Cán chết người vẫn dửng dưng

Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Trung, SN 1980, trung úy Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức – TPHCM

Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày trung úy Nguyễn Thành Trung tử vong vì tai nạn giao thông trên xa lộ Hà Nội, đoạn gần chân cầu Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức-TPHCM, song đến nay, phía gây tai nạn vẫn không bồi thường cho gia đình nạn nhân. Trả xe gây tai nạn để bảo quản !? Vẫn chưa hết thẫn thờ trước cái chết của con trai, ông Nguyễn Thành Phú, cha anh Nguyễn Thành Trung, nghẹn ngào kể lại: “Khoảng 18 giờ ngày 8-8, nhận được tin từ Công an phường Linh Xuân báo con tôi bị xe ben của Công ty TNHH Tuấn Anh ở Đồng Nai cán qua người và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng nguy kịch. Khi gia đình tới nơi thì Trung đã qua đời. Phần thân dưới của con tôi bị dập nát”. Sau khi đưa thi thể anh Trung về nhà làm đám tang, ngày 10-8, hai nhân viên tự xưng thuộc Phòng Điều hành Công ty TNHH Tuấn Anh có tới nhà ông Phú để phúng điếu 10 triệu đồng. Kể từ đó, phía gây ra tai nạn mất dạng. Ông Nguyễn Thành Phú bên bàn thờ con trai – trung úy Nguyễn Thành Trung Ông Phú bức xúc: “Từ khi con tôi mất tới hôm nay đã gần 70 ngày, vậy mà phía gây tai nạn không một lời hỏi thăm cũng như không đả động gì đến việc bồi thường cho gia đình. Trong khi đó, chiếc xe ben gây tai nạn lại được trả về cho công ty với lý do để họ bảo quản! Còn chiếc xe gắn máy của con tôi đến nay không biết ở đâu”. Trung úy Nguyễn Thành Trung mới chuyển về Công an phường Linh Xuân từ tháng 10-2008. Anh mất đi để lại vợ và con nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Vào thời điểm gây tai nạn, chiếc xe ben chở quá tải. Sau khi kéo lê anh Trung khoảng 20 m trên đường, tài xế Lê Hữu Tuấn (SN 1982) đã gửi giấy tờ xe lại cho người dân ven đường rồi thản nhiên rời khỏi hiện trường, dù nạn nhân khi đó vẫn đang kẹt dưới bánh xe! Người nào đó khi chứng kiến vụ tai nạn đã dùng ĐTDĐ quay lại, trong đó dùng kỹ thuật vi tính ghép cảnh nạn nhân dù bị cán nát nửa người và kẹt dưới bánh xe ben vẫn cử động bình thường, móc điện thoại ra gọi! Đoạn video clip này được đưa lên mạng internet và nhiều người bàng hoàng, xôn xao bàn tán. Sẽ khởi tố vụ án Ngoài việc Công ty TNHH Tuấn Anh có xe gây tai nạn chết người mà vẫn dửng dưng, phía bảo hiểm cũng chưa tới gia đình nạn nhân để xem xét việc bồi thường. Ông Phú cho biết: “Gia đình tôi luôn tin tưởng vào pháp luật, chỉ mong qua vụ con tôi tử vong, pháp luật sẽ xử thật nghiêm để răn đe những tài xế xe ben khác. Bởi vì từ trước tới nay, sau mỗi lần gây tai nạn chết người, phía chủ xe ben do lợi dụng vào việc đã mua bảo hiểm nên họ chỉ “ném” cho gia đình nạn nhân một cục tiền gọi là hỗ trợ, sau đó các tài xế lại tiếp tục lái xe bạt mạng trên đường, tiếp tục xem mạng người như cỏ rác”. Trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, một cán bộ điều tra Công an quận Thủ Đức cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc qua VKSND cùng cấp để nơi này phê chuẩn. Quan điểm của Công an quận Thủ Đức là khởi tố vụ án tai nạn giao thông làm chết người này. Theo một kiểm sát viên VKSND quận Thủ Đức, do công an mới chuyển hồ sơ qua nên đang chờ lãnh đạo viện phê chuẩn quyết định khởi tố.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20091015102118526p0c1042/can-chet-nguoi-van-dung-dung.htm