Cặp 'máy bay bà già và phi công trẻ' rủ nhau vào... tù

Ngay lần đầu gặp gỡ Phạm Văn Chung, Bùi Thị Nga đã bị “tiếng sét ái tình” hạ gục. Phần Chung, cũng có cảm tình với Nga, dù biết mình kém Nga đến 8 tuổi. Sau vài lần gặp gỡ, cặp “máy bay bà già” và “phi công trẻ” này quyết tâm gắn đời mình với nhau.

Ngày 28/11/2016, TAND thành phố Hải Phòng đã đưa vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” ra xét xử. Hai bị cáo là Bùi Thị Nga, SN 1984, hộ khẩu thường trú tại xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, và Phạm Văn Chung, SN 1992, hộ khẩu thường trú tại khu 6, phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng, đều bị Viện KSND thành phố Hải Phòng truy tố về hành vi trên, theo khoản 2, điều 194 Bộ luật Hình sự.

Vụ án cho thấy, ngay lần đầu gặp gỡ Phạm Văn Chung, Bùi Thị Nga đã bị “tiếng sét ái tình” hạ gục. Phần Chung, cũng có cảm tình với Nga, dù biết mình kém Nga đến 8 tuổi. Sau vài lần gặp gỡ, cặp “máy bay bà già” và “phi công trẻ” này quyết tâm gắn đời mình với nhau. Hai người thuê một phòng trọ ở chợ Hàng, phố Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, để làm nơi tá túc.

Khổ nỗi cả hai đều không nghề nghiệp, không công ăn việc làm, Phạm Văn Chung lại còn nghiện ma túy. Để duy trì cuộc sống, Bùi Thị Nga đã đi mua ma túy đá của một gã đàn ông không rõ tên tuổi, địa chỉ, về bán lại kiếm lời, để lấy tiền chi tiêu và có ma túy cung phụng cho người tình trẻ.

Mỗi lần, Nga thường mua từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng, về chia ra thành từng gói nhỏ, dùng băng keo đen quấn các gói ma túy nhỏ đó lại rồi giấu vào chuồng gà, cách phòng trọ vài mét. Khách mua ma túy thường liên hệ với Nga qua điện thoại.

Thống nhất giá cả, hẹn địa điểm và thời gian giao hàng với khách xong, Nga lấy hàng giao cho Chung mang đi giao cho khách, thu tiền. Số tiền này Chung giữ để vừa chi tiêu sinh hoạt, vừa dùng để “quay vòng” mua ma túy mới.

Trong số khách mua ma túy của Nga, có Trần Văn Quyến, SN 1985, ở xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, và Nguyễn Thị Huyền Trang, SN 1995, ở đường Chương Dương, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, là khách ruột.

Hồi 14 giờ ngày 26/2/2016, Công an thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang Phạm Văn Chung đang bán ma túy cho Trần Văn Quyến và Nguyễn Thị Huyền Trang tại ngõ 261, đường Trần Nguyên Hãn, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Phạm Văn Chung khai nhận toàn bộ hành vi mua bán của mình và của “vợ hờ” Bùi Thị Nga. Từ lời khai của Chung, cơ quan điều tra công an thành phố Hải Phòng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Thị Nga. Khám xét chỗ ở của Nga, Công an đã thu được đầy đủ tang vật.

Bùi Thị Nga và Phạm Văn Chung bị khởi tố bị can, bị bắt tạm giam về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Nhưng sau đó Phạm Văn Chung lại thay đổi lời khai, rằng việc mua và bán ma túy chỉ do một mình y làm, vợ hờ của y là Bùi Thị Nga không biết, không dính dáng.

Chủ tọa phiên tòa hỏi Phạm Văn Chung trước:

- Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo thấy có đúng không?

- Thưa tòa, đúng ạ. Nhưng việc này chỉ mình bị cáo làm. Vợ bị cáo không biết, không liên quan gì hết.

- Thế tại sao ở cơ quan điều tra, bị cáo lại khai là cả hai cùng làm?

- Dạ thưa tòa, trước lúc bị bắt, bị cáo và vợ cãi nhau. Bị cáo rất giận vợ, lúc bị bắt vẫn còn giận, lại thêm lúc đó bị cáo đang bị ngáo đá, nên khai cả vợ ra cho bõ tức. Sau đó qua cơn ngáo đá, bị cáo nghĩ lại, thấy mình sai, nên khai lại.

- Khai thế nào là quyền của bị cáo. Nhưng Hội đồng xét xử nói cho bị cáo biết. Nếu khai nhận trung thực, thành khẩn, thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo rõ chưa?

- Thưa tòa, bị cáo rõ rồi ạ.

Trái với lời khai của Phạm Văn Chung, tại tòa, bị cáo Bùi Thị Nga đã khai nhận rất thành khẩn là chính mình đã đi mua ma túy về chia nhỏ, giao cho Chung đi giao hàng, thu tiền. Lời khai của Nga phù hợp với lời khai của Trần Văn Quyến và Nguyễn Thị Huyền Trang, là họ đã liên hệ trước với Nga qua điện thoại để mua ma túy.

Chính Nga đã hẹn thời gian và địa điểm giao hàng với họ. Phạm Văn Chung chỉ là người giao hàng, thu tiền, theo sự chỉ đạo của Nga.

Phần nhận định, Hội đồng xét xử khẳng định Bùi Thị Nga, Phạm Văn Chung đã phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy” như cáo trạng của Viện KSND thành phố Hải Phòng đã truy tố, trong đó Bùi Thị Nga là thủ phạm chính, có vai trò chủ mưu. Còn Phạm Văn Chung phạm tội với tư cách đồng phạm.

Hành vi phạm tội của hai bị cáo là rất nghiêm trọng, cần phải có hình phạt tương xứng. Từ nhận định trên, Tòa tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Nga 8 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Chung 8 năm tù.

Yêu một người đàn ông kém mình đến gần chục tuổi, và cũng được người đàn ông ấy yêu lại. Lẽ ra, khi biết người yêu nghiện ma túy, thì Bùi Thị Nga phải dùng tình yêu thương của mình để cảm hóa, khiến người yêu từ bỏ ma túy, rồi cùng nhau tìm công ăn việc làm để có tiền xây dựng và duy trì tổ ấm.

Thế nhưng không những không làm thế, mà thị lại đâm đầu vào con đường tội lỗi, là mua ma túy về bán lại. Hậu quả là không chỉ mình mà còn lôi theo cả người yêu vào tù. Vụ án là một bài học mà “học phí” của nó quá đắt cho những người như Bùi Thị Nga.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/cap-may-bay-ba-gia-va-phi-cong-tre-ru-nhau-vao-tu-post182323.html