Cận cảnh kênh Kẻ Khế gây 'khó khăn về nhà ở' cho ông Hà Hùng Cường

Từ 2008, việc thực hiện kênh Kẻ Khế (đi qua 2 phường Kim Mã và Đội Cấn, quận Ba Đình) tới nay vẫn dang dở nhiều hạng mục (gây ô nhiễm, miệng cống một số chỗ bị đổ ngập ngụa rác thải). Theo đó, rất nhiều hộ dân sinh sống tiệm cận bị ảnh hưởng nặng nề (như ngập lụt, mùi xú uế) tới mức "khó khăn về nhà ở" - như trường hợp của ông Hà Hùng Cường.

Có chiều dài 1,04 km đi qua địa bàn 2 phường Kim Mã và Đội Cấn (quận Ba Đình), dự án được thực hiện từ 2008 nhưng hiện mới chỉ hoàn thành tạm thời 1 đoạn mương

Theo một người đàn ông làm việc 3 năm tại đây, đoạn mương này đã được thực hiện trong năm 2016. Tuy nhiên, "do chưa nghiệm thu nên cứ ngổn ngang thế này từ đầu năm"

"Chỉ cần đậy miệng cống lại là có thể làm đường. Nhưng do chưa nghiệm thu, lại chưa có tiền thi công tiếp (!), nên họ phải để hở để thoát mùi rác thác, bùn đất trong lòng cống"

Cảnh báo được đưa ra nhằm hạn chế việc "bức tử" đoạn mương mới thi công cách đây chừng 6 tháng

Tuy nhiên, cùng thời gian nằm "chờ" nghiệm thu, đoạn kênh trở thành bãi rác thải tập trung của nhiều công trình xung quanh

Trụ sở Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam cũng bị bủa vây bởi gạch ngói, VLXD tập kết ngay lối ra vào

Đơn vị đã phải treo biển "Đề nghị không xếp gạch cổng ra vào cơ quan" nhưng vô hiệu - bởi, chỉ ngay hôm qua, một bức tường gạch đã được xếp gần như bịt kín lối vào - một người dân ngán ngẩm cho biết

Việc tùy tiện đổ rác thải, phế liệu VLXD diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật mà không vấp phải cản trở từ phía chính quyền sở tại

Phía ngõ 63 Giang Văn Minh (đi về hướng Đội Cấn), đoạn kênh vẫn bê trễ suốt nhiều năm

Chỉ cách miệng cống lộ thiên với dòng nước thải ô nhiễm chưa đầy 5m, là hàng loạt hộ dân sinh sống ngày ngày

Khó hình dung, giữa quận Ba Đình, người dân lại phải hít thở bầu không khí độc hại thế này - nguy cơ gây các dịch bệnh mùa nóng (như sốt xuất huyết) là hiển hiện.

Không khó nhận ra các khối vật liệu bê tông đang được tập kết dọc bờ kênh. Nhưng, khi nào đoạn kênh này thi công, hoàn thiện thì người dân đều lắc đầu "không rõ"!

Nằm cao ráo ở nửa đầu ngõ 42 Giang Văn Minh (cách đoạn mương đang thi công dang dở chừng 15m), ngôi nhà riêng của nguyên Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường cũng bị cho là ngập lụt 1-3 lần hàng năm.

Tuy nhiên, theo chính một số hộ dân cùng dãy, ngôi nhà này (đang được cho thuê làm văn phòng thừa phát lại Ba Đình) chỉ bị ngập rất ít vì nằm ở vị trí cao so với phần cuối ngõ..

Vị trí rất gần mặt đường Giang Văn Minh, ngõ vào đủ rộng cho xe ô tô 7 chỗ di chuyển, không bị ngập lớn mỗi khi mưa to, ngôi nhà riêng của ông Hà Hùng Cường được dân đầu tư BĐS đánh giá là đáng "đồng tiền bát gạo"

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/can-canh-kenh-ke-khe-gay-kho-khan-ve-nha-o-cho-ong-ha-hung-cuong-780028.html