Cắn đứt ngón tay hàng xóm vì... lá mồng tơi

Phát hiện hàng xóm đứng hái lá mồng tơi trước cửa nhà mình, bà Thanh chạy ra cãi vã rồi xảy ra xô xát. Trong lúc vật lộn, bà Thanh cắn đứt một ngón tay cái của người hàng xóm.

Ngày 12/5, đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc hy hữu khi hai người phụ nữ chỉ vì một nắm rau mùng tơi mà cắn đứt tay nhau.

Bà Công đang tiếp tục được nằm điều trị tại bệnh viện.

Một ngày trước, bà Nguyễn Thị Công (58 tuổi, trú xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương) sang nhà ông Nguyễn Văn Nhật chơi. Trên đường đi, người phụ nữ này thấy một bụi cây mồng tơi xanh tốt mọc ở dãy tường vây giữa nhà ông Nhật và bà Nguyễn Thị Thanh (trú cùng xóm) nên đứng lại hái một ít.

Phát hiện bà Công đứng hái rau mà không hỏi xin, bà Thanh chạy ra nói chuyện rồi dẫn đến xô xát, ẩu đả với bà Công. Trong lúc vật lộn, bà Thanh đã cắn đứt lìa ngón tay cái ở bàn tay phải của bà Công.

Ngón tay cái của bà Công bị hàng xóm cắn đứt.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng lấy đá ướp ngón tay bị đứt lìa rồi đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Chi đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo lên Công an huyện Thanh Chương điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc.

Thành Trung

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/thoi-su/can-dut-ngon-tay-hang-xom-vi-hai-trom-la-mong-toi-100266/