Cảnh sát gõ cửa 302 ngôi nhà tìm sát thủ hóa trang thành phụ nữ

Uống hết chai rượu để lấy tinh thần, Luân mặc áo hoa, đóng giả phụ nữ, cầm dao đi giết người cướp tài sản.

Rạng sáng 1/7/2015, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận được tin báo vụ án mạng tại xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn khiến Nguyễn Ánh Ngọc (23 tuổi) tử vong, bà Nguyễn Thị Bé (mẹ của Ngọc) bị thương nặng. Hai nạn nhân bị sát hại tại ngôi nhà mới xây của gia đình, nằm sát đường dân sinh.

Ngoài những vết máu loang lổ kéo dài chục mét từ trong nhà ra ngoài cửa, cảnh sát phát hiện con dao nhọn dài khoảng 40cm dính đầy máu vứt ở góc nhà. Đây được xác định là hung khí gây án - vật chỉ những người dân ở đây mới có... Từ đây, hung khủ được khoanh vùng là người địa phương, thông thạo địa bàn.

Hiện trường vụ án. Ảnh công an cung cấp

Trong đám tang Ngọc, các trinh sát chú ý tới người bạn cùng thôn với nạn nhân là Phương Văn Luân (30 tuổi) khi giữa trời hè nóng bức lại mặc hai chiếc áo khoác. "Có thể là để che giấu vết thương trên người”, một trinh sát kể lại nhận định lúc đó của cơ quan điều tra.

Cùng thời điểm, ngoài việc trưng cầu giám định con dao tại tại Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an), Tuyên Quang cử 30 trinh sát chia nhau băng rừng, lội suối vào các bản để tìm chủ nhân của hung khí này.

Theo một cán bộ điều tra, việc truy tìm rất khó khăn vì ở bản "nhà nào cũng có con dao na ná như vậy". Sau những cái lắc đầu của 300 gia chủ, vợ của Luân là người thứ 302 được hỏi đã nhận đây là con dao của gia đình nhưng mấy ngày qua không thấy đâu.

Xâu chuỗi các bằng chứng, ngày 3/7/2015, Luân bị cảnh sát triệu tập. Những phút đầu của cuộc hỏi cung, anh ta phủ nhận có liên quan vụ án mạng song không giải thích được vì sao trên người có nhiều vết cào cấu. Sau khi cảnh sát đưa ra một số chứng cứ, Luân đã nhận là thủ phạm.

Phương Văn Luân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Luân kể từ đầu năm 2015 thua bạc liên tục nên vay nợ nhiều, tới gần 40 triệu. Đang lúc túng quẫn, Luân nảy sinh ý định giết bà Bé để cướp tài sản vì nghĩ bà đang xây nhà nên có nhiều tiền.

Sáng 30/6/2015, Luân đi xe máy dạo quanh nhà bà Bé để thám thính. Lúc này bà Bé đang cùng con trai Ánh Ngọc đang dọn dẹp để chuẩn bị chuyển đồ. Thấy chưa thể hành động được, Luân về nhà người cùng thôn uống rượu.

19h30 cùng ngày, anh ta lại "lượn" thêm một vòng nữa quanh nhà bà Bé rồi về đi ngủ. 0h30 ngày 1/7, Luân tỉnh dậy đi gây án, song run sợ phải uống hết chai rượu 350ml để lấy tinh thần.

Để không bị nhận diện, Luân ăn mặc giả gái với chiếc áo hoa chống nắng bên ngoài, lấy quần trẻ con bịt mặt và lấy khăn vuông quấn đầu. Cầm theo con dao nhọn dài 40cm, anh ta đi bộ theo cánh đồng xuống nhà bà Bé.

Luân thấy anh Ngọc đang nằm ngủ nên đâm nhiều nhát. Nạn nhân tỉnh giấc vật lộn, ôm chặt lấy kẻ đột nhập. Bà Bé chạy ra hô hoán và bị Luân chém liên tiếp.

Luân giấu quần áo ngụy trang ở dọc đường, về nhà tắm gội rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau khi vợ hỏi về vết xước trên mặt và máu dính ở tai, anh ta nói “đêm qua dậy đi vệ sinh bị vấp ngã”. Tại đám tang, Luân thản nhiên bàn tán về vụ án mạng và liên tục tỏ thái độ thương xót “anh Ngọc bị giết dã man quá”.

Cuối tháng 4/2016, Luân bị TAND tỉnh Tuyên Quang tuyên án tù chung thân về tội Giết người.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/canh-sat-go-cua-302-ngoi-nha-tim-sat-thu-hoa-trang-thanh-phu-nu-2017091115403358.htm