Cận cảnh ngổn ngang của dự án thoát nước làm khổ dân Hà Nội

Suốt 4 năm qua, dự án cải tạo, nâng cấp mương thoát nước LA2 (ngõ 139 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) thi công vẫn không xong khiến hơn 100 hộ dân sống khổ sở.

Hưng Bùi

Dự án cải tạo, nâng cấp thoát nước LA2 (ngõ 139 Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) được khởi công vào năm 2012, với tổng chiều dài cả tuyến mương nước là 1.250m, trong đó đoạn đi qua địa bàn phường Khương Thượng dài khoảng 1.000m, rộng khoảng 2m. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn ì ạch, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang…

Dự án thi công ì ạchkhiến hơn 100 hộ dân nơi đây phải sống khổ sở suốt 4 năm, mưa xuống thì lầy lội bùn, trời nắng mùi nước thải tù đọng bốc lên nồng nặc cực kỳ khó chịu.

Vật liệu, cọc dầm sắt thép, cọc gỗ để thi công dự án vứt ngổn ngang.

Thậm chí, có những cột sắt chất đống phải hứng chịu nắng mưa suốt một thời gian dài mà không được sử dụng đã bị hoen rỉ.

Cống nước bị đào xới ngổn ngang.

Phải “nhường” đất cho dự án nhưng suốt 4 năm nay việc thi công công trình ì ạch không xong nên đường đi lại của người dân bị thu hẹp, làm tạm bợ, gập ghềnh rất nguy hiểm.

Bà Đỗ Thị Năm (người dân) bức xúc: "Trước kia, khi nghe tin có dự án này mọi người đều vui mừng. Song thi công chưa được bao lâu thì họ đột nhiên dừng lại làm chúng tôi phải sống khổ sở hết ngày này qua ngày khác. Hơn nữa, việc các cháu nhỏ đi đến trường cũng bị ảnh hưởng lớn vì lúc mưa xuống thì mương ngập đầy nước, nắng lên bốc mùi hôi thối. Xe máy đi thì không thể nào mang được ra khỏi nhà mà đành phải mang đi gửi... không biết khi nào cái mương nước này mới làm xong?".

Người dân di chuyển rất khó khăn trên những chiếc ván được ghép tạm bợ.

Người dân di chuyển một cách từ từ, nếu không cẩn thận rất dễ bị ngã xe.

Nam thanh niên cầm chắc tay lái để nhanh chóng vượt qua đoạn đường đau khổ tại dự án.

Đất, đá, cọc que... nằm ngổn ngang còn khiến nhiều em nhỏ không có chỗ để vui chơi.

Nhiều ngõ nhỏ vào nhà dân bị rào chắn ngang "cắt" cụt.

Ngoài ra, người dân còn bức xúc cho rằng, việc đền bù giải phóng mặt bằng chưa được thỏa đáng. Nguy hiểm hơn là những ngôi nhà nằm sát mương nước rất có thể sẽ bị sụt lún khi mưa to kéo dài vì quá trình giải tỏa mặt bằng, nhiều ngôi nhà bị múc đất lõm sâu vào bên trong nền.

Khi mưa lớn kéo dài, nước mương dâng lên khiến cả đất cát tại dự án chảy theo nước vào nhà dân.

Một số gia đình còn bị cọc gỗ, dầm sắt chắn hết. Một chủ kinh doanh tại đây chia sẻ: "Ngày trước, dự án chưa thi công, nhà tôi thu nhập cũng tạm ổn, thu nhập đủ nuôi sống gia đình. Giờ người ta làm mãi không xong nhà chị cũng bị tổn thất theo. Có ai lại chịu khổ mà đi chui vào cái chốn hôi thối này mà mua hàng đâu".

Thời điểm mà PV ghi nhận, các công nhân làm việc tại dự án vẫn ì ạch thi công và chỉ có khoảng 3, 4 công nhân làm việc.

Tại dự án thoát nước này, có ít nhất 3, 4 chiếc máy xúc được huy động để thi công, tuy nhiên chỉ có duy nhất 1 chiếc đang hoạt động, những chiếc còn lại nằm bất động.

Bên cạnh việc đi lại khó khăn, hít phải mùi hôi thối vì nước thải tù đọng... người dân ở ngõ 139 Khương Thượng còn phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng mỗi khi di chuyển qua dự án, vì nhiều đường dây điện tại đây kéo một cách bừa bãi.

Các cột điện dựng tạm siêu vẹo, có thể đỗ gãy bất cứ lúc nào.

Người dân ngõ 139 Khương Thượng đang chung một mong muốn, dự án nhanh chóng hoàn thành để cuộc sống của mọi người bớt khổ.

Người dân vừa bức xúc, vừa mong dự án nhanh chóng hoàn thành.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/can-canh-ngon-ngang-cua-du-an-thoat-nuoc-lam-kho-dan-ha-noi-708690.html