngày 26/7, khi ông không có mặt ở nhà thì đoàn kiểm tra của UBND phường 15 gồm cán bộ phường, công an phường và tổ dân phố đến nhà tịch thu 9 con gà (có giá trị hơn 10 triệu đồng).

Ông Tuấn Anh cho biết, ông đã thuê căn nhà trong hẻm trên đường Phan Huy Ích được khoảng 3 năm. Trong thời gian đó, ông cho biết không nhận được bất cứ lời phàn nàn nào từ hàng xóm.

Ông Tuấn Anh tố chính quyền cưỡng chế sai luật

“Gia đình tôi còn nuôi bồ câu Mỹ, cũng là một loại gia cầm, nhưng sao phường chỉ bắt gà mà không bắt luôn bồ câu. Có phải vì gà Đông Tảo có giá trị hơn”, ông Tuấn băn khoăn.

Ông Tuấn Anh cho rằng việc bẻ khóa vào nhà lúc chủ đi vắng là hành động cưỡng chế. Việc cưỡng chế phải có sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền và chỉ xảy ra trong trường hợp có sự chống đối.

“Tôi không hề chống đối thì tại sao lại tự động bẻ khóa xông vào nhà tôi”, ông Đào Tuấn Anh thắc mắc với báo chí.

Ông Đào Tuấn Anh cũng chia sẻ, thời điểm phường đến nhà, ông không có mặt ở nhà. Anh Đào Anh Tuấn (cháu ông Đào Tuấn Anh) và ông Đào Đắc Bổng (em trai ông Tuấn Anh) ở trong nhà nhưng không có chìa khóa mở cửa nên đã hẹn cán bộ làm việc trực tiếp với chủ nhà sau. Tuy nhiên lực lượng chứng năng vẫn tiến hành phá khóa để vào nhà.

Hà Đông (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/can-bo-tu-be-khoa-bat-ga-tai-dan-khong-hop-tac-3340134/