Câu chuyện 'báo hiếu' của anh em nhà Xhaka

Lần đầu tiên trong lịch sử của EURO, hai anh em ruột sẽ đối đầu nhau trong màu áo hai đội tuyển quốc gia trên sân cỏ. Đó là cuộc đối đầu của anh em nhà Xhaka.

Taulant Xhaka (trái) và Granit Xhaka sẽ chạm trán trong trận Albani gặp Thụy Sĩ.

Điểm thú vị trong trận đấu giữa Albania và Thụy Sĩ tại bảng C của Vòng chung kết EURO 2016 chính là cuộc đối đầu giữa hai anh em Taulant Xhaka và Granit Xhaka. Trên khán đài sân Bollaert-Delelis, có lẽ ông Ragip Xhaka không thể tưởng tượng được ra rằng có một ngày hai người con trai của ông đối đầu dưới hai màu áo tại một giải đấu lớn như EURO.

Là người nhập cư tới Thụy Sĩ cách đây hàng chục năm, ông Ragip Xhaka cùng vợ đã làm việc chăm chỉ để trang trải sinh hoạt phí của gia đình, cũng như trả các khoản tiền học thêm bóng đá cho hai người con trai. Trong thời gian bố mẹ đi làm, hai anh em nhà Xhaka được gửi tới trung tâm huấn luyện Concordia Basel, nơi ông Ragip tin rằng bóng đá sẽ là tấm khiên của con mình trước “những thói hư tật xấu trên phố”.

Sau một thời gian tập luyện, tài năng của hai anh em nhà Xhaka đã thu hút được nhiều chú ý của các đội bóng Thụy Sĩ. Tuy nhiên, không như người em Granit, con đường thi đấu cấp đội tuyển của Taulant gặp nhiều khó khăn hơn. Tiền vệ này được gọi vào đội tuyển U-21 của Thụy Sĩ song việc có mặt muộn trong 1 buổi tập và bày tỏ thái độ giận dữ khi không có tên trong danh sách thi đấu chỉ dẫn Taulant Xhaka tới rắc rối. Tới năm 2013, tiền vệ đang chơi cho đội FC Basel quyết định chuyển sang thi đấu đội tuyển Albania.

Trong khi đó, Granit Xhaka thu hút chú ý của giới mộ điệu khi chơi chuyên nghiệp từ ngày khoác áo Borussia Monchengladbach. Tại giải Bundesliga, tiền vệ này luôn được đánh giá là một trong những tài năng hứa hẹn của bóng đá châu Âu. Với phong cách thi đấu rực lửa như người anh nhưng luôn giữ được một cái đầu lạnh trên sân, Granit tránh được nhiều rắc rối và sự nghiệp của anh mới đây đã thăng tiến thêm một bậc khi được đội bóng Arsenal của Anh mua về với giá chuyển nhượng lên tới 35 triệu bảng.

Với anh em nhà Xhaka, công việc ổn định từ bóng đá đã giúp họ vượt qua được những ngày tháng khó khăn của một gia đình nhập cư từ Albania sang Thụy Sĩ ngày nào. "Đổi đời" nhờ các bản hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp, anh em nhà Xhaka vẫn luôn nhớ về giai đoạn khó khăn của gia đình. Do vậy, họ vẫn gửi một khoản tiền không hề nhỏ về cho bố mẹ hằng tháng thay vì mua những chiếc xe hơi đắt tiền hay các sản phẩm thời trang sành điệu.

Granit Xhaka tâm sự: “Chúng tôi nợ bố mẹ mọi thứ và chúng tôi muốn đền đáp những gì mà họ cho chúng tôi để có được như ngày hôm nay. Chúng tôi gửi 80% khoản thu nhập mỗi tháng về cho bố mẹ. Tôi không biết người khác nghĩ thế nào nhưng với anh em chúng tôi, gia đình là tài sản lớn nhất”.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da-quoc-te/cau-chuyen-bao-hieu-cua-anh-em-nha-xhaka-20160612204328251.htm