Cần mẫn "đàn kiến biển”

(VOV) - Ngày nào cũng vậy, bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng, hơn 150 xã viên Hợp tác xã muối Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận lại có mặt trên những ruộng muối. Từ xa trông lại, họ như "đàn kiến biển”, cặm cụi với công việc.

Người ta vẫn bảo, mỗi nghề có cái cực riêng của nó, nhưng có lẽ không nghề nào cực bằng nghề làm muối. Diêm dân vừa phải phụ thuộc vào giá cả, vừa phải lệ thuộc vào “ông trời”. Những cơn mưa trái mùa rơi xuống ruộng muối như những lưỡi dao cứa vào lòng diêm dân. Vẫn biết, “nắng mưa là việc của giời”, nhưng nắng mưa luôn là nỗi ám ảnh của những người dân gắn đời mình với hạt muối. Những diêm dân Binh Thuận cũng vậy, vất vả từ 6 giờ sáng tới 5 giờ chiều cũng chỉ mang lại cho họ thu nhập khoảng 50.000 đồng/người/ngày. Nhưng họ rất lạc quan, vui vẻ, thể hiện ở những nụ cười không bao giờ tắt nơi đây. Vũ Minh Quân (thực hiện)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/can-man-dan-kien-bien/20104/141186.vov