Cậu bé ở Mỹ bắn nhầm anh trai khi chơi trò 'cảnh sát và kẻ trộm'

Nghĩ khẩu súng không có đạn, một cậu bé 10 tuổi sống ở bang Wisconsin đã vô tình giết chết anh trai khi cùng chơi trò "cảnh sát và kẻ trộm".

Theo CNN, sự việc đau lòng xảy ra hôm 8/8 tại một ngôi nhà ở vùng nông thôn thuộc hạt Sauk, bang Wisconsin. Thời điểm xảy ra vụ án, cậu bé 10 tuổi đang vui đùa với anh trai và một đứa trẻ khác.

Họ cùng nghịch khẩu súng trường và nghĩ nó đã được tháo đạn trước đó. Đại diện văn phòng cảnh sát khẳng định đứa trẻ không hề biết vẫn còn sót lại một viên trong ổ đạn.

Bên ngoài hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: CNN.

Khi cậu bé kéo cò, viên đạn bay ra, không may hướng đúng vào ngực anh trai. Nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết 3 đứa trẻ ở nhà một mình lúc đó. Khẩu súng thuộc quyền sở hữu của người của chúng.

Giới chức khẳng định vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc và chưa có ai bị buộc tội.

Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Pediatrics, gần 1.300 trẻ em Mỹ thiệt mạng do thương tích liên quan đến súng hàng năm, trong giai đoạn 2012-2014. Nạn nhân là trẻ em nam chiếm 82%.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh cha mẹ cần đảm bảo an toàn, cất giữ vũ khí cẩn thận, tránh xa tầm tay của trẻ em.

Chi Lê

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-be-o-my-ban-nham-anh-trai-khi-choi-tro-canh-sat-va-ke-trom-post770312.html