Cao thủ Thiếu Lâm 'lột mặt nạ' Huỳnh Tuấn Kiệt: Anh hùng như lá mùa thu

(Tin thể thao, Tin võ thuật) Từ phản ứng thẳng và thật của võ sư Nguyễn Hắc Long mới thấy ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều người vì cả nể không muốn đối mặt với thách thức để tìm ra sự thật.

Hôm 24/6, Chưởng môn Thiếu Lâm Kung-fu, võ sư Nguyễn Hắc Long đã có những chia sẻ rất thẳng và thật trên Facebook cá nhân về toàn cảnh việc Pierre Flores tới Việt Nam giao lưu và thách đấu Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo, ông Huỳnh Tuấn Kiệt. Với kinh nghiệm võ học của Chưởng môn ông tuyên bố "khí công của Huỳnh Tuấn Kiệt là ảo, chẳng có khí công nào như thế cả".

Chưởng môn Thiếu Lâm Kung-fu Việt Nam

Màn công khai chỉ trích của võ sư Nguyễn Hắc Long nhận được sự đồng tình của nhiều bạn bè và người hâm mộ, vì thật ra ông Hắc Long chính là võ sư dám đứng lên công khai nói những gì ông Huỳnh Tuấn Kiệt biểu diễn là sai sự thật. Trước đó những võ sư khác đã lên tiếng nhưng họ chỉ hồ nghi chứ không khẳng định như ông Hắc Long.

Có một nghịch lý là ở Việt Nam có cả trăm môn phái với hàng ngàn võ đường, câu lạc bộ võ thuật, hay các tổ chức võ thuật thể thao…, tuy nhiên để xác thực sự lợi hại của Nam Huỳnh Đạo lại là một võ sư từ Canada xa xôi đến.

Pierre Flores đến Việt Nam thách đấu vì vô tình xem được clip biểu diễn như "võ truyền điện" của Huỳnh Tuấn Kiệt trên mạng xã hội.

Người học võ thấy chuyện "ngược đời" phải lên tiếng nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai lên tiếng trước khi Pierre Flores hành động. Tất nhiên không phải võ sư nào cũng biết tới clip biểu diễn ảo diệu của Huỳnh Tuấn Kiệt, nhưng nếu biết mà vẫn "mũ ni che tai" thì thật đáng buồn.

Về phía cơ quan chức năng, khi được hỏi ông Hoàng Vĩnh Giang, chủ tịch Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam (LDVTCTVN) cho biết: "Liên Đoàn Võ Thuật không có trách nhiệm điều tra Lăng không kình của chưởng môn Nam Huỳnh Đạo là thật hay giả"?

Qua vụ Pierre Flores tới Việt Nam thách đấu Nam Huỳnh Đạo, có thể thấy ảnh hưởng của "hiệu ứng đám đông". Họ đều biết Pierre Flores tới Việt Nam với tư cách cá nhân, nhưng nhiều người lại vin vào câu chuyện "bảo vệ võ thuật nước nhà" để gây sức ép và thi nhau thách đấu.

Pierre Flores (phải) mới chỉ làm rõ một phần sự thật về khí công của Huỳnh Tuấn Kiệt (trái)

Tính sơ sơ cũng phải đếm được hàng chục võ sư, võ sỹ đăng đàn thách đấu Pierre Flores một người tới Việt Nam để tìm sự trong sạch cho võ học. Nếu như các võ sư cũng dồn tâm huyết và công sức ấy để đi tìm sự thật về võ "truyền điện" như Pierre Flores thì câu chuyện có thể đã khác.

Từ tác động của Flores, đại diện Nam Huỳnh Đạo đã phải thừa nhận võ công của họ là khí công "Lăng không kình" chứ không phải là "võ truyền điện". Nhưng đến nay cũng chẳng ai biết "Lăng không kình" là gì và sự thật về thứ võ công ảo diệu của Chương môn Nam Huỳnh Đạo mới chỉ được tiết lộ một phần.

Không có "võ truyền điện" nhưng "Lăng không kình" của Nam Huỳnh Đạo là gì? Câu hỏi đó vẫn chưa có đáp án chính xác nhất. Để tìm ra chân giá trị của võ thuật và võ học, chúng ta cần thêm những người hùng dám "nói thẳng, nói thật" như Chưởng môn Thiếu Lâm Kung-fu Nguyễn Hắc Long.

Video Pierre Flores đánh bại võ sư Đoàn Bảo Châu tại Hà Nội:

Cao thủ Thiếu Lâm lột mặt nạ võ công Nam Huỳnh Đạo - Huỳnh Tuấn Kiệt

Võ sư Nguyễn Hắc Long có những phân tích sắc sảo về Huỳnh Tuấn Kiệt và Flores.

Bấm xem >>

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/cao-thu-thieu-lam-lot-mat-na-huynh-tuan-kiet-anh-hung-nhu-la-mua-thu-c9a552496.html