Cao nguyên đá Đồng Văn tuyệt đẹp vào phim truyền hình VTV

Thiên nhiên tuyệt đẹp với những dãy núi đá tai mèo hùng vỹ, thung lũng hoa tam giác mạch nên thơ ở Hà Giang chính là bối cảnh cho 32 tập phim truyền hình 'Lặng yên dưới vực sâu' kể về chuyện tình lãng mạn nhưng không kém phần mãnh liệt của đôi trai gái người Mông.

Để có được những cảnh quay cánh đồng hoa tam giác mạch đẹp nhất, đoàn phim đã phải căn đúng thời điểm hoa nở rộ để bấm máy. Đối với đạo diễn Đào Duy Phúc, hình ảnh hoa tam giác mạch bên cạnh núi đá sừng sững gợi cho anh liên tưởng đến những cô gái Mông nép bên các chàng trai, “vẻ đẹp đó tượng trưng cho tình yêu, cho những đôi tình nhân ở vùng cao nguyên đá”.

Đằng sau những hình ảnh về Hà Giang, về cao nguyên đá Đồng Văn hiện lên tuyệt đẹp trong phim là những nỗ lực phi thường của đoàn phim suốt 4 tháng ở vùng núi cao Hà Giang với rất nhiều khó khăn bởi địa hình miền núi hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, có những hôm nhiệt độ xuống dưới không độ, nơi ăn chốn ở đơn sơ, quãng đường di chuyển giữa các bối cảnh vô cùng cheo leo, nguy hiểm.

Chính nhà văn Đỗ Bích Thúy - tác giả kịch bản “Lặng yên dưới vực sâu” – một người con của đất Hà Giang cũng phải công nhận rằng đoàn làm phim đã có một lựa chọn dũng cảm khi chọn thời điểm khắc nghiệt nhất để làm phim, đó chính là mùa khô ở Hà Giang và đối diện với điều khủng khiếp là thiếu nước, khi người ta phải đi bộ suốt 2km đường đồi núi mới gùi được một chút nước về dùng. Chị thậm chí không dám tin vào việc đoàn phim với hàng trăm con người có thể chấp nhận được việc sản xuất phim ở chính nơi mà trong tác phẩm văn xuôi chị lấy làm bối cảnh: Cao nguyên đá Đồng Văn.

“Lặng yên dưới vực sâu” thể hiện câu chuyện tình yêu trai gái trên nền bối cảnh miền núi cao Hà Giang. Xem phim, khán giả không chỉ được chiêm ngưỡng sự hùng vỹ của những dãy núi đá tai mèo, những cánh đồng hoa tam giác mạch thơ mộng, những mái nhà ẩn sau bờ rào đá, những tà váy xòe rực rỡ của cô gái Mông… mà còn thấy cả những phong tục tập quán được tái hiện qua lễ hội, tang ma, cưới xin, những làn điệu dân ca, và đặc biệt là tiếng sáo Mông vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ. Không những thế, hình ảnh con người dân tộc Mông còn được thể hiện đầy cá tính: quyết liệt, mạnh mẽ, đầy tự trọng, với khát vọng được giành lấy tình yêu đích thực.

Để tạo được “chất miền núi” cho bộ phim, toàn bộ ê-kíp đã phải đầu tư rất nhiều. Đạo diễn Đào Đuy Phúc chia sẻ anh dành nhiều thời gian để tìm hiểu về văn hóa của người Mông. 4 tháng ghi hình cũng là 4 tháng đoàn phim ăn ngủ cùng đồng bào dân tộc Mông để hiểu hơn về đời sống của họ. Các diễn viên chính của Lặng yên dưới vực sâu đều sống ở thành thị nên đối với họ cuộc sống vùng cao tương đối xa lạ. Phương Oanh – diễn viên đảm nhận vai Súa trong phim cho biết để có thể thể hiện nhân vật của mình một cách chân thực nhất thì cô đã phải tập làm những công việc hàng ngày của một cô gái Mông như: tẽ ngô, xay ngô, cắt cỏ. Đình Tú – vai Vừ cũng phải tập cưỡi ngựa hay đơn giản hơn chỉ là việc chạy trên những con đường đồi núi cũng phải tập luyện nhiều ngày…

Để có những khuôn hình ưng ý, đạo diễn và quay phim phải đi khảo sát bối cảnh rất kỹ lưỡng. Trong quá trình hoàn thiện kịch bản, đạo diễn Đào Duy Phúc băn khoăn rất nhiều để tìm ra một con đèo đẹp, hiểm trở, phù hợp với yêu cầu của cảnh quay. Cuối cùng đèo Mã Pí Lèng đã thu hút và gây ấn tượng với anh ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đây. Đằng sau những cảnh quay tái hiện sự hùng vỹ của núi non Hà Giang là cả một sự hiểm nguy đối với ê-kíp, đặc biệt là diễn viên và quay phim. Địa hình núi đá không bằng phẳng khiến việc đặt các thiết bị quay phim gặp rất nhiều khó khăn. Còn với các diễn viên, trong một số cảnh quay đặc biệt, để thực sự nhập tâm vào vai diễn, có những lúc họ phải vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình.

Hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần mới lạ cho khán giá truyền hình, 32 tập phim “Lặng yên dưới vực sâu” sẽ được phát sóng vào 14h30 Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên VTV3 từ 1.4.2017.

Khánh Thư

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/cao-nguyen-da-dong-van-tuyet-dep-vao-phim-truyen-hinh-vtv-757197.html