Cảnh sát Úc bắn chết thiếu niên có 'dấu hiệu khủng bố'

Cảnh sát Úc hôm Chủ nhật (5/5) cho biết, họ đã bắn chết một thiếu niên sau khi cậu ta đâm dao một người đàn ông ở thủ phủ Perth của bang Tây Úc, trong một vụ tấn công mà chính quyền cho biết có 'dấu hiệu khủng bố'.

Chính quyền bang cho biết có những dấu hiệu cho thấy thanh niên 16 tuổi, được trang bị một con dao làm bếp, đã bị cực đoan hóa trên mạng, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã nhận được cuộc gọi từ các thành viên có liên quan của cộng đồng Hồi giáo địa phương trước vụ tấn công xảy ra vào tối muộn thứ Bảy.

Ủy viên cảnh sát Tây Úc Col Blanch cho biết vụ tấn công bằng dao ở Perth, Úc có "dấu hiệu" của một vụ tấn công khủng bố. Ảnh: Tập đoàn phát thanh truyền hình Úc

Cảnh sát cho biết vụ tấn công ở ngoại ô Willetton có "dấu hiệu khủng bố" nhưng vẫn chưa được tuyên bố là hành động khủng bố.

“Ở giai đoạn này, có vẻ như cậu ta hành động một mình”, Thủ hiến Tây Úc Roger Cook nói trong một cuộc họp báo trên truyền hình ở thủ phủ Perth. Nhà chức trách cho biết nạn nhân bị đâm vào lưng đã ổn định trong bệnh viện.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết ông đã được cảnh sát và cơ quan tình báo thông báo tóm tắt về vụ việc và cho biết không có mối đe dọa nào đang diễn ra.

“Chúng tôi là một quốc gia yêu chuộng hòa bình và không có chỗ cho chủ nghĩa cực đoan bạo lực ở Úc”, ông Albanese nói trên nền tảng truyền thông xã hội X.

Vụ việc xảy ra sau khi cảnh sát New South Wales hồi tháng trước buộc tội một số thiếu niên về tội liên quan đến khủng bố trong các cuộc điều tra sau vụ đâm chết một giám mục Thiên chúa giáo người Assyria, khi ông đang giảng bài giảng trực tiếp ở Sydney vào ngày 15/4.

Vụ tấn công vị giám mục xảy ra chỉ vài ngày sau khi một vụ đâm dao giết chết 6 người ở ngoại ô Sydney. Theo chính quyền liên bang, tội phạm dùng súng và dao rất hiếm ở Úc, quốc gia luôn được xếp hạng trong số những quốc gia an toàn nhất thế giới.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/canh-sat-uc-ban-chet-thieu-nien-co-dau-hieu-khung-bo-post294275.html