Cặp song sinh giết bà bán ve chai lấy tiền chơi game

Vì muốn kiếm tiền để chơi game, hai anh em song sinh đã dùng kéo đâm chết người bán ve chai. Sau khi gây án, xác nạn nhân được vứt xuống sông.

Hai anh em trước vành móng ngựa.

Ngày 23/12, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động đối với hai anh em song sinh Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (18 tuổi, trú phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị).

Mai Xuân Đức bị truy tố 3 tội danh gồm “giết người”, “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản”; còn Mai Xuân Phúc ngoài 3 tội danh trên còn bị truy tố thêm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, đặc biệt là tại thời điểm phạm tội, cả hai anh em chưa đủ 18 tuổi (mới 17 tuổi, 6 tháng, 1 ngày), HĐXX đã tuyên mức án cao nhất cho mỗi người là 18 năm tù. Buộc hai đối tượng bồi thường đầy đủ chi phí mai táng và số tiền gia đình nạn nhân yêu cầu là hơn 51 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Phúc và Đức không có tiền nên bàn nhau cướp tiền của bà Trần Thị Gái (49 tuổi, trú xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). Bà Gái là người làm nghề buôn ve chai, hai anh em thường bán những thứ trộm cắp được cho bà này.

Khoảng 20h tối 7/6, hai anh em gọi điện hẹn bà Gái đến cầu mỏ Vịt. Tại đây, Phúc đã ôm ghì lấy người bà Gái rồi vật xuống đất, còn Đức dùng kéo thủ sẵn đâm bà Gái cho đến chết.

Hai anh em lục tìm ví của nạn nhân, lấy một điện thoại và hơn 11 triệu đồng. Sau khi gây án, cả hai quay về nhà tắm rửa, đi chơi game như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngày 10/6, Phúc và Đức quay trở lại địa điểm gây án, cùng nhau bê xác bà Gái vứt xuống bờ sông nhằm tránh mọi người phát hiện.

Đến ngày 17/6, người dân địa phương mới phát hiện thi thể bà Gái được giấu trong một bao tải. Lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra và bắt giữ Phúc và Đức cùng ngày hôm đó. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an còn làm rõ hành vi trộm cắp tài sản do Phúc, Đức thực hiện.

Phiên tòa thu hút đông đảo người tham dự.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận về những hành vi vô lương tâm của mình.

Được nói lời sau cùng, bị cáo Đức gửi lời xin lỗi đến gia đình người bị hại. “Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, phiên tòa cho bị cáo mức án cao nhất, cho anh trai bị cáo mức án thấp nhất để sớm về hòa nhập với xã hội”, Đức nói.

Tham dự phiên tòa có chị Trần Thị Nghĩa (con gái bị hại) cùng người thân, bạn bè và hàng xóm của người bị hại và hai bị cáo.

Trong suốt thời gian nghe những lời khai của hai đối tượng, chị Nghĩa đã nhiều lần khóc và ngất đi. Nhiều người khác cũng không cầm được nước mắt tại phiên tòa.

Được biết, cả hai bị cáo đều học hết lớp 8 thì bỏ học. Từ nhỏ, bố mẹ Phúc và Đức ly hôn, bố hai đối tượng sau đó vướng vào vòng lao lý, mẹ thì bỏ đi nơi khác sinh sống. Hai anh em được hai bên nội ngoại nuôi dưỡng.

Gia Huy

Từ khóa

giết người ve chai sinh đôi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giam-sat-phap-luat/cap-song-sinh-giet-ba-ban-ve-chai-lay-tien-choi-game/143130