Câu chuyện bố mang mì tôm và rau đi du lịch vì muốn tiết kiệm tiền cho con ăn ngon gây xúc động

"Tôi mua mì tôm với rau tí xin nước sôi ăn bữa trưa rồi đây, để xem tối có gì ngon cho cháu nó ăn một hai bữa cho biết, chứ tôi thì ăn gì chả được."- người cha thổ lộ.

Một câu chuyện cảm động vừa được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn người. Đó là câu chuyện kể về người cha dù không có nhiều tiền nhưng vẫn muốn đưa con gái út bé bỏng của mình đi chơi biển.

Bức ảnh chia sẻ kèm bài viết.

Nội dung câu chuyện như sau:

“Sáng đang đứng ngoài nhà nghỉ chơi thấy một chú trung tuổi tay dắt đứa bé gái tầm lớp 3 tay kia xách túi đựng mấy gói mì tôm với bó rau cải lại hỏi.

- Ở đây có phòng nghỉ nào tầm 300 400 không chú ơi. Tôi tranh thủ đưa con út cho nó đi chơi biển cho biết mà giá phòng đắt quá, toàn 800 1 triệu một đêm thôi. Phòng nằm quạt thôi cũng được .

- Ngày lễ mà chú, thế hai bố con định ở mấy hôm vậy ?

- Nếu có phòng 300 thì tôi đủ ở với cháu 2 hôm, còn 400 thì chắc sáng mai về thôi chú ạ.

- Thế chú có báo cơm ăn không ?

- Tôi mua mì tôm với rau tí xin nước sôi ăn bữa trưa rồi đây, để xem tối có gì ngon cho cháu nó ăn một hai bữa cho biết, chứ tôi thì ăn gì chả được.

Cổ họng mình nghẹn đắng….

- Chú cứ vào ở hai hôm đi, giá cả cứ để cháu lo chú yên tâm. Cơm cứ báo bếp họ làm món bình dân. Nhưng nhớ đi đâu ăn gì phải hỏi giá thật kĩ chú nhé !

Mình quay sang thấy con bé cười tít mắt …”

Chỉ vì muốn con gái được đi biển, người cha dù không có nhiều tiền nhưng vẫn cố gắng làm mọi thứ. Thậm chí, để có thể tiết kiệm tiền cho con gái được ăn ngon hơn, người cha đã mua sẵn mì tôm và rau để ăn qua bữa.

Giá nhà nghỉ trong những ngày lễ tăng cao khiến hai cha con phải lang thang khắp nơi tìm phòng nghỉ giá rẻ. Nhưng thật may mắn, được sự giúp đỡ của một người lạ mà hai cha con đã có một chuyến du lịch no đủ hơn.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, mặc dù có nhiều người hoài nghi về bức ảnh sự chân thực của câu chuyện nhưng dù có thật hay không, nhưng câu chuyện “vô thưởng vô phạt” này cũng mang lại nhiều giá trị về lòng tin của con người vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Bạn N.T.T bình luận: “Câu chuyện thật hay ko, đâu có quan trọng. Điều cần biết là nếu ở 1 hoàn cảnh tương tự thì bạn xử lý thế nào thôi. Còn tôi nghĩ cách xử lý đó vẫn còn đâu đó trong xã hội. Tuy con người mất khá nhiều niềm tin về nhau tuy nhiên cái khi gặp phải thì sự đồng cảm mới trỗi dậy và khiến mình hành động được. Cái hay của việc viết văn là khiến cho người đọc tin rằng còn điều tốt giữa trăm ngàn điều xấu, và ngược lại.”

“Không biết thực hư thế nào nhưng tự nhiên đọc xong câu chuyện cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều.” - chia sẻ của bạn B.H.Y

Cách đây vài tuần, một bà mẹ nghèo ôm bó hoa 500k chờ tặng con gái sau 3 năm đi xuất khẩu lao động ở sân bay cũng khiến nhiều người cảm động.

Dù chỉ dám ăn một chiếc bánh mì trứng 10k vì "thứ gì ở Hà Nội cũng đắt đỏ" nhưng người mẹ vẫn sẵn sàng mua bó hoa 500k để tặng cho con gái sau 3 năm con đi xuất khẩu lao động xa nhà.

Mới đây, câu chuyện xúc động về tình cảm mẹ con được facebooker L.T.T đăng tải mới đây đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Bà mẹ trong khi đón con gái tại sân bay đã quyết định mua tặng con một bó hoa 500k dù hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hình ảnh mẹ già đứng đợi con với bó hoa trên tay. Ảnh: Otofun

"Mẹ già một mình đi từ quê lên đứng đón con đi lao động Đài Loan về. Dáng bà khắc khổ khiến em tò mò lại hỏi chuyện.

Bà bảo con gái nó đi 3 năm rồi chưa về, cả đêm không ngủ mong được gặp con. Ở Hà Nội cái gì cũng đắt chú ạ. Bác chỉ dám ăn bánh mỳ trứng 10 nghìn.

Ấy thế mà bác dám bỏ 500k để mua bó hoa tặng con, vì thấy ai đi đón người thân cũng mua hoa

Chúc cuộc đoàn tụ của gia đình bác vui vẻ, ấm ấp!", facebooker L.T.T chia sẻ.

Sau 3 năm chờ đợi, người mẹ cuối cùng cũng được gặp lại con gái thân yêu của mình. Trong dáng vẻ lầm lũi, hình ảnh một mình bà đứng đợi con với bó hoa tươi thắm trên tay đã khiến anh T. tò mò hỏi chuyện.

Dường như sợ con sẽ buồn vì ai đến sân bay đón người thân cũng có hoa hay quà, người mẹ này đã sẵn sàng bỏ ra 500k để mua một bó hoa khá đẹp tặng con. Dù cho trước đó, bà cho biết "thứ gì ở Hà Nội cũng đắt đỏ nên chỉ dám ăn 1 bánh mì trứng 10k cho qua bữa".

Được biết, sự việc diễn ra tại Nhà ga T2, sân bay quốc tế Nội Bài vào sáng ngày 24/4. Rất nhiều cư dân mạng sau khi đọc câu chuyện đã tỏ ra xúc động và chia sẻ câu chuyện về mẹ của mình.

"500k là bao nhiêu ngày làm lụng vất vả, nhưng vì sợ con gái buồn nên cũng quyết mua tặng con. Chợt lại nghĩ đến mẹ của mình, ở nhà làm nông, mình đón lên Hà Nội đưa đi ăn mà cứ 1 câu không ăn, hai câu tiếc tiền. Lúc nào cũng con để dành cho các cháu, mẹ sống vất vả quen rồi, nghĩ mà thương", H.N ngậm ngùi.

"Mong là cô con gái khi nhìn thấy mẹ và nhận được món quà sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc. Suốt 3 năm chắc 2 mẹ con nhớ nhau lắm, cảm thấy vui thay cho họ. Dù họ nghèo nhưng giàu tình cảm", một người khác chia sẻ.

Chủ nhân của bức ảnh cho biết anh tình cờ gặp bà ở sân bay: "Lúc đó sau khi hỏi chuyện thì mình phát hiện cụ đang đứng nhầm cửa. Chuyến Đài Loan về ra cửa A1 nhưng cụ đứng bên cửa A2 nên mình chỉ cho cụ sang bên A1 để đón được con gái. Tiếc là mình phải đón người thân nên không theo được để chụp ảnh lúc cụ gặp lại con".

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/cau-chuyen-bo-mang-mi-tom-va-rau-di-du-lich-vi-muon-tiet-kiem-tien-cho-con-an-ngon-gay-xuc-dong-d143575.html