Cặp song sinh nghiện game giết người, quẳng xác sắp hầu tòa

TAND tỉnh Quảng Trị cho hay sẽ đưa vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 7/6 tại phường An Đôn ra xét xử sơ thẩm lưu động vào ngày 23/12 tới.

Nghi can Mai Xuân Phúc (áo đỏ) và Mai Xuân Đức

Phiên tòa sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 ngày 23/12, tại Nhà văn hóa cộng đồng, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) và do Thẩm phán Võ Ngọc Mậu - Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Quảng Trị làm chủ tọa.

Bị can Mai Xuân Đức bị VKSND tỉnh Quảng Trị truy tố 3 tội danh gồm “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Giết người”. Còn bị can Mai Xuân Phúc bị truy tố 4 tội danh, gồm 3 tội danh nên trên và còn có thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mai Xuân Phúc và Mai Xuân Đức (SN 1998, trú tại khu phố 1, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) là anh em sinh đôi lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của bậc sinh thành. Cha mẹ ly hôn từ khi anh em Phúc, Đức còn nhỏ.

Người mẹ bỏ đi nơi khác sinh sống, còn người cha vướng vào lao lý, phải thụ án tù nhiều năm nên 2 anh em được bà nội đưa về cưu mang, chăm sóc. Sau 10 năm chấp hành án phạt tù, người cha về đoàn tụ được ít lâu lại gây ra một vụ tai nạn giao thông và rồi tiếp tục vào tù lần nữa.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Học hết lớp 7, Phúc và Đức bỏ học, theo đám bạn chơi bời, lêu lỏng và nghiện game nặng, suốt ngày “miệt mài” ở khắp các quán internet. Đặc biệt những khi có tiền, 2 anh em chơi game trắng đêm, mặc cho bà nội ở nhà ngóng đợi.

Nhiều người dân ở đây cho hay, cả 2 đối tượng này tính tình ngỗ nghịch, lầm lì, ít nói và hay trộm cắp vặt tài sản của những người trong khu phố đem bán lấy tiền “cày” các trò chơi điện tử. Đặc biệt, một trong hai đối tượng này từng được đưa vào trường giáo dưỡng do trộm cắp nhưng đều "không tiến bộ được".

Thường những món đồ trộm cắp vặt như dây đồng, đồ gia dụng, Phúc và Đức hay mang đến bán cho bà Trần Thị Gái (SN 1967, trú tại thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) làm nghề thu mua ve chai, phế liệu ở huyện lân cạnh.

Trước khi gây ra vụ án mạng rúng động dư luận này, Mai Xuân Phúc còn thực hiện trót lọt vụ lừa bán dây đồng của một cửa hàng quen trên địa bàn với số tiền 850 nghìn đồng. Sau nhiều ngày chơi game bằng số tiền này, cả 2 lại trở về rỗng túi. Nhớ lại bà Gái thường mang theo nhiều tiền mặt khi đi mua hàng nên Phúc và Đức đã bàn bạc với nhau giết người phụ nữ này để cướp tài sản.

Khoảng 20 giờ tối ngày 7/6, cặp song sinh gọi điện hẹn bà Gái đến đến sau lưng Trường Quân sự tỉnh để vờ bán hàng. Khi đến nơi, Phúc và Đức lại “điều” bà Gái qua phía bắc sông Thạch Hãn, xuống gần cầu Mỏ Vịt. Phúc vờ mượn bà Gái chiếc bao để xuống chân cầu lấy đồ đang cất giấu dưới đó. Cả 2 chần chừ, đến gần nửa tiếng sau mới trở lên.

Trong lúc bà Gái không cảnh giác, Phúc quật bà ngã và giữ chặt để em dùng hung khí là chiếc kéo để tấn công. Thấy bà Gái nằm yên bất động, cả 2 mới lục tìm ví, bên trong có hơn 11 triệu đồng. Anh em Phúc liền để thi thể nạn nhân vào bao tải và kéo xuống mép bờ sông giấu, sau đó quay trở về nhà tắm rửa rồi bình thản đến quán chơi game như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chơi tận rạng sáng hôm sau, cả hai về nhà ngủ. Tỉnh dậy thì háo hức đi mua điện thoại di động và lại vào quán game. Đến ngày 10/6, Phúc và Đức mới trở lại hiện trường, đẩy thi thể nạn nhân xuống sông Thạch Hãn nhằm phi tang.

Chiều 17/6/2016, người dân phát hiện được thi thể nạn nhân. Sau khi khám nghiệm hiện trường, soát xét các đối tượng tình nghi thì đến tối cùng ngày 2 gã thanh niên trẻ này bị cơ quan chức năng bắt tại quán Internet. Tính đến thời điểm xảy ra vụ án, các nghi phạm chỉ mới 17 tuổi 6 tháng 1 ngày.

Phạm Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/cap-song-sinh-nghien-game-giet-nguoi-quang-xac-sap-hau-toa-311421.html