Câu chuyện thú vị về 'bà già ung thư' U50 đi tìm ý nghĩa cuộc sống

Bạn sẽ làm gì nếu một ngày chợt phát hiện ra đang mang trong mình một khối u ác tính? Liệu rằng khi ấy có là quá trễ để trao cho bản thân một cơ hội tìm được ý nghĩa cũng như cảm nhận giá trị đích thực mà cuộc sống xung quanh mang lại?

Cùng xem đoạn phim ngắn dưới đây và theo chân “Bà già ung thư” đi tới những chân trời siêu đẹp của cuộc sống nhé. Và đảm bảo đây cũng sẽ là bộ phim khiến các phượt thủ hết sức yêu thích đấy!!

Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra mình mắc phải căn bệnh ung thư ác tính…?

Sẽ ra sao nếu một ngày bạn nhận ra mình mắc phải căn bệnh ung thư ác tính…?

…và người thân duy nhất không phải là chỗ dựa tin tưởng để cùng nhau vượt qua căn bệnh…?

Cô Tấn Uyên – nhân vật chính của đoạn phim, quyết định sẽ “chạy trốn”.

Chúng ta sẽ được cùng cô ôm dọc “con đường tơ lụa” của đoạn đèo Tà Nung – Đà Lạt, và đồng thời được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của những vách núi cheo leo, hiểm hách nơi đây.

Rũ bỏ hình tượng dịu dàng của một người mẹ, nhân vật Tấn Uyên khoác lên mình phong thái “chất lừ” của một Phượt thủ!

Đoạn phim liên tục làm “no mắt” các bạn trẻ với những thước phim đẹp từng cen-ti-mét lướt qua những rừng thông hùng vĩ…

… qua màn tiệc nướng dưới bầu trời đầy sao trên những đỉnh đồi…

Và thường cùng nhân vật chính hòa mình trong vẻ đẹp hùng vĩ mà bình yên của thiên nhiên trên nhưng đường chân trời xanh thẳm.

Không chỉ dừng lại ở việc thỏa thích đắm chìm trong vẻ đẹp nơi chân trời góc bể của đất nước, cô còn tìm niềm vui khi thăm non chơi đùa cùng các em nhỏ ở những trại trẻ mồ côi…

Có lẽ 3 phút không phải là quá nhiều để truyền tải một thông điệp nào đó tới mọi người, nhưng với đoạn phim ngắn 3 phút mang tên “Thế mới là tìm lại bình yên”, nhóm bạn trẻ FleX – chủ sở hữu đoạn phim lại thành công trong việc thông qua một nhân vật U50 để truyền tải một cách tròn trịa thông điệp hãy sống hết mình, sống cho trọn vẹn và ý nghĩa với từng giây phút của cuộc đời mình tới đại bộ phận giới trẻ, mà gần gũi nhất, là giới trẻ thế hệ mới của Việt Nam.

Ngoài thông điệp ý nghĩa trên, FleX còn truyền tải tình yêu đất nước Việt Nam qua những thước phim đẹp đến “nao lòng” qua cảnh vật thiên nhiên đất nước. Có lẽ, những gì đúc kết được từ đoạn phim này không chỉ để lại dư âm ở sự ý nghĩa mà nó đem lại, mà còn khiến các bạn trẻ muốn rục rịch chuẩn bị lên đường cho một chuyến đi phượt ngay, vì muốn tận mắt chứng kiến những vẻ đẹp “oách xà lách” trong đoạn phim ấy.

Còn rất nhiều khung cảnh đẹp xen lẫn những cảm xúc vui buồn của nhân vật chính trong đoạn phim. Nào, chúng mình cùng xem đoạn phim và chia sẻ lại cho bạn bè cùng thưởng thức nhé!

Uyên Khương

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/doi-song-xa-hoi/cau-chuyen-thu-vi-ve-ba-gia-ung-thu-u50-di-tim-y-nghia-cuoc-song-691821.html