Cao Ngân trơ xương còn đáng thương hơn những người mẫu bán dâm

Một bên là người mẫu chân chính với bề ngoài gầy trơ xương, bị chê xấu xí và một bên là những người mẫu xếp hạng 'ngon' lại hành nghề bán dâm trên chính cơ thể, vẻ ngoài ưa nhìn của mình - ai đáng bị chê trách hơn?

Những người đang đọc dòng này chắc hẳn có quan tâm đến Cao Ngân - cô người mẫu từng tham gia Vietnam's Next Top Model 2014 và giành được ngôi vị Á quân.

Năm 2017, chân dài này tiếp tục đăng ký dự thi Vietnam's Next Top Model 2017 để được thoả mãn niềm đam mê với sàn catwalk. Sở hữu chiều cao 1m79, cân nặng 43kg cùng gương mặt góc cạnh được cho là lý tưởng với giới người mẫu, Cao Ngân đã để lại nhiều ấn tượng với ban giám khảo và lọt vào Top 5 cuộc thi người mẫu này.

Tuy nhiên dường như những nỗ lực của cô trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi đã không được ai màng đến khi những hình ảnh được cho là "vô cùng xấu xí" của Cao Ngân trong đêm chung kết cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2017 xuất hiện khắp các trang báo. Ngay sau đó, cô trở thành tâm điểm bình luận của cư dân mạng.

Hình ảnh gầy trơ xương của Cao Ngân trên sàn catwalk của đêm chung kết Vietnam's Next Top Model All Stars tối 9/9. Ảnh: Bá Ngọc

Người ủng hộ thì ít mà kẻ lên án thì nhiều. Cùng một lúc, cô nàng bị bão mạng tấn công bởi những lời mỉa mai, chế giễu kinh khủng như: Cô hồn tháng 7, nạn đói năm 1945, hài cốt model...

Hình ảnh của nữ người mẫu ấy bị đem ra mổ xẻ ở nhiều diễn đàn, chế thành những bức ảnh hài hước chỉ để thoả mãn cái tâm lý muốn chê, muốn được giải trí của khán giả. Chợt thấy đáng thương thay, sau đêm trở lại với top 3 thí sinh Next Top năm 2017, cô gái sinh năm 1992 với thân hình gầy trơ xương không-hề-mong-muốn của mình đã bị chê tơi tả, "chém" không thương tiếc.

Đó đâu phải là điều cô ấy muốn! Phải không? Những kẻ chê bai chắc hẳn chẳng muốn quan tâm đến những thông tin xoay quanh tình trạng sức khoẻ của Ngân ngày trước và cả đêm trước khi cuộc thi chung kết diễn ra.

Thật nực cười khi người mẫu lao động chân chính, nỗ lực hết mình như Cao Ngân lại bị chê trách hơn cả những cô người mẫu bán dâm ưa nhìn hành nghề bằng "vốn sẵn có" của mình. Việc thân thể gầy gò, ốm yếu là điều không ai mong muốn lại bị đưa ra bình bán, lên án như một cái tội, có quá đáng không?

Còn những đường dây "gái gọi hạng sang" với những người xưng là diễn viên, người mẫu để đi khách giá hàng nghìn USD thì cứ ngày một nhiều; che tên, giấu mặt rồi thì xong! Các chân dài lại lao vào kiếm tiền không đàng hoàng, lại mang trên thân hình người mẫu những bộ đầm long lanh, những chiếc túi hàng hiệu giá hàng chục, hàng trăm triệu... và được các bạn trẻ ngưỡng mộ, trầm trồ.

Có thể lựa chọn một cách khác để theo nghề người mẫu chính danh nhưng thay vào đó lại dựa vào ánh hào quang để tạo dựng những mối quan hệ chân dài - đại gia xoay quanh tình - tiền, ai mới thực sự đáng lên án hơn đây?

Bảo Khánh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cao-ngan-tro-xuong-con-dang-thuong-hon-nhung-nguoi-mau-ban-dam-208664.htm