Cậu bé 10 tuổi trở thành người hùng khi đỡ đẻ cho mẹ

Jayden kéo chân của em bé trong khi mẹ cố gắng đẩy, và sau một vài phút, em bé gái đã sinh ra đời.

"Chàng trai" 10 tuổi đã làm được một việc rất dũng cảm, đó là “đón” em gái lọt lòng khi mẹ chuyển dạ ở tuổi 34.

Jayden trở thành người hùng khi đỡ đẻ thành công cho mẹ

Ashly Moreau, người Sulphur, Louisiana, Mỹ, tỉnh dậy và đi vào nhà vệ sinh sau khi chồng chưa cưới của cô đã đi làm vào sáng thứ sáu tuần trước. Lúc này, cô bất ngờ khi thấy nước ối vỡ và bàn chân của em bé sắp lọt ra ngoài.

Lúc này, bà mẹ 34 tuổi ở nhà cùng với đứa con gái 11 tháng tuổi và con trai 10 tuổi, Jayden Fontenot. Tất cả những gì Moreau có thể làm lúc này là gọi Jayden.

Cậu bé nhanh chóng chạy vào phòng tắm và nhìn thấy mẹ đang bị chảy máu, cùng đôi chân của em gái sắp chào đời.

Moreau nói rằng: "Đó là điều đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời mình”.

Jayden quyết định chạy đến nhà của bà ngoại để nhờ sự giúp đỡ, đồng thời gọi cứu thương. Tuy nhiên, bà ngoại không ở nhà và Jayden đã nhanh chóng trở lại với mẹ mình.

Cậu bé hít một hơi thật sâu và nói: "Ok, Mẹ chỉ cần nói với con những gì con cần phải làm, và con sẽ làm được điều đó".

Theo cô Moreau, cậu bé thậm chí không còn sợ hãi nữa, mà là bình tĩnh và rất dũng cảm.

Cô Moreau, mẹ của Jayden

Jayden cho biết, Jayden kéo chân của em bé trong khi mẹ cố gắng đẩy và sau một vài phút, bé gái đã ra đời.

Nhưng lạ thay, bé gái không thở!

Lúc đó, Jayden đã nhanh trí chạy vào bếp để lấy máy hô hấp, làm sạch đường hô hấp cho cô em gái. May mắn là xe cứu thương đã đến một vài phút sau đó.

"Tôi rất tự hào về con trai," Moreau nói. "Jayden là cậu bé dũng cảm, mạnh mẽ, là người hùng của tôi".

Các bác sĩ nói rằng, Jayden đã cứu mạng sống của cả mẹ và đứa trẻ sơ sinh, Daxx. Bé đã được xuất viện và hồi phục hoàn toàn.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/song-tre/cau-be-10-tuoi-tro-thanh-nguoi-hung-khi-do-de-cho-me-799759.html