Cao Ngân trải lòng khi bị dư luận gọi là bộ xương di động

Cao Ngân từng suy nghĩ có nên tham gia đêm chung kết hay không vì bị giảm cân nghiêm trọng. Cô cũng không dám đứng lên bàn cân, đo 3 vòng của mình.

Ngay đêm chung kết chương trình Vietnam’s Next Top Model 2017, khán giả bất ngờ với vẻ ốm yếu, gầy trơ xương của người mẫu Cao Ngân. Ngay sau đó, những ý kiến trái chiều về ngoại hình của cô nhanh chóng lan rộng. Nhiều người không ngần ngại gọi cô là “bộ xương di động”, “thiếu đói”, “chẳng khác gì hài cốt”… Thậm chí, hình ảnh của cô bị một nhóm nhỏ lên án mạnh mẽ, lấy đây làm trò cười.

Hình ảnh trơ xương gây sốc của Cao Ngân.

Hình ảnh trơ xương gây sốc của Cao Ngân.

Liên hệ với Cao Ngân, cô cho biết, sau chương trình, có lên mạng xã hội đọc thông tin, bình luận về mình. “Tôi cảm thấy buồn nhưng không buồn nhiều. Tôi cũng không sốc khi bị gọi là "bộ xương di động". Vấn đề cân nặng giảm không phải là điều tôi mong muốn và nhiều người cũng không hiểu tình cảnh tôi phải vượt qua”.

Cô chia sẻ, vào cuối năm 2015, do bị giật túi xách và gặp tai nạn, dập phổi, gãy xương đòn nên thể trạng yếu nhiều hơn trước. Sau khi bị tai nạn, cô bị ức chế rất nhiều vì tự cảm thấy mình một kẻ vô dụng. “Từ một người bình thường, tôi bỗng không đi lại được. Suốt ngày, tôi chỉ nằm, chờ mẹ bưng cháo đến đút. Có lẽ, chỉ những ai rơi vào trường hợp như tôi từng trải qua thì mới có thể hiểu hết được”, cô nói.

Cao Ngân từng có ý định không tham gia trình diễn đêm chung kết.

Cao Ngân từng có ý nghĩ mình sẽ phải từ bỏ ước mơ người mẫu. Trong khi sự vô vọng lên đến tột cùng thì cô bất ngờ nhận được lời mời của ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model 2017.

Ngoài ra, cùng khoảng thời gian này, cô xem một kênh truyền hình quốc tế chuyên về thời trang nên đam mê trỗi dậy. “Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi cũng đánh liều, tự cho mình thêm cơ hội”, Cao Ngân chia sẻ.

Cô giảm cân nhiều sau tai nạn.

Trong khoảng thời gian ghi hình Vietnam’s Next Top Model 2017, do phải thức khuya nên vết thương cũ tái phát. Thời gian qua, cô ho nhiều và mất sức nên cân nặng giảm đáng kể.

Hiện tại, cô nặng 43kg, cao đến 1,79m. Chính Cao Ngân tự nhận thấy mình quá ốm yếu. Cũng vì điều này, nhiều lúc, cô không dám đứng lên bàn cân hay đo 3 vòng của mình.

Cao Ngân trong một lần trình diễn.

Cao Ngân khẳng định, không cố tình giảm cân như nhiều người đồn đoán. Thay vào đó, cô cố gắng ăn nhiều, bồi bổ sức khỏe, tập gym đều đặn… với hy vọng tăng cân nhưng vẫn chưa được như ý. Cô đặt ra mục tiêu tăng lên 50kg.

Nữ người mẫu cũng thừa nhận, trước đêm chung kết đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục tham gia hay không vì cân nặng quá giảm sút. Cô bày tỏ sự lo lắng của mình với một số người bạn thân trong nghề. Những người bạn này khuyến khích cô nên tiếp tục. Đồng thời, vì cô đam mê và mong muốn được tiếp tục sống với nghề nên đã quyết định không dừng lại.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/cao-ngan-trai-long-khi-bi-du-luan-goi-la-bo-xuong-di-dong-a338567.html