Câu chuyện khám phá thế giới của cụ bà 90 tuổi mắc bệnh ung thư

Sau khi mất đi người chồng và được chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung, bà cụ 90 tuổi bước vào hành trình du lịch mạo hiểm và dùng tài khoản facebook Driving Miss Norma ghi lại những câu chuyện của mình.

Bà cụ Norma, 90 tuổi, đến từ phía Bắc bang Michigan, Mỹ. Năm ngoái là một năm tồi tệ đối với bà bởi trong 1 tuần bà liên tiếp đón nhận liên tiếp các thông tin xấu. Đầu tiên, bà mất đi người chồng đã cùng bà cả một chặng đường dài. Hai ngày sau, bà được chẩn đoán có khối u tử cung. Bác sỹ khuyên bà nên làm phẫu thuật, điều trị hóa chất nhưng câu trả lời của bà Norma khiến nhiều người ngạc nhiên. Bà dùng giọng điệu kiên quyết nói rằng: 'Tôi đã 90 tuổi. Bây giờ, tôi muốn khám phá thế giới.' (Nguồn: Chinadaily)

Các bác sỹ ngạc nhiên nhìn bà Norma và xin ý kiến của con trai và con dâu bà. Họ nói rằng họ ủng hộ quyết định của bà. Vậy là, bà cụ 90 tuổi bước vào hành trình du lịch mạo hiểm và dùng tài khoản facebook với tên gọi Driving Miss Norma để ghi lại những câu chuyện của mình.

Trong hơn 6 tháng qua, bà Norma đã cùng người thân sống trong một chiếc xe, bắt đầu cho hành trình du lịch.

Bà Norma rất gầy nhưng từ tấm thân gầy gò đó lại phát ra nguồn năng lượng vô tận. Không có gì có thể cản trở những bước chân của bà.

Bà đã đến dãy núi Rocky và Grand Canyon.

Bà ngắm cảnh tại Vườn quốc gia Yellowstone.

Ngắm biển ở New Orleans

Tham gia một lễ hội của người dân địa phương.

Đến công viên Disneyland - nơi có nhiều tiếng cười nhất

Bà thưởng thức những điều tốt đẹp trong cuộc sống một cách đơn giản.

Đôi khi, bà tự chọn một số món bánh ngọt.

Thử những phong cách thời trang kỳ lạ

Lúc hứng thú, bà có thể trở thành thuyền trưởng.

Bà thử chơi súng cao su

Đón chào Năm mới cùng mọi người

Gặp gỡ thêm những người bạn mới

Bà có một chuyến đi trên khinh khí cầu ở Floria

Bà nói những chuyến đi không những giúp bà tìm thấy niềm vui mà còn giúp bà quên đi nỗi đau của căn bệnh ung thư.

Bà nói điều quan trọng là phải hành động theo cảm giác của mình, đừng bao giờ dừng chân.

Thay vì việc phải nằm trên giường bệnh, bà đã dùng cách khác để chống chọi với căn bệnh ung thư.

Bà nói mục tiêu tiếp theo là thám hiểm Mặt Trăng.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cau-chuyen-kham-pha-the-gioi-cua-cu-ba-90-tuoi-mac-benh-ung-thu/373532.vnp