'Cất vó' tóm gọn bà trùm 'buôn chuyến' ma túy xuyên tỉnh

Lăn lộn với nghề buôn chuyến hàng tiêu dùng nhưng không đủ tiêu xài, Vũ Thị Kim Liên (SN 1977, trú tổ 25, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) “chuyển hướng” sang buôn ma túy. Mặc dù Liên cùng đồng bọn tinh ranh, ma mãnh nhưng vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng.

Đối tượng Vũ Thị Kim Liên

“Chị Hai” người Bắc

Qua theo dõi nắm tình hình, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an và Công an các tỉnh miền Trung nhận thấy từ đầu năm 2016 đến nay, tình hình mua bán trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng. Nguồn cung ma túy đá rất dồi dào, các con nghiện có thể dễ dàng thỏa mãn cơn nghiện với giá rất “mềm”.

Kết quả trinh sát báo về cho thấy có một đối tượng nữ khoảng 40 tuổi thường xuyên chuyển “hàng” từ phía Bắc vào. C47 đã xác lập chuyên án mang bí số 278-L để điều tra, truy xét.

Trong suốt 3 tháng liền, mọi di biến động của các đối tượng khả nghi đều bị theo sát. Sau một thời gian điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, Ban chuyên án xác định đối tượng “đầu xỏ” trong đường dây là Vũ Thị Kim Liên, vốn là một dân buôn chuyến hàng tiêu dùng.

Các nguồn tin cho thấy, mặc dù gần đây các chuyến đi buôn của Liên rất ít nhưng mức độ tiêu xài của thị lại rất thoải mái. Đi sâu xác minh hóa ra, Liên đã bỏ dần nghề buôn hàng tiêu dùng và “chuyển hướng” sang buôn ma túy. Do có “thâm niên” đi buôn đường dài nên Liên có nhiều mối quan hệ ở các địa phương. Vì thế, việc theo dấu Liên phải rất thận trọng, bí mật.

Ma ranh cũng không thoát

Hoạt động vận chuyển ma túy của Liên và đồng bọn rất tinh vi, ma mãnh. Có những lần chỉ một mình Liên mang hàng đi nhưng cũng có lần có đồng bọn đi cùng. Có chuyến chúng đi bằng tàu hỏa, lại có chuyến đi bằng xe khách. Có lần, cả bọn đi bằng tàu hỏa rồi đột ngột xuống ga lẻ giữa đường đón xe khách đi tiếp vào Nam.

Bọn chúng còn vô cùng ranh ma khi sử dụng các túi đựng hành lý giống nhau nhưng trong đó chỉ có 1 túi đựng “hàng”. Khi thấy “động » có thể dễ dàng đánh tráo. Những thủ đoạn tinh vi của Liên và đồng bọn khiến các trinh sát vô cùng vất vả mới theo sát được. Có những lúc tưởng đã bắt được quả tang nhưng các đối tượng đã nhanh chóng “xóa” dấu.

Khoảng cuối tháng 8/2016, qua nhiều nguồn tin xác định Liên đang chuẩn bị một chuyến vận chuyển ma túy với số lượng lớn vào các tỉnh phía Nam, điểm đến lần này là TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Nhiều phương án “cất vó” đã được Ban chuyên án đưa ra bàn thảo.

Do đã vận chuyển nhiều chuyến trót lọt nên lần này Liên và đồng bọn đinh ninh sẽ “ăn quả đậm”. Lúc 4h sáng ngày 25/8, Liên đón taxi đi từ TP. Thái Nguyên xuống Hà Nội. Đến nơi, Liên thuê phòng tại một nhà nghỉ gần Bến xe Nước Ngầm để nghe ngóng tình hình. Ngoài ra còn có một đồng bọn của Liên tên Nga.

Tuy nhiên, lúc này các đối tượng đi riêng lẻ và không mang hành lý. Ngày 26/8, Liên mua vé tàu lên hướng Tây Bắc nhưng khi vào trong sân ga, Liên lại được đồng bọn tráo cho vé tàu khác hòng “cắt đuôi” trinh sát. Mặc dù vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát vẫn luôn theo sát Liên và đồng bọn.

Tang vật

Lợi dụng cảnh đông đúc, lộn xộn trong sân ga, Liên nhanh chóng nhận “hàng” của Nga chuyển đến và lên tàu SE7 đang chuẩn bị khởi hành. Trên tàu, Liên không để hành lý ở gần ghế mình ngồi mà để ở một nơi khác. Mặt khác, Liên không ngồi yên một chỗ mà liên tục di chuyển và nghe điện thoại.

Đề phòng khả năng Liên cùng đồng bọn chuyển “hàng” đi bằng phương tiện khác hoặc vứt bỏ tang vật, khi tàu đến ga Đà Nẵng, Ban chuyên án quyết định tăng cường lực lượng. Tuy nhiên, khi tàu vào Ga Tam Kỳ, Liên di chuyển, thay đổi chỗ ngồi liên tục nên lực lượng chức năng không thể bắt được quả tang.

Đến 9h30 ngày 27/8, khi tàu gần đến Ga Tháp Chàm (TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), tổ công tác mới phát hiện được Liên đang cùng với tang vật tại toa nhân viên. Khám xét hành lý và trên người Liên, Ban chuyên án thu giữ tang vật gồm 1,6kg ma túy đá, 3 ĐTDĐ và 10 triệu đồng tiền mặt.

Vào nhà giam vì hám lợi

Liên khai, là con thứ trong gia đình có 6 anh em. Năm 1997, Liên lấy chồng và sinh được 2 người con nhưng chỉ được ít năm thì đường ai nấy đi, Liên nuôi 2 con nhỏ. Đến năm 2012, Liên kết hôn lần thứ hai với một người lao động phổ thông và sinh thêm 2 con nữa.

Người chồng từng bị tai nạn giao thông nên thường xuyên ốm đau, đi làm thuê bữa được bữa mất nên mọi chi tiêu trong gia đình đều trông vào Liên. Không những thế, Liên còn một mẹ già bị ung thư phổi, một anh trai bị ung thư dạ dày cần được hỗ trợ để chữa bệnh. Để nuôi sống gia đình, Liên làm hàng mỹ nghệ và buôn chuyến từ Thái Nguyên đi Lạng Sơn.

Tuy nhiên, nghề buôn chuyến gần đây rất èo uột, lợi nhuận thu được giảm dần, cuộc sống gia đình Liên rất chật vật. Trong một lần đi mua mỹ phẩm, Liên tình cờ gặp và làm quen với một người phụ nữ tên Nga (chưa rõ lai lịch).

Sau nhiều lần gặp nhau tại chợ, Nga đặt vấn đề thuê Liên vận chuyển ma túy vào các tỉnh phía Nam với giá 10 triệu đồng mỗi chuyến, chưa tính chi phí đi lại, ăn ở. Vì hám lợi, Nga đồng ý ngay cho đến khi phải tra tay vào còng số 8.

Ngay sau khi Chuyên án 278-L được phá thành công, 2 cá nhân và tập thể Phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Nam đã được C47 tặng giấy khen, Bộ Công an và Công an tỉnh trao thưởng đột xuất 20 triệu đồng.

Văn Hoàng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/cat-vo-tom-gon-ba-trum-buon-chuyen-ma-tuy-xuyen-tinh-311846.html