Cậu bé nặng hơn 200 kg trở lại trường sau nỗ lực giảm cân

Trở lại trường sau 3 năm nghỉ học vì thân hình nặng hơn 200 kg, không thể di chuyển, cậu bé 10 tuổi người Indonesia cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau những nỗ lực giảm cân, Arya Permana - cậu bé nặng nhất thế giới - đã có thể tự đi lại. Tháng trước, nam sinh 10 tuổi một lần nữa đến trường sau quãng thời gian nghỉ học vì quá béo.

Cậu bé 10 tuổi đang học tại trường tiểu học Cipurwasar ở Indonesia. Arya vẫn tiếp tục giảm cân. Với chế độ ăn kiêng hợp lý, nam sinh giảm 5 kg trong vài tuần.

Tuy nhiên, với thân hình đồ sộ của mình, Arya không mặc vừa đồng phục như các bạn trong lớp. Nhà trường đặc cách để cậu bé mặc trang phục phù hợp đến trường.

Họ sẽ lắp đặt bàn ghế đặc biệt để cậu học trò khổng lồ có thể thoải mái ngồi học. Trường cũng tạo điều kiện thuận lợi để Arya có thể theo kịp chương trình học.

"Cháu rất vui mừng và không biết dùng từ nào để diễn ra niềm hạnh phúc này. Được trở lại trường rất tuyệt vời, bạn bè đều yêu quý cháu, các thầy cô cũng rất ân cần", Arya chia sẻ.

Bố cậu, ông Ade Somantri, cho biết, hồi lớp 1 và 2, Arya thường xuyên đến trường, là một trong những học sinh học giỏi nhất lớp. Ba năm trước, cân nặng tăng nhanh, cậu không thể đi lại hay thực hiện hoạt động nào quá một phút nên đành bỏ dở việc học hành bình thường như các bạn khác, tự học ở nhà.

"Vợ chồng tôi không có cách nào để đưa con tới trường. Bé không thể chơi hay hành động như những đứa trẻ khác, mà chỉ có thể xem phim và nghịch điện thoại di động. Nhìn con như vậy, chúng tôi rất đau lòng", Ông Ade kể.

Gia đình luôn mong muốn Arya có thể trở lại trường, học hành như những đứa trẻ khác để thực hiện ước mơ cậu bé ấp ủ từ nhỏ - trở thành kỹ sư cơ khí. Đây là động lực để họ kiên trì trong khoảng thời gian khó khăn giúp cậu bé nặng nhất thế giới giảm cân.

Người cha 45 tuổi tâm sự: "Được trở lại trường, Arya cũng lấy lại tự tin. Hiện tại, cháu rất hạnh phúc và tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Nó thích các môn khoa học tự nhiên và cả khoa học xã hội. Tôi biết, cháu vẫn không ngừng nỗ lực để thực hiện ước mơ".

Lúc mới chào đời, Arya Permana nặng 3,2 kg. Năm lên hai tuổi, cậu bé bắt đầu tăng cân nhanh chóng. Tuy nhiên, ban đầu, vợ chồng ông Ade Somantri không cảm thấy lo lắng. Họ thậm chí còn vui mừng khi thấy con "khỏe mạnh" như vậy.

Hai vợ chồng chỉ phát hiện điều bất thường khi thân hình con trai quá đồ sộ và cậu bé thường xuyên khó thở. Trong một thời gian dài, Arya chỉ có thể nằm một chỗ và ăn. Bữa ăn mỗi bữa của cậu bé người Indonesia gấp đôi khẩu phần của người lớn nhưng bé vẫn thường xuyên đói, phải ăn 5 bữa mỗi ngày. Mọi sinh hoạt hàng ngày, bao gồm cả việc tắm rửa, đều phụ thuộc vào mẹ.

Gia đình ông Somantri muốn đưa con tới bệnh viện điều trị nhưng hoàn cảnh kinh tế gia đình không cho phép. May mắn, bác sĩ Nia Nantia ở trong vùng biết chuyện và chủ động đề nghị giúp đỡ. Ông lên chế độ ăn kiêng và luyện tập dành riêng cho Arya. Hiện tại, cậu bé khổng lồ chỉ được ăn cơm nấu từ gạo nâu và uống nhiều nước để hạn chế cảm giác đói. Dù vậy, em cho biết, niềm hạnh phúc đến trường còn lớn hơn cơn thèm ăn.

Nguyễn Sương

Ảnh: Caters News Agency.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-be-nang-hon-200-kg-tro-lai-truong-sau-no-luc-giam-can-post676805.html