Cậu bé Mông Cổ lay động thế giới với siêu phẩm 'Gặp mẹ trong mơ': Ngày ấy và bây giờ

Cách đây 6 năm, trong cuộc thi China's Got Talent, một cậu bé 12 tuổi nhỏ nhắn đã khiến hàng triệu người không nén nổi xúc động với màn thể hiện ca khúc 'Gặp mẹ trong mơ' gửi đến mẹ mình ở thiên đàng.

Uudam sinh ngày 9/9/1999, là người Nội Mông Cổ. Em sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, mẹ là ca sĩ nổi tiếng tại vùng thảo nguyên, bố cũng là một người rất yêu văn nghệ. Năm Uudam lên 8 tuổi mẹ cậu bé đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, bốn năm sau bố em cũng ra đi giống như vậy.

Dù có tuổi thơ đầy đau thương nhưng cậu bé Uudam vẫn luôn giữ trong mình một tinh thần lạc quan, quả cảm. Được bố và mẹ truyền cho niềm đam mê ca hát ngay từ lúc còn nhỏ.

Năm 2011, Uudam đến với chương trình Tìm kiếm tài năng âm nhạc Trung Quốc và khiến cả khán phòng cảm động rơi nước mắt khi cất cao giọng hát đầy cảm xúc thể hiện nỗi nhớ nhung người mẹ quá cố của mình qua ca khúc "Gặp mẹ trong mơ".

Trong phần thi sơ loại, khi xuất hiện trên sân khấu, Uudam sau khi hoàn tất phần thi của mình đã giao lưu với giám khảo và khán giả có mặt tại trường quay: “Khi nào nhớ tới mẹ, cháu lại hát bài này. Cháu hát bài hát này rất nhiều. Mỗi sáng thức dậy, cháu lại hát bởi vì cháu nhớ mẹ”.

Năm 2011 Uudam khiến khán giả cảm động rơi nước mắt khi thể hiện ca khúc "Gặp mẹ trong mơ". Ảnh: Internet

Năm 2011 Uudam khiến khán giả cảm động rơi nước mắt khi thể hiện ca khúc "Gặp mẹ trong mơ". Ảnh: Internet

Khi giám khảo hỏi: “Thế mẹ cháu giờ đang ở đâu?”. Uudam trả lời: “Mẹ cháu đang ở trên thiên đường”. Câu trả lời của cậu bé đã khiến cả khán phòng nín lặng.

Giọng hát truyền cảm của Uudam đã giúp cậu bé tiến sâu vào vòng trong của chương trình. Dù không giành ngôi vị quán quân nhưng hình ảnh cậu bé Uudam với gương mặt rạng ngời cùng nụ cười và niềm tin luôn hiện hữu dù phải trai qua nhiều phong ba bão tố đã khắc sâu vào tim rất nhiều người, cậu bé cũng giành về cho mình danh hiệu Nụ cười thiên thần của chương trình.

Sau 6 năm, cậu bé Uudam 12 tuổi ngày ấy, nay đã trở thành chàng thanh niên 18 tuổi. Dù vậy, bệ phóng tưởng như rất lý tưởng mà cậu từng đạt được khi bước ra khỏi cuộc thi hát đã không giúp Uudam trở thành một ca sĩ sáng giá trong tương lai, dù những gì khán giả được thấy qua cách cậu thể hiện tại cuộc thi là một giọng hát khỏe khoắn và truyền cảm hiếm thấy.

Udam bây giờ đã lớn. Ảnh: Weibo

Sau khi bước ra từ cuộc thi, Uudam có thử sức với một vài dự án phim nhưng không để lại dấu ấn. Trong lĩnh vực ca hát, Uudam đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, nhưng đa phần đều là phối lại các ca khúc đã nổi tiếng.

Cậu chưa có được sản phẩm âm nhạc mới, tạo tiếng vang cho tên tuổi của mình. Cho tới giờ, những gì người ta nhớ về Uudam vẫn là cậu bé hát “Gặp mẹ trong mơ”.

Uudam hiện vẫn tiếp tục nỗ lực hết mình theo đuổi niềm đam mê ca hát. Ảnh: Weibo

Thời gian trôi qua, bất ngờ gặp lại Uudam của ngày hôm nay, khán giả sẽ thấy sự thay đổi bất ngờ ở cậu, giờ đây Uudam đã là một thanh niên, giọng hát giờ đã là của một thanh niên trưởng thành, không còn là giọng hát trong trẻo, ngây thơ của thời tham gia China’s Got Talent nữa.

Hiện tại, Uudam thường đi hát phục vụ các sự kiện văn nghệ - giải trí. “Gặp mẹ trong mơ” có lẽ là phút giây tỏa sáng đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của Uudam, ít nhất, tính cho tới thời điểm hiện tại, khi cậu đã bước ra khỏi cuộc thi được 6 năm.

Phần trình diễn "Gặp mẹ trong mơ" của Uudam

Thái Hà (T/h) - Theo Đời sống Plus

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cau-be-mong-co-lay-dong-the-gioi-voi-sieu-pham-gap-me-trong-mo-ngay-ay-va-bay-gio-22401-4.html