Cậu bạn đi bộ đến trường

Ròng rã suốt 2 năm qua, bạn Lạc Long Thương (lớp 10A1 trường THPT Marie Curie, Q.3) lội bộ gần 5 cây số đến trường, nuôi ước mơ đổi đời từ con chữ...

1. Quê ở Long Hải (Bà Rịa Vũng Tàu), cuộc sống mưu sinh của gia đình Thương gắn liền với biển. Cứ khoảng 2, 3 giờ sáng, cả nhà phải thức dậy, chuẩn bị bán cơm cho người đi biển. Nhưng rồi bến cảng gần nhà bị bồi lấp, ghe không vào đươc, “nguồn sống” của gia đình từ đó cũng hạn hẹp dần. Cơn bão dữ năm 2006 càng khiến tình cảnh của gia đình Thương thêm bi đát. Nhà sập, sách vở ướt hết, Thương phải nghỉ học cả tuần lễ. Đó cũng là lúc cậu bạn vô cùng đắn đo trước 2 lựa chọn: học tiếp hay nghỉ ở nhà đi biển phụ cha mẹ? Thương chưa tìm được câu trả lời, ba mẹ đã biết chuyện, gạt ngang: “Con học giỏi vậy mà nghỉ,uổng quá!”. Rồi không muốn con bận tâm hoàn cảnh gia đình mà lơ là việc học, ba mẹ tìm cách đưa Thương lên TP.HCM học. Năm đó, Thương học lớp 8, hành trang mang theo chỉ có vài bộ đồ và mấy quyển sách cũ... Góc học tập đồng thời là chỗ ngủ của Thương 2. Lên thành phố, Thương sống với hai người bà cùng một người chị trong căn nhà nhỏ ở đường Trần Quốc Thảo (Q.3). Cả hai người bà đều lớn tuổi, thu nhập bấp bênh, lại “nay ốm, mai đau” nên mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào thu nhập từ tiền phụ bếp của chị. Không đành lòng, Thương tìm cách đi làm thêm. Được một người quen cho mượn chỗ bán báo, Thương khấp khởi mừng thầm: “Vậy là có tiền lo cho mình rồi!”. Nhưng chẳng lâu thì... sạp báo bị tịch thu vì buôn bán ở vỉa hè.Thương lại tất tả đi tìm việc khác... Ghé ngôi nhà mà Thương đang trọ học mới thấy “nể” những nỗ lực của bạn. Chỗ ngủ đồng thời cũng là chỗ học của Thương là lan can rộng khoảng 1m ngang. Nơi này còn “gánh” thêm chức năng làm chỗ phơi đồ (khi bạn vắng nhà) và chứa vài thứ lặt vặt. Trên bàn học luôn “có mặt” một chiếc thau trắng, để hứng nước mưa. Chỉ có sách vở, bảng viết từ vựng tiếng Anh... (mà theo lời Thương là “toàn của người ta cho”) là được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Điều đó cho thấy Thương rất chăm chút cho việc học. Vì thế mà năm nào Thương cũng giành được danh hiệu học sinh giỏi. Riêng học kì 1 năm lớp 10, điểm trung bình của Thương là 8.8 - một con số đáng để bạn bè “ngưỡng mộ”! ...Từ góc nhà nhỏ hẹp của mình, Thương nuôi ước mơ trở thành một giáo viên dạy toán. Hẳn điều đó không khó với cậu bạn có “đôi chân vạn dặm”, sẵn sàng bước qua mọi khó khăn, nghịch cảnh như Thương. THANH TRUYỀN “Nó có hiếu lắm!” Bà dì (thường được Thương gọi là Ngoại) rất tự hào về đứa cháu của mình. Bà kể: “Nó có hiếu lắm. Biết bà bệnh cần phẫu thuật nhưng không có tiền, vừa lãnh học bổng của trường xong là nó chạy về đưa liền cho bà, bảo đi phẫu thuật. Bà bảo, thôi, tiền của con, con cứ giữ mà học, bà không sao đâu. Nhưng nó cứ một, hai đưa tôi đi bệnh viện”. Bạn bè tiếp sức Biết chuyện của Thương, mới đây, một nhóm bạn lớp 11A7 trường THPT Marie Curie (Q.3) tham gia chương trình Thử thách cuộc sống của báo Mực Tím đã tặng choThương một chiếc xe đạp mới toanh cùng một suất học bổng tin học.

Nguồn Mực Tím: http://muctim.com.vn/vietnam/the-gioi-tuoi-moi-lon/2010/3-1/35975/