Câu chuyện đầy cảm hứng của 'cô gái vàng ballet' sau ánh đèn sân khấu

Theo học ballet từ 3 tuổi với bộ sưu tập thành tích ấn tượng, Hải Anh - nữ quán quân đầu tiên của 'So you think you can dance' - tham vọng tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật.

Sớm bộc lộ năng khiếu và tiềm năng với bộ môn ballet, không dừng lại ở việc chinh phục các danh hiệu từ nhiều cuộc thi, Hải Anh còn thực hiện dự án khởi nghiệp, mở trường múa và theo đuổi trường phái ballet hiện đại.

Hải Anh mở đầu câu chuyện bằng những chia sẻ rất thật: “Mẹ em rất mê múa, nhưng bà ngoại lại ngăn cấm không cho theo học bởi tư tưởng, đó là một nghề ‘xướng ca vô loài’. Vậy nên khi đẻ con gái, mẹ truyền lại giấc mơ ấy cho em".

"Ban đầu chỉ là đi học thôi, nhưng đến khi biết đây là ước mơ từ lâu của mẹ, em cũng tự nhiên nhiễm luôn tình yêu này và theo đuổi cho đến tận bây giờ”, cô gái sinh năm 1990 bộc bạch.

3 tuổi theo học múa, 11 tuổi chính thức vào trường múa chính quy. Tốt nghiệp, Hải Anh được nhận vào Arabesque Dance - một trong những công ty múa tài năng và chuyên nghiệp trong nước. Tại đây, người thầy của cô - đạo diễn Tấn Lộc - đã khuyến khích Hải Anh thử sức mình trong các cuộc thi cho diễn viên múa.

Năm 2014, cô là một trong 15 biên đạo múa trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới được chọn làm việc và sinh hoạt trong dự án "Sea Choreolab" tại cộng đồng nghệ thuật Rimbun Dahan (Malaysia).

Cũng trong năm này, Hải Anh tham gia tour lưu diễn về múa ở 6 tiểu bang của Mỹ cùng vũ đoàn Arabesque. Năm 2015, tổ chức Saigon Art Book đã chọn Hải Anh là gương mặt đại diện cho nghệ thuật múa đương đại.

Thành tích đi liền với khổ luyện, mỗi ngày, cô dành 16 tiếng để tập luyện, biểu diễn. Hải Anh cười rất tươi khi bảo rằng: “2/3 cuộc đời em là dành cho việc múa”. Cô từng rất nhiều lần vấp ngã, rất nhiều mồ hôi đã đổ trên sàn đấu.

Nhưng hỏi rằng có cực không, Hải Anh liền bảo, những thứ ấy chẳng thấm tháp gì. Cực nhất chỉ là những ngày diễn nhiều, cô thiếu ngủ trầm trọng.

Đến nỗi cứ mỗi dịp Tết, Hải Anh lại biến mất tăm, vì cô bận ngủ bù. Biệt tài của cô gái sinh năm 1990 là có thể ngủ liền tù tì 24 tiếng, từ hôm nay cho tới hôm sau, không ăn cơm mà cũng chẳng uống nước.

“Trước đây em rất nhút nhát, sợ người lạ và ít nói, ai hỏi tới chỉ biết cười thôi. Nhờ đi học múa, em đã dần sôi nổi hơn, tính cách cũng cởi mở hơn rất nhiều. Có những điều em không nói được, thì ballet sẽ giúp em bộc lộ qua ngôn ngữ hình thể. Thực sự, ballet đã thay đổi con người em”, Hải Anh tâm sự.

Nhưng bảng thành tích dày cộp không phải là điểm dừng chân của Hải Anh, cô mơ một giấc mơ lớn hơn, kiến tạo một thế giới mới cho ballet. Ước mơ tương lai có thể trở thành đạo diễn sân khấu, Hải Anh từ bỏ công việc ổn định tại công ty múa để học thêm các khóa tổ chức sự kiện, kỹ năng quản lý, marketing, thiết kế, làm nhạc.

Cô xin vào các công ty tổ chức sự kiện để làm thêm, quần quật với các công việc bưng trà, pha cà phê, sắp xếp hậu trường... để tích thêm kinh nghiệm. Dù vất vả và nặng nhọc, nhưng trên môi luôn nở nụ cười, bởi Hải Anh biết mình đang đặt những viên gạch trên nấc thang bước tới tương lai.

Quán quân “So you think you can dance” cũng tiết lộ rằng, sau ánh đèn hào nhoáng kia, cuộc sống của người vũ công không hề lung linh như mọi người vẫn tưởng.

Diễn viên múa 4 hướng để tìm thêm thu nhập: đi diễn đám cưới, minh họa cho ca sĩ, tham gia các vở nghệ thuật hoặc quảng cáo. Tùy vào mục đích và sở thích của mỗi người, họ sẽ có những lựa chọn riêng.

Đối với Hải Anh, được học tập bài bản từ nhỏ và đam mê với bộ môn ballet, cô chọn cho mình một hướng đi mới hoàn toàn. Sau khi thành công với dòng ballet cổ điển, Hải Anh học thêm múa đương đại. Hoàn toàn nhuần nhuyễn kỹ năng, cô tiếp tục thử sức mình với dòng ballet mới.

Ballet mới là sự dung hòa cái khuôn mẫu, quy chuẩn của ballet cổ điển và nét phóng khoáng, tự do của múa đương đại. Phá cách nhưng vẫn giữ được linh hồn, sự uyển chuyển đầy quý tộc của ballet là những lý do khiến Hải Anh say mê nghiên cứu bộ môn mới mẻ này.

Không chỉ vậy, Hải Anh còn có một nguyện vọng lớn hơn: “Ballet cổ điển khá hàn lâm, thường chỉ được biểu diễn ở nhà hát lớn với nội dung khó tiếp cận, bởi vậy rất ít người biết đến và thích thú bộ môn này. Vì vậy, em muốn mang đến một hình thức mới, gần gũi hơn, để nhiều người sẽ yêu mến ballet hơn”.

Hải Anh chia sẻ, cái may mắn của cô là khi nhiều người vẫn loay hoay với ngày mai, thì mình đã định hướng được sẵn con đường tương lai. Người làm nghệ thuật, kỵ nhất là sự nhàm chán, chính vì vậy, Hải Anh kiên quyết làm mới mình mỗi ngày, để tránh đi cái vòng xoáy tàn khốc mòn ý tưởng hay sự thực dụng của cơm, áo, gạo, tiền.

Đặt ra kế hoạch lấy ngắn nuôi dài, Hải Anh chăm chỉ đi diễn, nhận lời mời quay quảng cáo và tích góp vốn dần dần. Để rồi đầu năm nay, cô lần lượt giới thiệu một công ty khởi nghiệp về múa và một trường dạy múa.

“Em đã ấp ủ những dự án này từ rất lâu, nhưng đến nay mới biến chúng thành hiện thực. Nơi đây không chỉ giúp chia sẻ đam mê, khám phá ra những tài năng múa trong tương lai, mà còn giúp mỗi người vũ công có thêm can đảm sống với nghề, truyền lửa cho thế hệ kế cận mình”, nữ diễn viên tự hào bày tỏ.

Công ty của Hải Anh khá đặc biệt - truyền thông qua hình thức các vở múa. Hình thức truyền thông sẽ là: lắng nghe thông điệp của nhãn hàng, từ đó dựng nên một câu chuyện, biến câu chuyện ấy thành những vũ đạo ý nghĩa nhất. Bằng cách này, Hải Anh có thể giúp nghề múa trở nên phổ biến hơn, cũng là cách thi vị hóa các sự kiện của nhãn hàng.

Một ngày của “cô gái vàng ballet” còn diễn ra trong bận rộn với trường dạy múa cho thiếu nhi. Các lớp học ballet, ép dẻo, nhào lộn, Broadway Jazz được vận hành với tất cả đam mê và nhiệt huyết của cô gái 27 tuổi.

“Em muốn khởi nghiệp, dạy múa không chỉ vì đó là kế sinh nhai, mà còn để mọi người thay đổi quan điểm về nghề vũ công. Phim ảnh, báo chí thường bi kịch hóa nghề này, xây dựng hình ảnh những người sống buông thả, dễ dãi. Nhưng thực chất không phải như vậy.”, cô tâm sự.

“Người vũ công cũng có những hoài bão và một cuộc đời bình thường như bao người khác. Em muốn dùng sự nghiệp của chính mình, để giúp mọi người nhìn người vũ công bằng một ánh mắt khác đi”, Hải Anh nói về lý tưởng của mình.

Bên cạnh những kế hoạch dài hơi đang dần hoàn thành từng nấc một, Hải Anh còn có nguyện vọng thực hiện một vở diễn chủ đề văn hóa Việt Nam để giới thiệu với bạn bè thế giới.

Cô gái trẻ đồng thời ấp ủ một giấc mơ lớn lao hơn, được cùng mẹ biểu diễn một bài múa hoàn thiện trên sân khấu lớn.

24 năm theo đuổi nghiệp múa, chưa có trở ngại nào khiến Hải Anh chùn bước chân. Tuy nhiên, cô vẫn có những nỗi lo rất con gái, đó là phải biểu diễn trong ngày đèn đỏ.

Những lúc mặc đồ màu trắng hay các trang phục bó sát, nhảy múa và tươi cười trước mặt bao nhiêu người nhưng trong lòng Hải Anh đầy lo lắng vì sợ có sự cố xảy ra.

Nhưng bây giờ, Hải Anh đã tìm được giải pháp để tự tin vận động trong ngày ấy, đó là Kotex Sport. Hải Anh cũng đem đến lời khuyên, các bạn nữ đừng ngại tập luyện khi đến kỳ, bởi việc vận động sẽ giúp bạn giảm các triệu chứng đau lưng, đau bụng.

Sản phẩm Kotex Sport Mới chuyên vận động với công nghệ Flex Fit ôm theo từng chuyển động và thấm hút tức thì, bảo vệ tối ưu cho nhu cầu thể thao của bạn trong những ngày ấy.

Thiết kế chuyên biệt cho bạn gái cảm giác hoàn toàn yên tâm tập luyện từ những bài tập cơ bản đến những môn thể thao tăng cường. Kotex sport đã có mặt tại tất cả các siêu thị trên toàn quốc.

Độc giả tham khảo thêm thông tin chi tiết tại đây hoặc đặt mua online.

Giang Hoàng Nhơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cau-chuyen-day-cam-hung-cua-co-gai-vang-ballet-sau-anh-den-san-khau-post772610.html