Cảnh bi thương lấy nước mắt khán giả hóa ra lại diễn ra thế này!

Cười rụng rốn với hậu trường các cảnh quay bi thương, máu rơi, tủi nhục.

“Sở Kiều truyện” đang là bộ phim hot nhất màn ảnh hiện nay với rating trên 2% và đạt hơn 10 tỷ lượt xem. Cảnh quay lấy đi nhiều nước mắt nhất của người xem là công chúa Nguyên Thuần (Lý Thấm) bị người mình yêu – Yến Tuân (Đậu Kiêu) lừa dối và bỏ rơi ngay trong ngày cưới. Dù vậy, cô vẫn không ngừng khóc và chạy theo gọi Yến Tuân ca ca chỉ để hóa giải hiều lầm.

Do cha của Nguyên Thuần – hoàng đế Đại Ngụy đã hạ lệnh giết cả gia đình thế tử Yến Bắc khiến anh đem lòng thù hận. Để trả thù, Yến Tuân không ngần ngại ruồng bỏ cô công chúa trong sáng, thiện lương có tình cảm với mình.

Sau khi bị Yến Tuân bỏ rơi, Nguyên Thuần vẫn chạy đi tìm anh chàng. Kết quả, cô bị quân lính Yến Bắc cưỡng hiếp.

Đây là cảnh quay lấy đi nhiều nước mắt nhất của người xem. Nhiều người vừa thương cảm vừa tiếc nuối cho Nguyên Thuần. Nếu cô không cố chấp với tình yêu của mình, cuộc đời của nàng công chúa Đại Ngụy đã rẽ theo lối khác.

Cảnh quay bi thương, “ngược tâm” (nhân vật bị hành hạ về tinh thần) là thế song đằng sau đó lại là những phút giây vui nhộn, nhí nhảnh của diễn viên.

Sau khi hoàn thành cảnh quay, Lý Thấm không ngại hành hạ Đậu Kiêu vì đã khiến mình khóc sưng mắt.

Cô nàng 9X tạo dáng “cool ngầu” bên diễn viên điển trai.

Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) cùng Nguyên Thuần (Lý Thấm) nhí nhảnh sau cảnh quay tới cứu cô bị cưỡng hiếp nhưng bất thành.

Trong “Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa”, cảnh thái tử Dạ Hoa (Triệu Hựu Đình) chính tay lấy đi hai con mắt của người mình yêu Tố Tố (Dương Mịch) khiến nhiều người khóc cạn nước mắt.

Phim kể về mối tình ba kiếp của thượng thần Bạch Thiển (Dương Mịch). Vì bị đả thương, cô rơi xuống trần gian và mất đi trí nhớ. Bạch Thiển lấy tên Tố Tố và quen biết với Dạ Hoa. Sau khi thành vợ chàng, cô bị Tố Cẩm (Hoàng Mộng Oánh) đổ oan và phải chịu mất đi đôi mắt.

Triệu Hựu Đình và Dương Mịch nhảy nhí nhố trong hậu trường.

Sau khi hoàn thành cảnh quay, tiểu hoa đán Dương Mịch vẫn còn thẫn thờ vì quá nhập tâm vào nhân vật.

Cảnh Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa) đau đớn ôm lấy xác Hoa Thiên Cốt (Triệu Lệ Dĩnh) sau khi giết chết cô ở cuối phim khiến các mọt phim khóc cạn nước mắt.

Đem lòng yêu sư phụ song Hoa Thiên Cốt luôn bị người phủ nhận và lảng tránh. Từ một đệ tử thiện lương, trong sáng, cô hóa thành Yêu thần khi chứng kiến cái chết của những người thân yêu nhất. Vì hận sư phụ của mình, Hoa Thiên Cốt bắt cóc Bạch Tử Họa và hành hạ chàng.

Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh cùng học thoại trên phim trường.

Cảnh quay rơi nhiều nước mắt là thế song cả hai diễn viên lại thoải mái trêu đùa nhau với đạo diễn trước khi thực hiện cảnh quay.

Hậu trường cảnh quay cuối phim “Hoa Thiên Cốt” không lãng mạn như nhiều người vẫn nghĩ.

Trong “Bộ bộ kinh tâm”, Nhược Hy (Lưu Thi Thi) bị hoàng đế Khang Hy phạt quỳ dưới mưa vì bảo vệ Thập tam A ca. Đau xót trước cảnh người con gái mình yêu bị cha phạt, Tứ A ca (Ngô Kỳ Long) đã nguyện đứng cùng cô. Thậm chí, anh còn dùng vạt áo khoác che mưa cho Nhược Hy.

Cảnh quay của hai nhân vật chính từng khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt.

Sau khi hoàn thành phân cảnh, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi được mặc áo khoác và lấy khăn thấm khô người ngay trên phim trường vì sợ cảm lạnh.

Cảnh Nhược Hy và Tứ A ca cùng nắm tay đi dạo dưới tuyết là một trong những phân cảnh lãng mạn nhất của “Bộ bộ kinh tâm”.

Nhìn hình ảnh này, không ai nhịn được cười vì khoảnh khắc hài hước của anh chàng Ngô Kỳ Long.

Ngô Kỳ Long làm biểu cảm nhí nhố khi đứng cạnh mỹ nữ. Nhờ bộ phim này, cặp đôi đã bén duyên vợ chồng.

Hình ảnh Triệu Linh Nhi (Lưu Diệc Phi) chết trên tay Lý Tiêu Dao (Hồ Ca) trong “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1” khiến nhiều người xem đau lòng.

Đây là cảnh quay đẫm lệ và bi thương nhất của phim.

Ở hậu trường, Hồ Ca và Lưu Diệc Phi lại ngồi nghỉ ngơi như không có gì xảy ra.

Cảnh Lý Tiêu Dao bế Triệu Linh Nhi cũng chẳng hề lãng mạn như nhiều người nghĩ khi xung quanh có hàng tá nhân viên hậu trường.

Hai diễn viên chính đứng ở một khoảng cách khá xa nhau để học thoại.

Trong “Mị Nguyệt truyện”, Mị Nguyệt (Tôn Lệ) và Mị Xu (Lưu Đào) là hai chị em thân thiết. Song vì quyền lực, Mị Xu không ngại hãm hại em gái mình và rơi vào cảnh đau khổ.

Tuy nhiên, trên phim trường, hai nữ diễn viên lại rất thân thiết với nhau.

Tôn Lệ và Lưu Đào thích thú chụp ảnh kỉ niệm trong hậu hậu trường.

Hai bà mẹ nổi tiếng thoải mái trong từng cảnh quay.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/canh-bi-thuong-lay-nuoc-mat-khan-gia-hoa-ra-lai-dien-ra-the-nay-787785.html