Cận cảnh: Những khoảnh khắc đằng sau trận chung kết Carling Cup

(Bongda24h) - Đêm qua đã diễn ra trận chung kết thứ 50 trong lịch sử cúp Liên đoàn Anh và cái tên Manchester United đã được xướng lên trên bục vinh quang. Bên cạnh niềm vui chiến thắng, nỗi buồn thua trận hay diễn biến quyết liệt của trận đấu là những khoảnh khắc đáng nhớ được các nhiếp ảnh gia ghi lại trước, trong và sau trận đấu.

Một quan chức đang kiểm tra trái bóng được thiết kế dành riêng cho trận chung kết nhằm kỷ niệm lần thứ 50 giải đấu này được tổ chức Trời mưa không ngừng ở thành phố London khiến BTC sân Wembley phải phủ bạt nylon để bảo vệ mặt cỏ Tấm huy chương vàng dành cho những nhà vô địch được lau chùi cẩn thận Tại cabin của đài Sky Sports, hai cầu thủ nổi tiếng một thời của Premier League được mời đến bình luận. Đó là cựu cầu thủ Liverpool, Jamie Redknapp (giữa) và cựu tiền đạo từng khoảc áo cả Aston Villa lẫn MU (hai đội tham dự trận chung kết) Dwight Yorke (bên phải) Cổ động viên hai đội lũ lượt vào sân Wembley để cổ vũ cho đội bóng thân yêu của họ Sir Alex đang trình bày với báo chí nguyên nhân vì sao ông có tới 7 sự thay đổi người trong đội hình xuất phát của MU ở trận chung kết so với trận thắng West Ham cách đó vài ngày Tiền vệ Carrick làm vài động tác "thể dục dưỡng sinh" trong đường hầm dẫn ra sân cỏ Đây là chiếc cúp được trao cho đội thắng trong trận chung kết. Ở lần thứ 50 đầy ý nghĩa này, đội đang giữ cúp (Manchester United) chạm trán với đội đầu tiên đăng quang ở giải đấu này vào năm 1961 (Aston Villa) Rooney thoải mái cười đùa với Ryan Giggs trên băng ghế dự bị. Chân sút số 1 đội bóng trong mùa giải không có mặt ở đội hình xuất phát bởi Sir Alex muốn giữ sức cho anh HLV Martin O'Neil từng 2 lần đăng quang ở cúp Liên đoàn khi còn dẫn dắt Leicester, vỗ tay động viên các học trò bên ngoài đường piste Sự thay đổi người quyết định của MU: Owen chấn thương rời sân nhường chỗ cho Rooney "thiên tài" Toàn cảnh khán đài của SVĐ Wembley huyền thoại trong thời điểm diễn ra trận đấu Trái bóng bay vào lưới trong sự bất lực của Brad Friedel sau cú đánh đầu khó của Rooney Các CĐV MU bắt đầu hò reo ăn mừng khi thời gian còn lại của trận đấu không còn nhiều Một người của BTC lược bớt đi những dải ruy-băng trang trí trên chiếc cúp mang màu sắc truyền thống của Aston Villa, chỉ giữ lại những dải đỏ - đen, màu sắc truyền thống của MU, đội giành chiến thắng ở trận này. Các cầu thủ MU rời khỏi sân để tiếp tục những màn ăn mừng HLV Martin O'Neil trả lời phỏng vấn báo chí sau trận đấu và có vẻ ông không thừa nhận thất bại Hoàng tử nước Anh William, fan hâm mộ cuồng nhiệt của Aston Villa, vẫn vui mừng dù đội bóng của anh thất bại. Đã 15 năm trôi qua, Aston Villa không giành nổi một danh hiệu lớn nào và khi ấy, William mới có 13 tuổi "Bãi chiến trường" còn sót lại trong phòng thay đồ của MU sau màn ăn mừng "tăng 2" Bảo Anh

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/172/201003/ekcse27786/default.html