Cảnh sống dở khóc dở cười của diễn viên 'Người phán xử'

"Giữa trung tâm Hà Nội mà nhà tôi đi kiếm từng giọt nước, nghĩ cũng thật khốn khổ. Tình trạng mất nước cả gia đình đã kéo dài nhiều năm nay.."- diễn viên Chu Ngọc Hùng cho hay.

XEM CLIP:

Chiều 18/7, có mặt tại ngôi nhà nằm sâu trong một con ngõ ở số 3B phố Phùng Khắc Khoan (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Chủ nhân là diễn viên Chu Ngọc Hùng đóng vai Thế chột trong phim "Người phán xử" đang kêu cứu vì tình trạng mất nước sinh hoạt nhiều năm của gia đình.

Nghệ sĩ Chu Ngọc Hùng chia sẻ với phóng viên về tình trạng mất điện, nước của gia đình

Ông Chu Hùng cho biết, gia đình ông phải sống cảnh khổ cực vì mất điện, nước suốt hơn 3 năm qua. Năm trước, sau nhiều lần kiến nghị, gia đình ông đã được cấp điện sinh hoạt trở lại, nhưng nguồn nước sạch thì đến nay vẫn chưa có.

Nguyên nhân của việc bị cắt điện, cắt nước là do cách đây hơn 3 năm, gia đình ông có sửa chữa lại bên trong ngôi nhà vì tầng 2 xuống cấp, mưa là dột vào nhà.

"Gia đình tôi tu sửa ngôi nhà được sự hướng dẫn của chính quyền, tôi không xây dựng trái phép mà chỉ sửa chữa bên trong nhà, nhưng không hiểu sao chính quyền lại cắt điện, cắt nước", ông Hùng bày tỏ.

Theo ông Hùng, đây là việc chính đáng để tạo chỗ ăn, ở cho các thành viên trong gia đình và không hề vi phạm trong vấn đề xây dựng. Thế nhưng phía ngành chức năng đã cắt điện, nước và yêu cầu phải sửa lại bên trong nhà thì mới cấp lại.

Ông Hùng cho biết, từ đó đến nay, gia đình không có nước sinh hoạt, 6 nhân khẩu phải đi xin nước của một số hộ dân bên cạnh. Cũng may có một người hàng xóm giúp đỡ cho gia đình ông bắc vòi bơm nước sử dụng.

Cách đây hơn 1 tháng, gia đình hàng xóm rời đi, không còn nước dùng khiến gia đình ông lao đao, phải đi mua nước bình 20 lít về sinh hoạt.

"Mùa đông mất điện, nước còn chịu được, mùa hè, nhà hướng Tây trong nhà nóng không biết kêu ai. Tôi nhiều lần phản ánh lên trên nhưng đến nay vẫn chưa được. Giữa trung tâm Hà Nội mà nhà tôi đi kiếm từng giọt nước, nghĩ cũng thật khốn khổ..." - ông Hùng nói.

Văn bản của điện lực Hai Bà Trung gửi cho gia đinh ông Hùng thông báo về việc cắt điện

Gia đình phải sơ tán

Để khắc phục tình trạng khốn khổ này, nhiều người thân trong gia đình ông phải sơ tán đi nơi khác.

"Không nước tắm rửa sinh hoạt cá nhân, nghĩ thương con cháu vô cùng. Tuy nhiên, trước vì con cái đi làm cơ quan nhà nước nên tôi không muốn các con bị phân tâm. Là chủ trong gia đình tôi luôn tìm mọi cách khắc phục để sao có nước dùng, nhưng đến giờ không chịu đựng được nữa, tôi quyết định chia sẻ để cộng đồng biết về hoàn cảnh của gia đình" - ông Hùng bày tỏ.

Tình trạng mất nước khiến đời sống gia đình nghệ sĩ Chu Hùng gặp nhiều khó khăn.

Ông Hùng cho biết thêm, mong muốn lớn nhất của ông thời điểm hiện tại là phía phường Ngô Thì Nhậm sớm cấp nước cho gia đình.

Trong khi đó, thông tin với phóng viên, vợ ông Chu Hùng là nghệ sĩ Kim Thu ngậm ngùi: "Chuyện gia đình bị cắt điện nước nhiều năm là có". Tuy nhiên, theo nghệ sĩ Kim Thu, chồng bà đem vấn đề này lên mạng xã hội nói là quá ầm ĩ.

“Nhà tôi có 4 công tơ điện, sau khi tôi làm việc với cả bên điện thì họ đã trả lại điện cho gia đình rồi. Nhưng khi họ trả lại điện thì bản thân chú (nghệ sĩ Hùng - PV) lại cắt điện ở phòng tôi (ly thân đã hai năm). Trước đó, không có điện thì dùng quạt nan để quạt”, nghệ sĩ Kim Thu nói.

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, bà Nguyễn Minh Hương - Chủ tịch UBND phường Ngô Thì Nhậm cho biết, việc cắt điện và nước của gia đình ông Chu Ngọc Hùng tại số nhà 3B phố Phùng Khắc Khoan là đúng.

“Hiện tại tôi đang đi họp, nên hẹn phóng viên vào buổi làm việc ngày mai. Lúc đó tôi sẽ cung cấp thông tin một cách đầy đủ nhất” - bà Hương nói.

Liên quan đến việc mất điện, phía điện lực Hà Nội cho biết: Cách đây khoảng 3 năm, ngày 14/5/2014, điện lực quận Hai Bà Trưng nhận được công văn của UBND phường Ngô Thì Nhậm về việc ngừng cung cấp điện cho nhà ông Chu Ngọc Hùng tại số nhà trên. Sau đó, công ty điện lực cũng đã có công văn trả lời đến gia đình, rằng sẽ cấp điện lại khi có công văn của phường sở tại.

Vì sao điện lực cấp lại điện cho gia đình ông Hùng?

Liên quan đến vấn đề mất điện cũng như cấp điện cho gia đình ông Chu Ngọc Hùng, phía điện lực Hà Nội thông tin như sau: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”.

Viện dẫn quy định nêu trên thì Nghị định số 180/2007/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành do Luật Xây dựng năm 2003 đã hết hiệu lực.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính ổn định, liên tục của hoạt động quản lý Nhà nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 9/5/2016 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016, trong đó, Mục 10 của Nghị quyết nêu rõ “Đối với các văn bản quy định chi tiết của các luật, pháp lệnh đã hết hiệu lực nhưng chưa ban hành kịp thời văn bản thay thế, Chính phủ thống nhất tiếp tục áp dụng nếu không trái với tinh thần của luật, pháp lệnh mới ban hành”.

Vì vậy, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có Nghị định thay thế, nếu không trái với tinh thần của Luật Xây dựng năm 2014.

Do Luật Xây dựng năm 2014 không quy định việc áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng, vì vậy, không áp dụng quy định về ngừng cung cấp điện, nước của Nghị định số 180/2007/NĐ-CP đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng sau khi Luật Xây dựng năm 2014 có hiệu lực thi hành.

Chính vì vậy, điện lực Hà Nội đã cấp lại điện cho gia đình ông Hùng không cần đến văn bản của UBND phường Ngô Thì Nhậm.

Nhị Tiến

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/canh-song-do-khoc-do-cuoi-cua-dien-vien-nguoi-phan-xu-384796.html