Cạn tình sau ly hôn

Đến với nhau thường là do con tim đưa lối; nhưng ly hôn, đàn ông hay đàn bà đều chỉ dùng cái đầu để nói chuyện với nhau.

Sau những ồn ào về chuyện phát ngôn của anh chàng dancer tên Hải, đàn bà lại kháo nhau: “Đàn ông có tử tế hay không, chia tay rồi mới rõ”.

Hôn nhân thực chất là một cuộc đổi chác hai chiều. Đổi những ngày rong chơi của tuổi trẻ để đến những chiều bình yên, những bữa cơm ấm áp, một nơi chốn quay về. Thường thì chúng ta ai cũng không thấy mình nhận được những gì sau khi kết hôn, mà chỉ thấy những mất mát. Những mất mát ấy, đôi khi lại trở thành nguyên nhân dẫn đến ly hôn.

Vì thế, khi ly hôn, việc đối diện nhau một cách bình tĩnh, giữ cho nhau những tôn trọng cần thiết, đôi khi là rất khó khăn. Nhiều người còn chăm chăm tố cáo, bêu xấu nhau, có khi còn có thêm sự tiếp tay của mạng xã hội, bạn bè và cả truyền thông.

Lan là một kiến trúc sư xinh đẹp lại nấu ăn ngon. Việc ly hôn của vợ chồng Lan khiến những người quen kinh ngạc một, thì thái độ của Lan sau khi ly hôn khiến họ kinh ngạc đến mười.

Lan nói xấu chồng đủ mọi chuyện, bất kỳ lúc nào có cơ hội. Không chỉ nói khuyết điểm, Lan thậm chí còn chê chồng “yếu” và cho rằng đó là lý do chính khiến mình ly hôn. Bao nhiêu chuyện trong nhà, Lan tung hê tất cả; nhìn là thấy ngay cái kiểu “phá cho hôi” của đàn bà. Trái với Lan, anh Trung - chồng Lan vẫn bình tĩnh khi nói về vợ cũ.

Trước những gì Lan lu loa, anh chẳng hề đôi co nửa lời. Anh nói, hết sống với nhau rồi, điều đọng lại trong anh chỉ là những điều tử tế Lan đã dành cho anh lúc còn mặn nồng. Tình có hết thì những điều đó vẫn đáng nhớ. Nhớ làm chi những chuyện tồi tệ. Anh càng im lặng, Lan càng cho rằng anh là “ngụy quân tử”. Thù hằn đến vậy, có phải vì Lan quá yêu đã chuyển thành hận?

Nói gì với nhau sau ly hôn?

Khi được hỏi, hẳn ai cũng bảo có thể sẽ thành bạn bè, sẽ đối xử bình thường với nhau để lo cho con khôn lớn, sẽ tôn trọng nhau… Nhưng, mấy ai làm được điều đó? Dù ai cũng thuộc lòng một ngày vợ chồng, ngàn năm tình nghĩa; nhưng khi tình tan, nghĩa thường cũng tan theo.

Có câu: “Kết hôn kiểu gì thì ly hôn kiểu ấy”. Với những cuộc hôn nhân vì tình, khi chia tay, hẳn cũng sẽ vì tình. Cái tình neo giữ đời nhau, khiến người trong cuộc rất khó đối diện nhau sau ly hôn. Nói với nhau thế nào sau ly hôn là còn tùy người trong cuộc…

Nguồn PNO

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/can-tinh-sau-ly-hon_n25547.html