Cần Thơ: Khởi tố bốn bị can giết người tại vũ trường V18

Bốn đối tượng dùng gậy chơi bóng chày, tuýp sắt đánh chết người tại bãi giữ xe vũ trường V18 đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người.

Ngày 17/12, thượng tá Trần Văn Dương, trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP Cần Thơ, cho biết Cơ quan CSĐT (PC45) vừa khởi tố vụ án giết người xảy ra vào rạng sáng ngày 8/12 tại vũ trường V18 Club, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Nạn nhân bị giết chết là khách đến vũ trường chơi, tên Nguyễn Kim Sáng, sinh năm 1984, ngụ huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Bốn đối tượng có liên quan đến vụ giết người là Hoàng Quốc Việt (SN 1993, ngụ Q.Bình Thủy, Cần Thơ), Nguyễn Đình Hữu Đăng (1996, Q.12, TP.HCM), Huỳnh Mạnh Cường (1986, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Hậu (1995, H.Phong Điền, Cần Thơ) đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người.

Vũ trường V18 hoạt động sai địa chỉ, chỉ cách Di tích Quốc gia Chùa Ông khoảng 30m, trong khi nhà nước qui định phải cách 200m. Ảnh: Phương Nguyên

Nội dung vụ việc được xác định vào khoảng 23h ngày 7/12, nhóm của Sáng, Trần Văn Quang, Lương Hồng Quân, Nguyễn Văn Lâm, Hoàng Văn Thiệu, Hoàng Văn Long, Nguyễn Quan Huy và Lương Minh Tuấn đều là nhân viên của Công ty Hải Thăng đến vũ trường V18 chơi. Cùng thời điểm này nhóm của Cường, Hậu, Việt cùng một số người bạn cũng đến nhậu tại vũ trường, trong đó Cường là nhân viên của bãi giữ xe vũ trường V18, còn Hậu là nhân viên giữ xe khách sạn Quốc Tế (chung 1 dãy nhà). Đến 1h sáng ngày 8/12, Sáng bỏ nhậu về trước nên xuống bãi xe của vũ trường để lấy xe.

Thời điểm này Hữu Đăng đang giữ xe, thấy Sáng lấy xe ra nên thu tiền giữ xe 5.000 đồng, Sáng không trả mà chửi “Đ.M, bố mày ông mày vào đây chơi mà mày dám lấy tiền xe” nên dẫn tới cự cãi đánh nhau. Sáng bị đánh nên chạy ngược lên vũ trường báo cho nhóm của Quân biết là “anh bị đánh” rồi quay xuống bãi giữ xe. Nhóm của Quân nghe thấy vậy cùng kéo xuống bãi xe; trong khi đó nhóm của Cường cũng nghe có đánh nhau dưới bãi xe nên bỏ bàn nhậu chạy xuống, cằm theo hai ly bia làm hung khí.

Tại bãi giữ xe, Sáng bị nhóm của Cường, Đăng, Hậu đánh nên nhặt vỏ chai bia chọi lại. Đăng chạy vào bãi xe lấy một gậy chơi bóng chày, Việt lấy một ống tuýp sắt dài 80cm đánh liên tục vào đầu và người làm Sáng gục tại chỗ, bất tỉnh. Đến khi có người la lên “coi chừng nó chết” thì Đăng và Việt mới dừng tay. Nhóm của Sáng cũng bị một người trong nhóm của Cường dùng ly bia đánh vào mặt gây thương tích nhẹ. Ngay sau đó Nguyễn Kim Sáng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu nhưng đến ngày 13/12 đã tử vong. Công an cho biết nguyên nhân xảy ra vụ giết người là do mâu thuẫn bộc phát nhất thời trong lúc thu tiền giữ xe.

Điểm nóng “V18” nhiều lần được cảnh báo

Được cấp phép vào cuối năm 2013 và xây dựng, hoạt động trong năm 2014, vũ trường này đã được cảnh báo hoạt động trái qui định. Cụ thể, vũ trường này chỉ cách Chùa Ông khoảng 30m. Theo quy định, vũ trường phải cách xa di tích, chùa chiền 200m nhưng cơ quan chức năng ở Cần Thơ lại cho phép vũ trường này hoạt động.

Người dân ở gần vũ trường V18 Club (18 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) yêu cầu cơ quan chức năng xem lại việc cấp phép cho vũ trường vì gây ồn ào và chỉ cách Chùa Ông, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia chưa đầy 30m, mặc khác vũ trường này cũng nằm gần khu vực tượng Bác Hồ ngay công viên Bến Ninh Kiều – nơi khách du lịch trong nước và Quốc tế thường xuyên ghé tham quan.

Hung khí trong một lần chuẩn bị thanh toán nhau bị công an bắt giữ kịp thời. Ảnh: Phương Nguyên

Vào năm 2014, khi trả lời báo chí, một lãnh đạo Sở VH-TT-DL Cần Thơ, giải thích do đây là giấy phép tái cấp chứ không phải cấp mới vì thời điểm năm 2001 khách sạn Quốc Tế ở số 12 Hai Bà Trưng là khách sạn ba sao, có giấy phép hoạt động vũ trường ở lầu 6 nên Sở tái cấp theo giấy phép cũ, trong khi quy định về khoảng cách có sau này.

Tuy nhiên trên thực tế cho thấy có khoảng 10 năm vũ trường Quốc Tế không hoạt động cho đến khi “tái cấp” phép vào tháng 12/2013. Trong giấy phép cấp ngày 18/12/2013, Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ ghi rõ địa chỉ vũ trường là ở số 12 Hai Bà Trưng và đây là giấy phép mới chứ không phải tái cấp phép. Thực tế, vũ trường V18 Club lại nằm tại số 18 Hai Bà Trưng chứ không phải ở 12 và nằm tầng trệt, mặt tiền đường Hai Bà Trưng chứ không phải trên tầng 6 của khách sạn Quốc Tế.

Vào thời điểm năm 2014, một lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ nói do khách sạn Quốc Tế đang sửa chữa nên vũ trường tạm hoạt động ở số 18 Hai Bà Trưng. Khi khách sạn sửa chữa xong sẽ chuyển về vị trí cũ. Về khoảng cách quá gần với di tích Chùa Ông, vị lãnh đạo này cho biết sẽ đề nghị chủ vũ trường thỏa thuận với đơn vị quản lý di tích và lấy ý kiến các hộ dân xung quanh, nếu không thống nhất được thì vũ trường phải tạm ngưng. Tuy nhiên, thực tế tới thời điểm này vũ trường vẫn hoạt động sai vị trí, bất chấp qui định về khoảng cách với di tích văn hóa được Nhà nước qui định.

Công an Cần Thơ cho biết từ ngày vũ trường này đi vào hoạt động thì tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực Bến Ninh Kiều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thống kê cho thấy đã có 12 vụ việc đâm, chém, đánh nhau liên quan đến vũ trường V18 này, trong đó khởi tố 4 vụ, 8 vụ bị xử lý hành chính, ngoài ra còn nhiều vụ nhỏ lẻ khác. Những vụ việc xảy ra hầu hết có nhiều người tham gia, có hung khí nguy hiểm, trong tình trạng say rượu và thời điểm xảy ra vào rạng sáng ngày hôm sau. Công an Cần Thơ đã nhiều lần đề nghị xem xét đóng cửa vũ trường này sau những vụ thanh toán, đâm chém xảy ra, tuy nhiên sau đó vũ trường vẫn sáng đèn, hoạt động hàng đêm.

Thiết nghĩ, sau vụ giết người liên quan đến vũ trường V18 này đã là giọt nước tràn ly, Sở VH-TT-DL Cần Thơ cần mạnh dạn xem xét lại qui trình cấp giấy phép cho vũ trường hoạt động; đồng thời lãnh đạo TP Cần Thơ cần quyết liệt chỉ đạo cấp dưới rà soát việc cấp phép cho vũ trường V18 theo đúng qui định của pháp luật.

Phương Nguyên

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/tin-nhanh/can-tho-khoi-to-bon-bi-can-giet-nguoi-tai-vu-truong-v18-d105025.html