Cần thông tin chính xác để người dân không phải hoang mang

Chỉ chưa đầy một tuần, người dân tại TPHCM liên liên tục nhận được thông tin về hai vụ giết người chặt xác phi tang gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn thành phố. Trước nhiều thông tin không xác thực, Ban giám đốc CATP đã huy động mọi lực lượng PC45, PC52, Công an 24 quận, huyện và Công an 10 phường thuộc quận Bình Tân tiến hành truy xét đối tượng, làm rõ nguyên nhân cũng như xác định danh tính nạn nhân.

Theo thông tin mới nhất từ phía Công an quận Bình Tân thông tin, thi thể nạn nhân không bị phân ra thành nhiều mảng bỏ vào các bao như người dân trình báo. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, sáng 5/10 tại khu vực QL1 đoạn trước hầm chui Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, nhiều người phát hiện hai bọc ni lon màu trắng và màu đen chứa phần thân và tay chân nạn nhân, một chiếc giỏ xách chứa phần đầu của nạn nhân. Ba vật thể chứa thi thể người này được phủ một lớp rau đắng ngụy trang để xe rác đến chở đi.

Thông tin của vụ án lan đi khá nhanh khiến nhiều người hiếu kỳ tìm đến hiện trường tò mò, theo dõi và bàn tán xôn xao. Để làm rõ những thông tin đồn thổi, Ban giám đốc CATP đã chỉ đạo các lực lượng làm nhanh làm rõ vụ việc để không gây hoang mang cho người dân. Các tổ công tác tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập các chứng cứ và đến chiều tối cùng ngày, thông tin sơ bộ được Công an quận Bình Tân đưa ra như sau: Nạn nhân là nam giới, khoảng 70 tuổi, cao khoảng 1,7m, người trung bình, tóc bạc cắt ngắn, trán hói. Nạn nhân mặc áo sơ mi tay dài màu vàng nâu có dòng chữ E.LAND JUNIOR, phía dưới có chữ CAMPUS CASUAL- E, phần áo phía ngực trái, ống tay phải, khớp vai trái bị rách.

Hiện trường nơi phát hiện ra xác chết

Anh P (sinh năm 1983, quê quán Tây Ninh, ngụ Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) trình báo với cơ quan điều tra, khoảng 2h30 ngày 5/10, anh P (công nhân công trình đô thị) điều khiển xe gắn máy trên lưu thông trên đường quốc lộ 1 (hướng từ ngã tư Bà Hom về vòng xoay An Lạc) tìm quán cà phê võng nằm nghỉ vì bị mất chìa khóa phòng trọ, không vào nhà được. Khi đến đoạn vỉa hè QL1, gần hầm chui Tân Tạo, anh P phát hiện một giỏ xách màu vàng nằm nên dừng xe lại xem. Thấy bên trong giỏ có vật mềm mềm anh sợ hãi tìm người đến kiểm tra cùng thì gặp anh Võ Đức Quyền (sinh năm 1969, BVDP, KP4, phường Tân Tạo A, Bình Tân). Anh P và anh Quyền dùng gậy giở chiếc giỏ vàng lên thì hoảng hốt khi phát hiện bên trong là thi thể người. Anh Quyền đã gọi điện báo với Công an phường Tân Tạo.

Theo cơ quan điều tra, có khả năng từ thông tin này của anh P mà nhiều người dân đồn thổi rằng đây là một vụ giết người chặt xác phi tang gây hoang mang dư luận. Các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Đến 5h sáng cùng ngày, sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể nạn nhân được chuyển vào nhà xác khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Việc danh tính nạn nhân đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được xác định bởi theo nhận định ban đầu, hiện trường vụ án nằm ở khu vực khác sau đó nạn nhân mới được đem đến đây phi tang. Nạn nhân được bọc trong một giỏ xách màu vàng quấn chặt phủ bên trên là lớp rau đắng. Vụ án có khả năng mới xảy ra nên tại hiện trường những vệt máu của nạn nhân vẫn còn tươi loang lỗ trên mặt cỏ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2014/10/246304.cand