Cảnh bỉm sữa của "Hotgirl bán thịt lợn" sau 3 năm nổi tiếng, nuôi con nhàn tênh vì chồng chiều

3 năm trước, bức ảnh Hồng Liên đứng bán thịt lợn ở Bình Dương từng gây xôn xao cư dân mạng.

Tháng 2/2014, hình ảnh Hồng Liên - cô gái trẻ người Thanh Hóa sinh năm 1991 đang đứng bán hàng thịt lợn phụ giúp mẹ tại Bình Dương được đăng tải trên internet và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Nhờ sở hữu nước da trắng hồng, khuôn mặt ưa nhìn, bầu bĩnh, kèm theo chiếc răng khểnh duyên dáng, Hồng Liên đã nhận được hàng nghìn lượt like, khen ngợi trên các diễn đàn và Facebook, thậm chí được nhận xét là có nhan sắc khá xinh đẹp, giản dị nhưng tươi tắn và đáng yêu không thua kém các hot girl nổi tiếng. Ngay sau đó, Hồng Liên đã được gọi dưới cái tên "Hot girl bán thịt lợn".

3 năm trước, bức ảnh Hồng Liên đứng bán thịt lợn ở Bình Dương từng gây xôn xao cư dân mạng.

Nhờ bức ảnh bán thịt lợn, vận may bất ngờ đến với Liên. Cô gái này liên tiếp nhận được lời mời làm đại sứ hình ảnh cho một số thương hiệu.

Là một trong số ít những hot girl xứ Thanh được nhớ mặt đặt tên nhưng Hồng Liên lại lựa chọn cuộc sống êm đềm, giản dị của một bà mẹ bỉm sữa bên chồng và con trai nhỏ ở quê chồng. Chồng Hồng Liên sinh năm 1989, hơn cô 2 tuổi, hiện đang công tác trong lĩnh vực bất động sản, gia đình có một nhà hàng ở Hưng Yên.

Là một trong số ít những hot girl xứ Thanh được nhớ mặt đặt tên nhưng Hồng Liên lại lựa chọn cuộc sống êm đềm, giản dị của một bà mẹ bỉm sữa bên chồng và con trai nhỏ ở quê chồng.

Chồng Hồng Liên sinh năm 1989, hơn cô 2 tuổi, hiện đang công tác trong lĩnh vực bất động sản, gia đình có một nhà hàng ở Hưng Yên.

Trước khi nổi tiếng với bức ảnh “bán thịt lợn”, bạn từng đạt nhiều giải thưởng ấn tượng như Nữ sinh trong mơ 2013, Du lịch duyên dáng Việt Nam; Top 20 Tôn vinh vẻ đẹp Việt 2013.... Vì sao giữa những lợi thế rõ ràng để phát triển sự nghiệp, bạn lại quyết định "theo chồng bỏ cuộc chơi"?

Mình quen chồng từ hồi tháng 9/2013, khi đang còn ở trọ tại Hà Nội và vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương. Trước khi vô tình "nổi tiếng" với bức ảnh bán thịt lợn ở Bình Dương hồi tháng 2/2014, cả hai đã trải qua quãng thời gian yêu xa khoảng 4,5 tháng.

Sau khi đó, không biết có phải vì ghen hay không anh ấy đã vào tận Bình Dương đưa mình ra Bắc (cười). Chúng mình yêu nhau được một năm và đến tháng 10/2014 thì gia đình ủng hộ việc hai đứa kết hôn.

Mình không lựa chọn tham gia nghệ thuật mà quyết định lập gia đình là bởi tin tưởng chồng, thấy anh là người lãng mạn, chu đáo, tốt bụng.. Mặt khác những lời mời làm đại sứ game và chụp ảnh cosplay khi đó có nhiều yêu cầu ăn mặc hở hang, sexy, không phù hợp với mình nên mình cũng từ chối tham gia.

Sau khi kết hôn được bao lâu, bạn đón nhận tin vui lên chức mẹ?

Sau ngày cưới, mình và chồng về Hưng Yên sống chung gia đình chồng. Chúng mình kế hoạch và dự định khoảng 3 năm nữa mới có con. Vậy nhưng vì ông bà hai bên sốt ruột, giục giã nên cuối cùng, cả hai lại có con sớm trước so với kế hoạch (cười).

Ngày biết tin mình mang bầu, chồng mình hạnh phúc lắm, anh ấy cứ vừa đi vừa hát suốt, còn lên mạng để đặt đồ cho em bé. Hầu như mọi đồ của bé đều do anh ấy mua. Con trai đầu lòng của bọn mình chào đời hồi cuối tháng 2/2016, hiện giờ bé cũng được 15 tháng rồi.

"Hotgirl bán thịt lợn" khi mang bầu những tháng cuối.

Con trai nhỏ của Hồng Liên đã 15 tháng tuổi.

Từng chia sẻ lý do lấy chồng bởi tin tưởng anh là người chồng tốt. Đến khi kết hôn, sinh con rồi, bạn có thấy lựa chọn của mình là đúng đắn?

Chồng mình không chỉ là người chồng tốt mà còn là một ông bố tốt, hết lòng yêu thương chăm sóc cho hai mẹ con. Hồi mình mang bầu, mình giúp gia đình chồng quản lý nhà hàng ăn. Khi ấy anh ngày nào cũng đưa đi đón về rồi mới an tâm đi làm, chiều tan làm về lại qua quán phụ giúp mình. Mình nghén, thèm ăn món gì thì kể cả là 11, 12 giờ đêm anh cũng lái xe đi mua.

Thương mình bầu bí, sợ ở nhà buồn nên đi đâu chơi chồng cũng đưa mình đi cùng, giao thừa vợ mang bụng bầu 8,9 tháng sắp đẻ cũng chiều chuộng, đưa vợ đi chơi (cười). Thậm chí lúc mới sinh xong, chồng mình cũng là người chủ động đi chợ, vào các shop thời trang mua quần áo, váy vóc cho vợ mặc. Mình lúc đấy không dám ra đường vì đang ở cữ, lại mặc cảm cơ thể còn béo.

Trên facebook, bạn khoe rất nhiều ảnh chồng chăm con. Có vẻ như bạn nuôi con, làm mẹ bỉm sữa nhàn tênh vì có chồng giúp đỡ?

Mình hơi vụng về trong việc chăm sóc bé nhưng may mắn, chồng lại là người giúp đỡ mình rất nhiều. Anh ấy chăm con từ nhỏ, mọi việc tắm giặt, thay bỉm tã đều một tay anh đảm nhiệm. Hồi mình mới sinh, chưa có nhiều sữa mẹ, đêm nào anh cũng thức pha thêm sữa ngoài cho con, có khi đến 2,3 lần, rồi ru con ngủ, túc trực bên hai mẹ con hầu như 24/24.

Đến bây giờ con lớn, buổi sáng anh cũng vẫn là người dậy trước, thay bỉm, thay quần áo cho con, đợi mình dậy rồi gửi con cho ông bà trông, hai vợ chồng đi làm.

Chồng "hotgirl bán thịt lợn" chăm sóc, lo lắng mọi việc cho hai mẹ con cô.

Việc sống chung với mẹ chồng và cả chị chồng trong một gia đình 4 thế hệ có khiến bạn gặp phải mâu thuẫn chăm con?

Mình sống chung với bố mẹ chồng, anh chị dâu và trước có cả chị chồng, anh rể nữa nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc.

Mình sinh thường ở bệnh viện Đa khoa tỉnh, chị chồng cũng chính là người đỡ đẻ cho mình. Chị dâu thì sinh cách mình đúng 10 ngày nên sinh xong, mẹ chồng mình chăm cả hai chị em luôn. Cứ 2,3 ngày bà lại tự tay hầm gà, nấu chim cho mình ăn. Mình ở cữ còn đau, chưa đi lại được, bà mang lên tận phòng cho cả hai mẹ con.

Còn chuyện mâu thuẫn chăm con thì gia đình nào cũng có. Ví dụ như khi sinh xong mình muốn cho con bú mẹ hoàn toàn, ông bà lại muốn cho cháu ăn thêm sữa công thức. Hay như khi thấy con khóc, không muốn ăn thì mình dừng nhưng ông bà lại sợ cháu đói, không đồng ý.

Mình để con nghịch bẩn rồi tắm sau nhưng ông bà lại không muốn cháu nhem nhuốc, dinh đất cát... Tất cả đều là những mâu thuẫn nhỏ thôi nhưng sau đó, mình kiên trì nuôi con, ông bà thấy bé lớn, khỏe, vẫn phát triển tốt nên lại hoàn toàn yên tâm tin tưởng.

Con cũng đã lớn, bạn có dự định gì tiếp theo trong tương lai?

Hiện tại ngoài việc chăm con, mình cũng đảm nhiệm công việc vẽ tranh tường cho các nhà hàng, quán cafe ở Hưng Yên. Đây là công việc mình từng nhận làm thêm hồi còn là sinh viên của trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Công việc không gò bó, mỗi lần vẽ mình thu được 500.000 - 1.000.000 đồng mà vẫn có thời gian cho con cái.

Trong tương lai, mình ấp ủ dự định mở một trung tâm để dạy vẽ cho các em nhỏ (từ 4 - 10 tuổi). Đây không chỉ là ước mơ của mình mà còn là gợi ý từ cha mẹ các bé – những khách hàng từng thuê mình vẽ tranh.

Bản thân mình dự định là hè năm nay sẽ mở lớp, nhưng do nhà đang xây chưa hoàn thành mà cũng không tìm được địa điểm khác phù hợp hơn, nên cuối năm nay lớp học mới có thể đi vào hoạt động.

Xin cám ơn bạn đã chia sẻ!

Theo Hà My (Khám Phá)

Theo Hà My (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lam-me/canh-bim-sua-cua-hotgirl-ban-thit-lon-sau-3-nam-noi-tieng-nuoi-con-nhan-tenh-vi-chong-chieu-c10a309379.html