Cảnh sát Charlotte buộc phải công bố video về nạn nhân bị bắn chết

Ngày 25/9 (giờ Việt Nam), trước áp lực của dân chúng, cảnh sát Charlotte, bang Bắc Carolina đã công bố video về nạn nhân Keith Lamont Scott bị bắn chết hôm thứ Ba 20/9, trong đó có hình chụp khẩu súng và chất bồ đà mà họ nói ông Scott sở hữu.

Theo BBC News, một đoạn băng từ xe cảnh sát cho thấy Scott rời khỏi xe và cảnh sát yêu cầu anh ta thả vũ khí. Sau đó tiếng súng nổ và Scott ngã xuống đất. Đoạn băng thứ hai từ máy quay trên người cảnh sát cũng không cho thấy rõ ràng Scott cầm súng.

Cũng theo BBC News, trước đó, vợ ông Scott là Rakeyia Scott, đã công bố video mà bà quay, với lời biện minh của gia đình nói rằng ông Scott chỉ mang sách. Còn Cảnh sát trưởng Charlotte Kerr Putney, thì tuyên bố rằng ông Scott “chắc chắn sở hữu súng”. Putney nói ông Scott, 43 tuổi, sở hữu chất bồ đà và đã từng phạm một tội khác, tuy không nói rõ là tội gì. Ông nói cảnh sát phát hiện bồ đà trong xe nạn nhân và rồi thấy khẩu súng:

“Không có chứng cứ rõ ràng rằng anh ta cầm súng trong tay, các bạn sẽ thấy anh ta cầm gì đó chĩa vào một sĩ quan cảnh sát. Nhưng điều chúng tôi nhìn thấy là một bằng chứng thuyết phục khi ghép các chi tiết lại với nhau. Họ nhìn vào trong xe và thấy cần sa nhưng họ không hành động. Rồi họ nhìn thấy khẩu súng và họ nghĩ mình cần phải làm vậy. Dựa trên tất cả những gì chúng tôi thấy, anh ta rõ ràng có một khẩu súng ngắn”.

Nạn nhân Keith Lamont Scott (trái) khi còn sống và cảnh sát Brently Vinson.

Cũng theo Cảnh sát trưởng Putney, video của cảnh sát không “có bằng chứng hình ảnh rõ ràng chứng minh là ông ta có súng và chĩa vào cảnh sát”, nhưng cảnh sát tại hiện trường lại tin vào điều ngược lại: Scott có súng, và vì thế, ông ta đã bị cảnh sát viên Brently Vinson - cũng là người Mỹ da màu gốc Phi, rút súng bắn chết.

Mọi việc trở nên lùm xùm: Cảnh sát nói ông mang súng, tìm thấy súng ở hiện trường, còn gia đình nói ông chỉ cầm sách!? Được biết trước đó, vào khoảnh khắc cảnh sát Vinson bắn một người đàn ông da đen đã được vợ ông ghi lại video. Trong đoạn băng, người vợ van nài: “Đừng bắn anh ấy!”. Bà Rakeyia Scott nói chồng Scott ra khỏi xe trong lúc cảnh sát thành phố Charlotte bao vây. Đoạn băng không chiếu lúc bắn súng, hoặc không cho thấy rõ ông Scott có mang súng không.

Cảnh sát khiêng xác Scott sau khi nạn nhân bị bắn chết.

Cuộc họp báo của cảnh sát Charlotte diễn ra trong bối cảnh biểu tình ngày càng căng thẳng, đòi cảnh sát công bố băng ghi hình và truy tố viên cảnh sát đã bắn chết Scott. Chính quyền đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và triển khai vệ binh quốc gia trong tuần. Đây là vụ cảnh sát bắn chết người da màu mới nhất trong hàng loạt vụ tương tự diễn ra trong vài năm gần đây gây bức xúc về tình trạng cảnh sát dùng vũ lực quá mức với người da màu và các cộng đồng thiểu số khác. Hiện tình hình ở Charlotte vẫn chưa dịu xuống, rải rác vẫn có người da màu tuần hành trên đường phố để phản đối cảnh sát địa phương giết người.

Tường Quyên (Theo BBC )

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://www.nguoitieudung.com.vn/canh-sat-charlotte-buoc-phai-cong-bo-video-ve-nan-nhan-bi-ban-chet-d46625.html