Cảnh khổ của một gia đình

Gia đình chị Huỳnh Thị Lui (1973, trú căn hộ 105, nhà D, khu chung cư C2, tổ 73A, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), đang lâm vào cảnh vô cùng khốn khó. Sau 6 tháng vật lộn với căn bệnh ung thư, cuối cùng anh Bùi Văn Dũng (1972, chồng chị Lui) đã qua đời, để lại 4 đứa con nhỏ dại.

Gia đình chị Huỳnh Thị Lui (1973, trú căn hộ 105, nhà D, khu chung cư C2, tổ 73A, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), đang lâm vào cảnh vô cùng khốn khó. Sau 6 tháng vật lộn với căn bệnh ung thư, cuối cùng anh Bùi Văn Dũng (1972, chồng chị Lui) đã qua đời, để lại 4 đứa con nhỏ dại. Ngày trước, cả gia đình sống dựa vào quán cắt tóc nhỏ của anh Dũng, từ khi anh bị bệnh rồi mất, mọi khó khăn đổ dồn lên vai người vợ ốm yếu. Chị Lui bươn chải, chạy vạy vay mượn khắp nơi, nợ nần chồng chất để có tiền chữa bệnh cho chồng. Đứa con đầu của họ mới lập gia đình nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn, 3 cháu nhỏ đang đi học. Năm học mới đến, bao nhiêu thứ phải trang trải, chị gồng mình xoay xở để con được đến trường...

Lúc này đây, gia đình chị Lui cần lắm những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc xa gần, quý Mạnh Thường Quân giúp đỡ để có tiền lo cho các con được đến trường... Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Báo Công an TP Đà Nẵng (62-Phan Châu Trinh) hoặc chị Huỳnh Thị Lui (trú căn hộ 105, nhà D, khu chung cư C2, tổ 73A, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng), số điện thoại: 01214680066.

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/74_171833_canh-kho-cua-mot-gia-dinh.aspx