Cảnh phim Wonder Woman được xem là 'khai sinh ra một anh hùng'

Nhờ độ hợp vai của Gal Gadot và cách kể chuyện đẹp, 'Wonder Woman' đã trở thành bộ phim 'giải cứu' cả Vũ trụ Điện ảnh DC.

Sau 2 "bom xịt" đáng thất vọng, DC đã làm người hâm mộ phần nào lấy lại niềm tin với Wonder Woman. Bộ phim thành công nhờ nữ diễn viên Gal Gadot và cách kể chuyện giàu cảm xúc của đạo diễn Patty Jenkins. Wonder Woman có hàng loạt phân cảnh bi tráng, mãn nhãn nhưng khiến người xem khó quên nhất có lẽ là thời khắc đầu tiên nàng chiến binh đón nhận sứ mệnh của mình.

Lúc này Diana đang cùng nhóm Steve vượt qua một trận địa ngặt nghèo. Trên đường đi, một người phụ nữ đã níu tay Diana và cầu xin cô cứu giúp người dân ở No Man's Land (Tạm dịch: Vùng đất Không Người). Đây là một ngôi làng nhỏ nằm cạnh chiến hào của quân Đức, không một ai có thể vượt qua cơn mưa đạn để đến được với những người dân đang mắc kẹt.

Ngay cả khi Steve ra sức ngăn cản, Diana vẫn không thể bỏ mặc dân làng với nhiều phụ nữ và trẻ em chết dần trong bom đạn. Cô nhanh chóng trút bỏ áo choàng, đeo lên trán chiếc băng "dành cho chiến binh vĩ đại nhất của Amazon" và trèo khỏi hầm trú ẩn.

Giây phút nàng công chúa người Amazon tiến lên khỏi mặt đất, hiên ngang hướng thẳng về phía quân thù, người hâm mộ hiểu rằng đây là lúc "một người anh hùng được khai sinh".

Với Diana, đây là khoảnh khắc bước ra khỏi những mộng mơ về công lý để thực sự hành động cho điều mà nàng tin tưởng. Quyết định này cũng là minh chứng đầu tiên cho sự thức tỉnh sứ mệnh của nàng - sứ mệnh bảo vệ con người, chiến đấu cho lẽ phải, công bằng và mọi điều tốt đẹp nhất.

Với người hâm mộ DC, đây chính là điều mà họ mong đợi từ lâu: nhân vật yêu thích sống động trên màn ảnh trong một phân cảnh hành động mang nhiều tính hình tượng.

Ngay cả khi không phải là fan cứng của Wonder Woman, hẳn nhiều người cũng phải "nổi da gà" với trường đoạn chiến đấu quá đẹp mắt. Hiệu ứng quay chậm sử dụng hợp lý kết hợp với âm nhạc hùng tráng đã khiến Diana trong phút chốc trở thành một nữ thần đích thực trước mắt khán giả.

Không ít ý kiến bình luận cho rằng phải lâu lắm rồi, dòng phim siêu anh hùng mới lại có một phân cảnh mang tính sử thi, đẹp như một thiên anh hùng ca như thế này. Nhờ phút tỏa sáng ấy, Wonder Woman không chỉ là nữ siêu anh hùng đầu tiên mà còn là nữ siêu anh hùng được tôn thờ nhất của màn ảnh rộng.

Gia Vệ

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/us-uk/canh-phim-wonder-woman-duoc-xem-la-khai-sinh-ra-mot-anh-hung-3638736.html