Cate Blanchett “Hoa nhài xanh” ở Oscar 2014

(TGĐA) - Giới phân tích và dự đoán giải Oscar 2014 đang “đặt cửa” cho Cate Blanchett tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn là một người phụ nữ giấu nỗi đau vào sự kiêu hãnh trong bộ phim Blue Jasmine (Hoa nhài xanh – tạm dịch) của đạo diễn lừng danh Woody Allen. Tuy nhiên, ngôi sao 44 tuổi thì luôn tỏ ra khiêm tốn khi trong một cuộc phỏng vấn, chị đã nói rằng: "Tôi thấy vô cùng tiếc khi bộ phim đã kết thúc. Khi cảnh cuối cùng của phim hoàn thành, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Tôi muốn có cơ hội được làm tốt hơn”.

(TGĐA) - Giới phân tích và dự đoán giải Oscar 2014 đang “đặt cửa” cho Cate Blanchett tại hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn là một người phụ nữ giấu nỗi đau vào sự kiêu hãnh trong bộ phim Blue Jasmine ( Hoa nhài xanh – tạm dịch) của đạo diễn lừng danh Woody Allen. Tuy nhiên, ngôi sao 44 tuổi thì luôn tỏ ra khiêm tốn khi trong một cuộc phỏng vấn, chị đã nói rằng: "Tôi thấy vô cùng tiếc khi bộ phim đã kết thúc. Khi cảnh cuối cùng của phim hoàn thành, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Tôi muốn có cơ hội được làm tốt hơn”.

Nữ chúa Nhẫn

Babel; The Aviator; 3 phần phim The Lordof theRings:The Fellowshipof theRing,TheTwoTowers, TheReturnof the King; The CuriousCase of Benjamin Button; The Hobbit: An Unexpected Journey,và trước đó là IndianaJones... Bấy nhiêu cái tên phim liệu dường như đã đủ sức chứng minh “tầm vóc” của Cate Blanchett với tư cách là một ngôi sao điện ảnh. Sinh ra và lớn lên ở Australia, khi Blanchett lên 10, cha chị đột ngột qua đời vì một cơn đau tim. Tuy nhiên, Blanchett cùng với anh trai và cô em gái vẫn được mẹ nuôi dưỡng trong điều kiện vật chất và tình cảm tương đối đầy đủ. Có lẽ, vì may mắn được hưởng cuộc sống gia đình đầm ấm nên Blanchett đã giành trọn tâm trí và đam mê của mình cho công việc diễn xuất. Dù là dự án phim thương mại hay nghệ thuật, Blanchett đều biết cách làm nổi bật nhân vật của mình, biết cách “trưng ra” những điều mà đạo diễn đã viết trong kịch bản. Ở độ tuổi của Blanchett, khá nhiều ngôi sao nữ phải vật lộn để giữ cho tên tuổi cũng như phong độ của mình, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, không bị xuống. Nhưng Blanchett lại khá thong dong và bình thản, lúc nào cũng là chính mình và là một nữ diễn viên đáng gờm, một quý bà chuyên trị vai nữ chính đầy quyền lực. Nói về sự giành giật và bon chen thứ hạng, ngôi sao người Úc cho biết, chị “noi gương” Helen Mirren, Judi Dench và Maggie Smith – những người hiện có sự nghiệp đồ sộ ngay cả khi đang ở lứa tuổi trung niên. “Bởi vì họ đã không dừng lại ở bất kỳ điểm nào dù có gặp rủi ro và luôn cố gắng để có cái gì đó mới mẻ. Chính vì thế, mọi người đều thích làm việc với họ".

28 tuổi, Blanchett kết hôn với một đồng nghiệp là đạo diễn kiêm biên kịch Andrew Upton. Từ đó đến nay, họ sống hạnh phúc với 3 con nhỏ, cùng hỗ trợ nhau trong cuộc sống đời thường và trong công việc. Năm 2008, Blancchet trở về Sydney, nơi chị và chồng cùng trở thành giám đốc nghệ thuật của Sydney Theatre Company. Trước đó, họ sống ở Brighton, Anh và sang Hollywood đóng phim. Quyết định rời xa kinh đô điện ảnh của Blanchett cũng rất đơn giản và không lấy mất của chị nhiều thời gian để cân nhắc: “Tôi nhớ Brighton vô cùng nhớ. Có quá nhiều thứ ở đó khiến tôi không thể nào quên: những ngày mưa, những cánh đồng quê xanh tươi, trong mát và dĩ nhiên là rất nhiều bạn bè thân thiết của tôi ở đó. Nhưng, trong cuộc sống, vào một số thời điểm, bạn phải thực hiện một sự lựa chọn. Và chúng tôi đã chọn nước Úc. Đó là quê hương và là nhà”.

Sau 6 năm giữ vai trò đồng giám đốc nghệ thuật, điều hành một nhà hát lớn ở Sydney, Cate Blanchett đã quay lại màn bạc bằng những dấu mốc ấn tượng. Một vai diễn thông minh, kiệt xuất trong bộ phim Blue Jasmine ; đóng phim đầu tay của George Clooney có tựa đề Monuments Men. Và đó chỉ là thời điểm mới bắt đầu. Hiện nay, Blanchett được xem là nữ diễn viên bận rộn nhất trong số những ngôi sao cùng thế hệ với hàng loạt kịch bản đang chờ chị đọc và lịch quay phim cũng đã kín mít. Bộ phim tiếp theo của Cate Blanchett sau Blue Jasmine Cinderella , mà như chị nói là: “Tôi vào vai phù thủy, mẹ kế”. Chị còn có 4 bộ phim khác sắp bấm máy và 4 bộ phim vừa hoàn thành. Có một điều, việc Cate Blanchett trở lại điện ảnh không đồng nghĩa với quan điểm làm phim của chị đã thay đổi. “3 nguyên tắc của Blanchett” gồm: ai sẽ tham gia phim, ai sẽ đạo diễn phim và câu chuyện phim là gì? Có chăng là giờ đây, với quỹ thời gian và lịch làm việc bận rộn, bà mẹ ba con sẽ nới lỏng quy định một chút: Đó là ai đạo diễn, phim quay lúc nào trong năm và cần bao nhiêu thời gian? Blanchett cho biết: “Tiêu chí chọn phim bây giờ của tôi nghe có vẻ bạc bẽo và tầm thường nhưng nhiều người khác cũng đã, đang và sẽ phải cân nhắc như vậy”. Blanchett cũng nói, chị luôn muốn mình có sự gắn kết và hoàn toàn nắm bắt được câu chuyện. Một phần là nhờ quãng thời gian điều hành sản xuất và biểu diễn trên sân khấu, được đọc nhiều kịch bản có chiều sâu và sự phức tạp cần thiết theo yêu cầu của kịch bản sân khấu vì thế, Blachett nghĩ các diễn viên như chị chỉ việc ném mình vào trong đó.

Hoa nhài xanh

Trong Blue Jasmine , Blanchett đóng vai một phụ nữ thượng lưu điển hình của khu Manhattan. Jasmine kết hôn với một doanh nhân giàu có (Alec Baldwin), nhưng sau đó cô phát hiện chồng mình là một gã lăng nhăng. Suy sụp và cảm thấy tổn thương về mặt tình cảm, Jasmine đã bỏ đến San Francisco để sống với người chị gái (Sally Hawkins) và cố gắng gây dựng lại cuộc sống của mình. Woody Allen đã nói vui với báo giới rằng, việc chọn Blanchett giống như là tạo ra một “hydrogen bomb” (bom hydro) trong phim của ông. Và sức biểu diễn đầy lôi cuốn của chị đã được chứng minh với một đề cử Oscar hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc. Giới phê bình ghi nhận Blanchett đã thể hiện được trạng thái cảm xúc phức tạp và bùng nổ của nhân vật cũng như câu chuyện phim - điều mà những phim của Ailen gần đây đều còn thiếu. Còn Blanchett thì không ngần ngại thừa nhận vai diễn Blanche DuBois trong vở A Streetcar Named Desire của Tennessee Williams chính là bước đệm để chị vào vai Jasmine - một quý tộc sa cơ lỡ vận và cố giấu tình cảnh của mình bằng sự tự tin, kiêu hãnh còn sót lại.

Vào vai một Jasmine vương giả quyền quý đã hết thời, ngay từ cảnh đầu tiên, Blanchett đã “ghi điểm” cộng trong diễn xuất. Đó là khoảnh khắc khi Jasmine bước vào trong căn hộ của chị gái ở San Francisco với tất cả các va li đồ hiệu Louis Vuitton của mình. Cô là một quý bà đã phá sản nhưng vẫn đi máy bay khoang hạng nhất và trả tiền taxi khá hậu hĩnh. Jasmine bước vào căn hộ, nhìn xung quanh, cau mày và chun mũi lên để bày tỏ sự ngán ngẩm trước sự tồi tàn và đơn giản của nội thất căn hộ. Cảnh phim không có thoại nhưng biểu hiện Blanchett đã truyền tải hoàn hảo hình ảnh, tâm lý của nhân vật Jasmine – một người ở trong trạng thái vừa sợ hãi vừa khinh bỉ... Khi bộ phim công chiếu, các nhà phê bình điện ảnh đã không tiếc lời ca ngợi khả năng diễn xuất của Blanchett – dù họ thừa biết, chị vẫn và đang là một ngôi sao danh tiếng. Rằng, “đó là vai nổi bật, nếu không muốn nói là xuất sắc nhất trong sự nghiệp của Blanchett”, “chị đã vô cùng rực rỡ trong Blue Jasmine – bộ phim hội tụ tất cả mọi ưu điểm từ những bộ phim khác của Woody Allen...”.

Cate Blanchett nói về nhân vật Jasmine như sau: “một người phụ nữ loạn thần kinh, một người mất hết của cải và cả sự tỉnh táo của mình. Nhưng theo một góc độ nào đó thì những gì cô ấy làm là đúng vì cô đang bị đẩy ra ngoài lề. Người ta thường vẫn hành động bằng sự ảo tưởng của chính họ. Và tôi nghĩ rằng, đó là dấu hiệu riêng trong các phim của Woody Allen. Đó là ông hiểu sự vô lý đau đớn của cuộc sống và cuộc đời này luôn có những lời dối trá, đắng cay hài hước. Với Blue Jasmine thì đó là một nỗi đau không phải hiển hiện bằng những vết thương trên thân thể”.

Hồng Nhật

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/index.php?catid=36:nghe-si&id=8786:cate-blanchett-hoa-nhai-xanh-oscar-2014&Itemid=2&option=com_content&view=article